Cuộc đời bi kịch của những cô gái trẻ “hóa” bà lão ở Việt Nam

(Dân trí) - Họ đều là những cô gái có tuổi đời rất trẻ nhưng không may mắc căn bệnh lão hóa sớm khiến cho khuôn mặt già trước tuổi. Nỗi đau bệnh tật, sự tư ti mặc cảm về ngoại hình khiến cho cuộc đời những cô gái này chìm trong đau khổ.

Cô gái 26 tuổi “hóa” bà lão u80 gây xôn xao dư luận

Vào tháng 10/2011, câu chuyện về chị Nguyễn Thị Phượng, 26 tuổi, sống tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre bị mắc căn bệnh lạ khiến chị bỗng dưng già đi như bà lão 80 tuổi chỉ sau vài năm đã gây xôn xao dư luận.

Chị Phượng vốn dị ứng với thức ăn hải sản. Năm 2008, sau một lần ăn hải sản, chị bị dị ứng nổi mẩn ngứa khắp trên mặt. Anh Nguyễn Thành Tuyển, 34 tuổi, chồng chị Phượng đã đi ra hiệu thuốc mua thuốc dị ứng cho vợ uống. Uống thuốc mấy ngày không khỏi, anh chở vợ đến phòng khám của bác sĩ trong huyện, bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh viêm da và cho uống thuốc 1 tuần.

Sau khi uống hết thuốc, mặt chị Phượng bị sưng và nổi mề đay sần sùi khắp trên da. Dần dần, mặt chị Phượng mặt nhăn nheo như một bà cụ, không chỉ da mặt chảy xệ mà bụng cũng bị như vậy.

Chị Nguyễn Thị Phượng ở Bến Tre trước và sau khi mắc căn bệnh lão hóa hiếm gặp.
Chị Nguyễn Thị Phượng ở Bến Tre trước và sau khi mắc căn bệnh lão hóa hiếm gặp.

Mặc cảm bệnh tật, thường xuyên bị gọi bằng bà, hai vợ chồng bỏ Bến Tre về Bình Phước làm thuê làm mướn. Cuối năm 2011, không thể chịu được đau đớn và gương mặt như bà lão 80 tuổi, Phượng đến Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM để chữa trị.

Chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp, các bác sĩ đã gửi mẫu da của Phượng xét nghiệm tại Mỹ và kết luận cô bị chứng nhão da và tế bào vón. Theo các tài liệu chuyên khoa da liễu, tỉ lệ mắc bệnh tế bào vón khoảng 1/160.000. Riêng trường hợp nhão da phối hợp cùng tế bào vón như Phượng là rất hiếm.

Tháng 8/2015, chị Phượng đột ngột qua đời vì bệnh viêm loét dạ dày khi vừa mới bước sang tuổi 30.

Cuộc đời buồn của cô gái bị lão hóa ở Quảng Nam

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1984, ở P.Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), bị chứng bệnh lạ khiến chị lão hóa từ năm 12 tuổi.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở phố nhỏ ven sông Thu Bồn (TP Hội An), gia đình chị Mai có 3 anh chị em, mọi người đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, học đến lớp 5, khuôn mặt của chị xuất hiện những triệu chứng như một “bà lão”.

Ban đầu, cơ thể chị xuất hiện những vết đỏ nhỏ ở hai tay. Ba mẹ chị nghĩ là dị ứng nên chỉ xoa dầu, bôi thuốc cho con. Nhưng sau đó, những vết đỏ này lan rộng, gây ngứa, rồi sưng to, tạo thành những quầng thâm nổi khắp người.

Dù mới hơn 30 tuổi nhưng chị Mai lại có khuôn mặt trông như bà lão.
Dù mới hơn 30 tuổi nhưng chị Mai lại có khuôn mặt trông như bà lão.

Bị giày vò bởi nỗi đau thể xác và mặc cảm với bản thân, chị Mai từ bỏ trường lớp. Cách đây hơn 10 năm, chị kết hôn với anh Trần Thân Thương (38 tuổi) và sinh được 2 người con. Khác hẳn với khuôn mặt “bà lão” của chị, 2 người con đều sáng sủa và học giỏi. Từ lúc bệnh tái phát trở lại, chị đón hai đứa con về sống với mình ở nhà ba mẹ ruột.

Chị Mai sau khi được điều trị ở Đài Loan về.
Chị Mai sau khi được điều trị ở Đài Loan về.

Tháng 10/2011, Bệnh viện Hoàn Mỹ tại thành phố Đà Nẵng đã tài trợ cho chị Mai nhập viện để điều trị. Mặc dù sức khỏe có cải thiện nhưng chị cũng không trẻ lại được bao nhiêu. Vào tháng 4 vừa qua, chị Mai được Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc mời qua Đài Loan điều trị miễn phí. Sau khi tiến hành nhiều ca phẫu thuật chỉnh hình và khôi phục khuôn mặt, chị Mai đã có một vẻ ngoài trẻ trung hơn trước. Tuy nhiên, từ năm 2015, bệnh tình của chị lại tái phát nặng, sức khỏe yếu và giảm sút.

Cô gái 30 tuổi ở Quảng Nam “hóa” bà lão U60

Số phận như trêu ngươi cô gái Nguyễn Thị Như Ý (30 tuổi, trú thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Mang cái tên Như Ý nhưng số phận lại đùa giỡn với cô gái này khi mọi ước mơ, nguyện vọng của cô đều tan vỡ do bệnh tật.

Dù mới 30 tuổi nhưng căn bệnh kỳ lạ khiến Ý mang khuôn mặt như của một phụ nữ tuổi 60. Không những vậy, chuyện ăn uống của cô cũng khiến nhiều người vừa tò mò, vừa hoang mang nửa tin nửa ngờ.


Cô gái Nguyễn Thị Như Ý (trái) có khuôn mặt già nua, thân hình gầy gò vì căn bệnh hiếm gặp

Cô gái Nguyễn Thị Như Ý (trái) có khuôn mặt già nua, thân hình gầy gò vì căn bệnh hiếm gặp

Cô kể, bệnh thèm ăn xuất hiện cách đây gần 15 năm sau khi nghỉ học. Gia đình và bản thân Ý cứ ngỡ do đang tuổi trưởng thành nên cô ăn nhiều. Vậy nhưng, cơn thèm ăn ngày càng tăng mà không có dấu hiệu dừng lại.

"Em ăn kinh khủng lắm. Mẹ em mỗi bữa nấu riêng cho em một nồi 5 lon gạo. Hồi đó, em không thích ăn rau mà chỉ thích thịt, cá.

Như Ý buồn bã cho hay, hàm răng em rụng gần hết nên bây giờ không thể ăn cơm mà chỉ thèm những thức ăn mềm. Cô nói mỗi ngày có thể ăn hết 7 kg bún hoặc mỳ, 20 ổ bánh mỳ hay 30 chiếc bánh xèo. Không chỉ ăn, khả năng uống nước của Như Ý cũng khiến nhiều người choáng váng. Sau mỗi bữa ăn, Ý có thể uống từ 6 đến 10 lít nước.

Ăn nhiều, uống khỏe nhưng Như Ý lại có thân hình gầy gò và mắc rất nhiều căn bệnh. Cô cho hay, thời điểm hiện tại, cân nặng của cô đang ở mốc 25 kg. Hơn 10 năm qua, cơ thể cô có trọng lượng lớn nhất cũng chỉ dừng ở con số 30kg.

"Có thời điểm em chỉ còn 20kg. Người chỉ gồm da bọc xương thôi. Mặt như bà già, người như cây củi khô, đã có lúc em nghĩ mình sắp phải chết", Ý xót xa chia sẻ.

Kỳ lạ cô gái 22 tuổi mang khuôn mặt bà lão U80 ở Phú Yên

Nguyễn Thị Như (Sinh năm 1995, Tuy Hòa, Phú Yên) dù mới 22 tuổi nhưng khuôn mặt nhăn nhúm, da chảy xệ và có nhiều rãnh sâu như bà lão U80. Cũng chính vì căn bệnh hiếm gặp này mà cuộc sống của em là cả chuỗi những tháng ngày sống trong đau khổ, tủi hờn vì bị trêu chọc, kỳ thị.

Như kể, cô sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, Như là thứ 2. Năm lên 2 tuổi, khuôn mặt cô bỗng nhiên già đi trông thấy. Thương con nên dù hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ Như cũng gom góp và vay mượn tiền của đưa cô đi chạy chữa khắp nơi.

Tuy nhiên, dù đã đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước nhưng tình trạng bệnh của Như vẫn không tiến triển. Mãi đến sau này khi y học phát triển hơn, cô mới biết mình bị hội chứng lão hóa sớm, già trước tuổi, một trong những căn bệnh hiếm gặp trên thế giới.

Nguyễn Thị Như cho biết từ khi còn nhỏ cô đã cảm nhận sự khác biệt ngoại hình so với bạn bè cùng trang lứa.
Nguyễn Thị Như cho biết từ khi còn nhỏ cô đã cảm nhận sự khác biệt ngoại hình so với bạn bè cùng trang lứa.

Khi lớn hơn một chút nữa, bệnh tình của Như càng trở lên nặng hơn, khuôn mặt của cô chảy xệ, trông già trước tuổi rất nhiều. Như kể, trong khi bạn bè dậy thì trở nên xinh đẹp, phổng phao như thiếu nữ thì cô không khác gì bà lão 50 – 60 tuổi với làn da nhăn nheo. Khổ sở nhất là mỗi lần phải ra đường, gặp ai Như cũng bị mọi người chào là “bà”, là “thím”.

Thậm chí, khi lên Đại học, cô bị bạn bè nhầm tưởng là giáo viên cứ xì xào bàn tán, còn các thầy cô thì lại tưởng là đồng nghiệp chuyển đến nên ai cũng chào là “bác”, là “cô” cả. Những lúc như thế, Như phải cố kìm nén cảm xúc để không bật khóc nức nở.

Hiện tại, Như đang là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Phú Yên. Như bảo ước mơ của cô là tìm được một công việc tốt, có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và để bố mẹ bớt gánh nặng về kinh tế. Mới đây, Như cũng may mắn được chọn tham gia một chương trình phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngoại hình. Hiện, ngoại hình của 9x này cũng đã được cải thiện rất rõ rệt.

Hiệp Nguyễn

Tổng hợp