Cúng rằm tháng 7 vào ngày nào, nên sắm những lễ vật gì?

(Dân trí) - Giáo sư, Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh cho rằng, lễ rằm tháng 7 không cần thiết phải làm lớn mà tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình. Tuy nhiên, cần phải hiểu đúng bản chất của ngày lễ, nhất tâm phụng thỉnh thể hiện sự tôn kính với thần linh, gia tiên và giữ được nét đẹp trong văn hóa truyền thống.

Theo Giáo sư, Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh rằm tháng 7 hay còn gọi là lễ Vu Lan báo hiếu. Lễ này gắn với tích truyện về Mục Kiền Liên có người mẹ sống độc ác và gian dối nên khi chết đã bị đày xuống địa ngục. Mục Kiền Liên đã làm lễ dâng sớ và cúng cho các linh hồn oan khuất để giảm tội cho mẹ mình thoát khỏi kiếp Ngạ Quỷ. Lễ Vu Lan còn được hiểu là cơ hội để những người con tưởng nhớ đến cha mẹ, ông bà và gia tiên, hoặc những người đã khuất.

Ngoài ra, rằm tháng 7 còn là ngày để chúng ta làm lễ cầu siêu cho các vong hồn lang thang, không nơi nương tựa hay làm lễ phóng sinh. Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tấm lòng của người sống dành cho người đã chết.

Theo Giáo sư, Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh vào ngày này các gia đình người Việt thường làm mâm cơm để tưởng nhớ đến người thân và cầu cho những vong hồn chưa được siêu thoát. Lễ rằm tháng 7 không cần thiết phải làm lớn mà tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình. Tuy nhiên, cần phải hiểu đúng bản chất của ngày lễ, nhất tâm phụng thỉnh thể hiện sự tôn kính với thần linh, gia tiên và giữ được nét đẹp trong văn hóa truyền thống.

Lễ rằm tháng 7 không cần thiết phải làm lớn mà tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình
Lễ rằm tháng 7 không cần thiết phải làm lớn mà tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình

Trong đó, lễ gia tiền cần chuẩn bị một mâm lễ theo nghi thức truyền thống. Lễ cúng chỉ cần một mâm ngũ quả, xôi, gà hoặc các món mặn khác. Sau đó đốt đèn, đốt nến và thắp nhang, lạy 9 lạy.

Những lưu ý khi làm lễ cúng Rằm tháng 7

Có thể tham khảo bài văn khấn gia tiên sau:

Kính lạy cha mẹ, ông bà, gia tiên tiền tổ nội ngoại, hôm nay là ngày rằm tháng bảy âm lịch năm.... là ngày để con cháu báo hiếu với tổ tiên, chúng con với tấm lòng thành kính hiếu nghĩa xin sửa soạn lễ vật, tiền vàng, nhang đăng cung thỉnh kính mời cha mẹ, ông bà, cùng gia tiên tiền tổ nội ngoại hạ đàn thụ hưởng và chứng giám cho tấm lòng thành kính của chúng con.

Nhờ hồng ân của gia tiên tiền tổ mà chúng con được làm người được có cuộc sống như ngày hôm nay. Nhân ngày lễ vu lan báo hiếu, chúng con kính mong cha mẹ, ông bà, cùng gia tiên tiền tổ nội ngoại ở trên thiên giới luôn được Thượng Đế và chư vị thần tiên gia ân ban phúc để linh hồn tổ tiên được an lạc thanh tịnh.

Con cầu mong cha mẹ, ông bà cùng gia tiên phù hộ độ trì cho con cháu luôn được mạnh khoẻ, đạo đức, trí tuệ, sáng tạo, để xây dựng một gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. Chúng con xin đa tạ hồng đức của cha mẹ, ông bà cùng gia tiên tiền tổ nội ngoại.

Lòng thành tấu thỉnh con xin kính dâng. (Chúng con xin đa tạ ) 3 lần. Lễ 9 lễ tạ ơn.

Trong khi đó, lễ cúng cô hồn thường được thực hiện ở đầu làng, đầu xóm, những nơi đất công không nên làm ở tư gia. Trong đó lễ vật gồm có: Cháo trắng (chỉ nấu cháo và muối), hoa quả, bánh kẹo, trà nước, bỏng ngô, tiền vàng… Nghi lễ cúng này có thể mua thêm tiền vàng, hoặc có điều kiện có thể mua thêm lẽ vật như quần áo, giày dép tùy lòng thành tâm.

Bàn lễ được đặt quay về hướng Tây Nam, người đứng lễ nhìn về hướng Tây Nam, có thể trải chiếu dưới đất để bày lễ. Sau khi chuẩn bị lễ xong thì đốt nên thắp ba nén nhang.

Có thể tham khảo bài văn khấn cô hồn sau:

Tam giới kính tấu xin cùng lắng nghe.

Trên có Thượng Đế, Thần Tiên, Phật Thánh soi xét, dưới có Tứ Hải Long Vương, Thập điện Diêm Vương cùng Địa Tạng Vương và Thần Linh cai quản, giữa là đạo đức của nhân sinh. Hôm nay là ngày rằm tháng bảy âm lịch, các vong hồn được Thập Điện Diêm Vương ân xá mà có thể tự do di chuyển thăm lại cố hương, những vong hồn oan khuất còn đó, những vong nhi bị đoạ thai tổn tử cũng nhiều vô kể, lại còn bao nhiêu vong hồn mang nợ nghiệp kiếp chưa trả được.

Nay tôi tên là.... phát tâm sửa soạn lễ vật tiền vàng gọi là tấm lòng thơm thảo, của ít lòng nhiều xin kính mời chư vị vong hồn cùng mọi chúng sinh ở mười phương tám hướng về trước đàn lễ tại địa chỉ.... để thụ hưởng lễ vật, cầu mong cho mọi kiếp nạn của chúng sinh được sưởi ấm vong hồn.

Con cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát, con cầu xin Thập Điện Diêm Vương khai ân minh xét gợi ý thỉnh cầu lên Thượng Đế, cùng chư vị Thần Tiên tam giới cứu vớt cho các vong hồn mọi chúng sinh, các vong hồn do oan nghiệp từ muôn kiếp mà chưa trừ khử được, lại do nghiệp trước kết trùng, có thể mắc tội sát sinh, có thể do âm đức bị mất, lại mắc phải ma nghiệp mà chưa thể siêu sinh. Nay trước đàn lễ này con thành tâm cầu xin Thượng Đế, cùng chư ngài cho phép con lòng thành cầu nguyện siêu sinh cho các vong hồn, xin gửi chú sám hối cho các vong hồn để các vong hồn tự thân xám hối xin giảm nghiệp chướng mong có cơ hội được Thập Điện Diêm Vương đặc ân minh xét mà có thể siêu sinh thì thật là ân huệ.

Thưa chư vị vong hồn ở mười phương tám hướng, tôi lòng thành thỉnh nguyện chỉ biết lấy âm đức của mình để hiến dâng, rất mong chư vị vong hồn cùng chúng sinh hoan hỉ nhận cho chút lễ vật lòng thành.

Cảm ơn chư vị và cầu chúc cho chư vị sớm được siêu sinh. Khấn xong thì lễ ba lễ.

Hiệp Nguyễn