Cuộc đoàn tụ xúc động của người phụ nữ mất liên lạc với gia đình 55 năm

Nhật Anh

(Dân trí) - Sau 55 năm thất lạc, nhờ sự kết nối của các nhóm cộng đồng mạng xã hội, người phụ nữ gốc Quảng Trị đã tìm lại được người thân và có cuộc đoàn tụ đầy xúc động.

Hơn nửa thế kỷ "bặt vô âm tín"

Những ngày qua, căn nhà cấp bốn của ông Phan Văn Ngưu (60 tuổi, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) trở nên nhộn nhịp khi bà Phan Thị Thúy (67 tuổi, chị ông Ngưu) bất ngờ trở về sau hơn nửa thế kỷ "bặt vô âm tín".

Bà Thúy cho biết, bà mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ. Khi bà lên 5 tuổi, mẹ đi bước nữa và bà có thêm 4 người em, trong đó có ông Phan Văn Ngưu.

Cuộc đoàn tụ xúc động của người phụ nữ mất liên lạc với gia đình 55 năm - 1
Bà Thúy cùng người con trai duy nhất là anh Nguyễn Hoàng Lan (Ảnh: Nhật Anh).

Cách đây 55 năm, bà Thúy theo dì ruột vào Bình Định rồi bị lạc. Dù cố gắng tìm về nhà, nhưng lúc đó bà chỉ mới 10 tuổi, không biết chữ, không nhớ đường nên đành bất lực.

Chiến tranh loạn lạc, bà Thúy theo dòng người vào Nam, làm thuê đủ thứ việc để mưu sinh, sau đó lập gia đình và sinh sống ở Bình Dương đến nay.

Cách đây khoảng 10 năm, chồng bà Thúy không may lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bà sống cùng con trai duy nhất là Nguyễn Hoàng Lan (42 tuổi). Cả hai đang làm nhân viên tại một cửa hàng đồ điện.

Tìm lại nguồn cội luôn là niềm khao khát của bà Thúy suốt mấy chục năm qua, nhưng vì không có giấy tờ, không nhớ rõ quê quán, người thân nên không biết bắt đầu từ đâu.

"Mẹ tôi tên Phan Thị Mẹo, đường về nhà đi qua đường sắt, gần đó có một cái lô cốt, trong ký ức của tôi chỉ có vậy. Bao năm qua tôi cứ đau đáu nỗi nhớ quê nhà, nhớ mẹ, nhớ em", bà Thúy chia sẻ.

Trở về nguồn cội

Cuối năm 2024, một nhóm thiện nguyện biết đến câu chuyện của bà Thúy nên đã đăng tải lên mạng xã hội với hy vọng giúp bà tìm lại gốc gác, quê hương.

Con gái bà Phan Thị Thiều (74 tuổi, trú thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) sau khi đọc thông tin kể trên đã kể cho mẹ. Thấy câu chuyện khá giống với một người quen đã thất lạc cách đây hơn nửa thế kỷ, bà Thiều vội nhờ con gái tìm hiểu, lấy thông tin liên lạc.

Nhờ con gái kết nối, bà Thiều đã có cuộc trò chuyện qua video với bà Thúy và rồi cả hai vỡ òa trong xúc động khi nhận ra người quen cũ.

"Tôi nhớ Thúy có vết sẹo lớn ở giữa mũi và môi nên khi gọi video đã ngờ ngợ, qua trò chuyện và có thêm nhiều thông tin trùng khớp về gia đình, ký ức quê hương, tôi đã có thể chắc chắn đó là Thúy", bà Thiều nói.

Cuộc đoàn tụ xúc động của người phụ nữ mất liên lạc với gia đình 55 năm - 2
Bà Thúy cùng em gái, em trai của mình (Ảnh: Nhật Anh).

Tin vui nhanh chóng được bà Thiều thông báo đến gia đình bà Thúy và người quen trong làng. Những ngày sau đó, bà Thúy và người thân đã có nhiều cuộc nói chuyện, trao đổi bằng hình ảnh, video và lên kế hoạch để đoàn tụ.

Giữa tháng 2, bà Thúy cùng con trai được một nhóm thiện nguyện hỗ trợ kinh phí, lên đường trở về quê hương ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng để có cuộc đoàn tụ đầy xúc động với người thân trong gia đình sau thời gian dài xa cách.

Bà Thúy được các em dẫn đi thăm lại nhà bà con họ hàng, ôn lại chuyện cũ và ngắm quê hương nơi mình sinh ra. Chỉ có một điều bà Thúy nuối tiếc là mẹ không còn nữa.

"Tôi rất hạnh phúc khi tìm lại được quê ngoại, có thêm những người cậu, người dì, anh em họ hàng. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa mẹ và vợ con về đây nhiều hơn", anh Lan (con trai bà Thúy) tâm sự.

Ông Phan Văn Ngưu (em trai bà Thúy) cho biết, trước đây ông cũng cố gắng tìm lại chị gái thất lạc, nhưng do không có bất cứ một thông tin gì nên việc tìm kiếm không có kết quả.

Cuộc đoàn tụ xúc động của người phụ nữ mất liên lạc với gia đình 55 năm - 3
Bà Thúy và con trai quây quần bên người thân sau thời gian dài xa cách (Ảnh: Nhật Anh).

"Gia đình không có bức ảnh nào của chị, đăng thông tin tìm kiếm nhưng không có kết quả. May sao nhờ cộng đồng kết nối, giúp đỡ, giờ chị đã về nhà, chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp, hỗ trợ, giúp chị có cuộc sống tốt hơn", ông Ngưu nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Kính, Chủ tịch UBND xã Hải Thượng, cho biết, địa phương đã cử cán bộ xác minh cụ thể, đề nghị lực lượng công an, tư pháp hỗ trợ gia đình trong việc làm lại giấy tờ tùy thân cho bà Thúy theo đúng quy định.

Được biết, bà Thúy và con trai sẽ ở lại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng thêm ít ngày nữa, chờ chính quyền hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân xong sẽ trở lại Bình Dương để tiếp tục công việc.