Cuộc sống thay đổi ngoạn mục của cậu bé với mái tóc đóng băng đến lớp

Tuệ Minh

(Dân trí) - Cậu học sinh lớp 3 với mái tóc bị đóng băng, đôi má ửng đỏ do lạnh từng khiến cư dân mạng xúc động đã có cuộc sống thay đổi sau khi nổi tiếng.

Năm 2018, hình ảnh em Vương Phú Mãn (học sinh lớp 3, trường tiểu học Zhuan Shanbao, Vân Nam, Trung Quốc) đến trường trong giá lạnh với đôi má đỏ ửng, mái tóc bị đóng băng đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Bức ảnh chạm tới trái tim của cư dân mạng, mọi người còn đặt biệt danh cho em là "cậu bé băng tuyết".

Lúc đó, gia đình Vương Phú Mãn sống cách trường 4,5 km. Hằng ngày, em phải đi bộ hơn 1 tiếng để đến trường, có ngày nhiệt độ thấp nhất xuống tới -9 độ C. Nhiều cư dân mạng khi xem hình ảnh mái tóc đóng băng của Vương Phú Mãn đã hết lời động viên về sự cố gắng của em.

Cuộc sống thay đổi ngoạn mục của cậu bé với mái tóc đóng băng đến lớp - 1
Hình ảnh mái tóc đóng băng của Phú Mãn từng khiến cư dân mạng xúc động. (Ảnh: Sohu).

Hoàn cảnh gia đình Phú Mãn cũng khá đặc biệt. Cha đi làm ăn xa, mẹ bỏ đi từ lâu nên 2 chị em sống với bà. Tuy nhiên, sau khi bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, căn nhà nhỏ vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp nhờ mẹ của Phú Mãn quay về đoàn tụ, còn cha của em có công việc gần nhà với mức lương 200 tệ/ngày.

Sau khi bức ảnh được chia sẻ, một ngôi trường tư thục ở địa phương đã nhận Phú Mãn vào học. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần, cậu bé phải dừng học ở đây. Nguyên nhân được phía nhà trường giải thích do sự quan tâm của giới truyền thông khiến nhà trường phải chịu áp lực, nhiều phiền toái.

"Trong những ngày cậu bé đến trường, chúng tôi nhận được nhiều đề nghị từ các cấp ban ngành kiểm tra. Nhiều cơ quan báo chí cũng muốn phỏng vấn, tôi không thể từ chối hết", thầy Yang - hiệu trưởng trường cho hay.

Trước khi 2 cha con rời đi, thầy hiệu trưởng gửi tặng gia đình 15.000 tệ và bày tỏ mong muốn sẽ hỗ trợ Phú Mãn theo cách khác. Rời ngôi trường tư thục, Phú Mãn quay về học tại trường cũ và tốt nghiệp tiểu học.

Cuộc sống thay đổi ngoạn mục của cậu bé với mái tóc đóng băng đến lớp - 2
Phú Mãn đang học tại ngôi trường ở thị trấn với khu ký túc xá khang trang (Ảnh: Red Star).

Sự nổi tiếng của cậu học sinh nhỏ tuổi khiến nhiều lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ ngôi trường tiểu học còn nhiều khó khăn. Trường của Phú Mãn được trang bị thêm phòng máy tính, phòng thí nghiệm và chỗ ở cho các học sinh nhà xa.

Số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân gửi cho Phú Mãn lên đến 300.000 tệ. Gia đình em còn được mọi người quyên tiền để xây một căn nhà mới khang trang 2 tầng, cách trường tiểu học chỉ 10 phút đi bộ.

"Cháu biết ơn tất cả những người có lòng nhân ái. Cháu sẽ học hành chăm chỉ và tìm một công việc ở thành phố lớn trong tương lai để đền đáp sự giúp đỡ đó", Phú Mãn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Sự nổi tiếng còn mang đến cơ hội cho cậu học sinh nhỏ tuổi thăm thủ đô Bắc Kinh trong 3 ngày do một website tài trợ toàn bộ chi phí. Đây là lần đầu tiên Phú Mãn được đến thủ đô và trải nghiệm nhiều điều thú vị.

Con đường đến trường bớt gian nan

Cuộc sống của Phú Mãn và gia đình cũng có nhiều đổi thay. Cậu bé giờ đã là học sinh lớp 7, ngày càng cao lớn so với trước đây. Nhớ về hình ảnh mái tóc bị đóng băng, Vương Phú Mãn chia sẻ: "Cháu không lạnh khi đi bộ nhưng khi bước vào lớp thì cảm thấy lạnh".

Hiện, em đã chuyển tới học tại một trường ở thị trấn, cách làng mà gia đình đang sống hơn 20 km. Mỗi tuần, Vương Phú Mãn về nhà vào chiều thứ 6 sum vầy với người thân rồi sáng chủ nhật lại khăn gói lên thị trấn để tiếp tục học tập.

Cuộc sống thay đổi ngoạn mục của cậu bé với mái tóc đóng băng đến lớp - 3
Phú Mãn ngày càng cao lớn và bày tỏ sẽ có cơ hội về Bắc Kinh học đại học (Ảnh: Red Star).

Hằng ngày, Phú Mãn sống trong khu ký túc xá khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất. Phòng học cách nơi ở vài trăm mét nên cậu học sinh cấp 2 này không còn phải đi bộ vất vả đến trường.

Huyện Lỗ Điện - quê hương của Phú Mãn từng là địa phương khó khăn với 40 ngôi làng sống trong cảnh nghèo khó. Nơi đây có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhiệt độ mùa đông hạ thấp, sương mù dày đặc, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, giáo dục cũng như giao thông tại địa phương này đã có nhiều phát triển Các con đường ở làng của Phú Mãn sống đã được bê tông hóa, đời sống ngày càng được cải thiện, công tác giảm nghèo ngày càng có nhiều kết quả tốt. Sự thay đổi đó một phần đến từ hình ảnh của Vương Phú Mãn gây xúc động mạnh ngày nào.

Phú Mãn từng tiết lộ mơ ước sẽ trở thành công an khi lớn lên. Đến nay, đó vẫn là ước mơ mà cậu bé giàu nghị lực theo đuổi. Phú Mãn bày tỏ hy vọng có cơ hội đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) để học đại học trong tương lai. 

Theo Sohu/The Paper