Đại úy hy sinh khi chống bão Yagi yên nghỉ trong lòng đất mẹ

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 10/9, lễ an táng Đại úy Nguyễn Đình Khiêm diễn ra tại quê nhà, người thân, đồng đội, bà con lối xóm bất chấp cơn mưa đã đến tiễn biệt người chiến sĩ trẻ anh dũng hy sinh trong cơn bão Yagi.

Từ đầu giờ sáng 10/9, hàng trăm người đã có mặt tại gia đình ông Nguyễn Trung Kiên, chờ đến giờ làm lễ truy điệu và an táng Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn công binh 513, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng), người đã hy sinh khi đang phòng chống bão số 3 tại Quảng Ninh.

Đại úy hy sinh khi chống bão Yagi yên nghỉ trong lòng đất mẹ - 1

Lễ truy điệu Đại úy Nguyễn Đình Khiêm (Ảnh: Thanh Bình).

Có mặt tại gia đình tang quyến, người thân, bà con lối xóm, bạn bè không khỏi xúc động. Nhiều người đã nghẹn ngào, không khỏi rơi những giọt nước mắt xót thương người chiến sĩ trẻ.

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm ra đi khi tròn 27 tuổi, bỏ lại người vợ trẻ, mới cưới tháng 10/2023 và chưa có con. 

Đại úy hy sinh khi chống bão Yagi yên nghỉ trong lòng đất mẹ - 2

Lễ tang tiễn đưa Đại úy Khiêm về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Trong lễ tang Đại úy Khiêm, người thân phải dìu vợ anh. Những ngày qua, chị đau đớn tột cùng khi mất đi người chồng yêu quý. Trên trang Facebook cá nhân, những dòng tâm sự của vợ chiến sĩ Khiêm khiến ai cũng xót xa: "Vợ tự hào khi là vợ của chồng. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Giờ thì về trong vòng tay em nhé".

Những người em của Đại úy Khiêm lặng người tiễn biệt người anh đáng quý. Khi còn sống, Đại úy Khiêm là tấm gương để các em noi theo, giờ anh đi xa để lại nỗi nhớ khôn nguôi.

Bố mẹ Đại úy Khiêm quặn thắt lòng khi nhìn di ảnh tiễn biệt con lần cuối.

Đại úy hy sinh khi chống bão Yagi yên nghỉ trong lòng đất mẹ - 3

Người thân òa khóc tiễn biệt thân nhân (Ảnh: Thanh Bình).

Dưới cơn mưa nặng hạt, dòng người lặng lẽ tiễn đưa người chiến sĩ trẻ về với đất mẹ.

"Cháu khiêm đi xa rồi, giờ cháu chỉ còn lại trong ký ức của bà con làng xóm, láng giềng. Chẳng còn ai được nhìn thấy hình ảnh "chú bộ đội" Khiêm, mặc bộ quân phục về làng, từ xa đã vẫy tay chào mọi người nữa rồi", một người hàng xóm nghẹn ngào.

Đại úy hy sinh khi chống bão Yagi yên nghỉ trong lòng đất mẹ - 4

Bà con hàng xóm đội mưa tiễn biệt người con ưu tú của quê hương (Ảnh: Thái Bá).

Đại úy hy sinh khi chống bão Yagi yên nghỉ trong lòng đất mẹ - 5

Nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc, xót thương cho cuộc đời ngắn ngủi của chiến sĩ trẻ (Ảnh: Thái Bá).

Lễ di quan, đưa thi hài Đại úy Nguyễn Đình Khiêm diễn ra trong cơn mưa. Dòng người nối nhau tiễn biệt anh về với đất mẹ.

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Từ nhỏ, anh Khiêm đã học giỏi, chăm chỉ, hiền lành. Sau khi tốt nghiệp Trường Sỹ quan Công binh, anh Khiêm được phân công về Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng (đóng tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh).

Mới đây, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm được thăng cấp lên Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513. Anh chưa kịp về quê cùng gia đình, họ hàng mừng chức mới thì tai họa ập đến.

Sáng 7/9, trong lúc phòng chống cơn bão số 3 đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, thấy đồng đội gặp nguy hiểm, anh Khiêm đã lao vào cứu giúp và bị thương nặng. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng người chiến sĩ trẻ đã không qua khỏi.

Đại úy hy sinh khi chống bão Yagi yên nghỉ trong lòng đất mẹ - 6

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm đã yên nghỉ tại đất mẹ Yên Mô, Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Trước sự anh dũng hy sinh của Thượng úy Khiêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sỹ quan trước thời hạn từ Thượng úy lên Đại úy. Trung ương Đoàn đã truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Đặc biệt, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm.