Cụ bà U90 ở Hà Nội nuôi đàn cá bảy màu và hành động khiến ai cũng xúc động

Minh Nhân

(Dân trí) - Đàn cá bảy màu sinh sôi nhanh chóng, cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội vớt cá đem tặng người dân để phòng chống sốt xuất huyết.

Đều đặn mỗi ngày từ giữa tháng 4, cụ Vũ Thị Thanh Mỹ (90 tuổi, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) vớt cá bảy màu từ bể gia đình, mang ra đầu ngõ tặng mọi người. Chiếc xô nhựa màu xanh đơn giản, dán bao quanh dòng chữ viết tay: "Tặng cá phòng chống sốt xuất huyết" thu hút người đi đường.

Bốn năm trước, người con rể làm trong ngành y khuyên cụ Mỹ nuôi cá bảy màu trong nhà để diệt loăng quăng, bọ gậy. Hàng ngày, cụ cho đàn cá ăn một bữa. Nếu nước đục, cụ lập tức thau rửa bể, tạo môi trường sinh trưởng tốt nhất cho cá.

Dưới sự chăm sóc tận tình của cụ Mỹ, đàn cá nhanh chóng sinh sôi, tăng lên nghìn con từ số lượng vài con ban đầu. Thời điểm này, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội gia tăng, vợ chồng con gái khuyên mẹ tặng cá cho người dân quanh phố, đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ, người già.

Cụ bà U90 ở Hà Nội nuôi đàn cá bảy màu và hành động khiến ai cũng xúc động - 1

Cụ Mỹ chăm sóc bể cá bảy màu mỗi ngày.

Cụ bà U90 ở Hà Nội nuôi đàn cá bảy màu và hành động khiến ai cũng xúc động - 2

Mỗi lần cụ Mỹ lắc hộp thức ăn, đàn bà bơi đến gần.

Từ đó, ngày hai lần, cụ Mỹ chọn vớt những con cá to, khỏe, đẹp nhất, đem ra đầu ngõ tặng cho bất kỳ ai có nhu cầu. Cụ cũng chuẩn bị sẵn chai, lọ hoặc túi nilon cho người nhận cá.

Trong hơn một tháng, ngày nào cũng có hàng trăm con cá bảy màu được cụ Mỹ gửi tặng người dân. Lượng cá trong bể chỉ còn 1/20 so với ban đầu, gia đình cụ phải xin cá từ người quen để phát tặng.

Nhận nhiều lời cảm ơn từ những người xin cá, cụ bà 90 tuổi nói rất vui vì đã đóng góp công sức nhỏ bé cho xã hội.

"Được mọi người hưởng ứng, tôi thấy hoạt động của mình trở nên có ý nghĩa", cụ Mỹ tâm sự. Mỗi ngày, cụ vẫn dành thời gian chăm sóc đàn cá, chỉ mong chúng nhanh sinh sản để tiếp tục phục vụ bà con.

Cụ bà U90 ở Hà Nội nuôi đàn cá bảy màu và hành động khiến ai cũng xúc động - 3

Cụ Mỹ cảm thấy vui khi hành động nhỏ của mình được mọi người ủng hộ.

Thấy cụ Mỹ tuổi cao, đi lại khó khăn, ông Phạm Đức Thanh (65 tuổi, bán nước đầu ngõ) đã xung phong nhận nhiệm vụ trông giữ và phân phát cá.

Theo ông Thanh, thời gian đầu, mỗi người thoải mái nhận hàng chục con cá. Do số lượng cá giảm sút, về sau ông quy định từ 4 - 6 con, để dành phần cho những người khác.

"Người đến nhận cá không chỉ ở xung quanh khu phố mà còn từ nơi khác tìm đến. Có lần, một người đi hơn 10km từ quận Hoàng Mai, nhưng đến nơi không còn cá, tiếc nuối ra về và hẹn lần khác quay lại", ông Thanh nói.

Cụ bà U90 ở Hà Nội nuôi đàn cá bảy màu và hành động khiến ai cũng xúc động - 4

Ông Phạm Đức Thanh nhận nhiệm vụ trông giữ và phân phát cá.

Cụ bà U90 ở Hà Nội nuôi đàn cá bảy màu và hành động khiến ai cũng xúc động - 5

Đàn cá bảy màu có tác dụng diệt loăng quăng, bọ gậy.

Chị Đặng Quỳnh, 43 tuổi, sống trên phố Đội Cấn, xin khoảng 10 con cá bảy màu của cụ Mỹ về thả trong bể nhà mình để phòng dịch bệnh.

"Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều háo hức chờ xô cá của cụ Mỹ. Hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa", người phụ nữ chia sẻ.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết hai biện pháp diệt bọ gậy phòng sốt xuất huyết, gồm thả cá vào bể thủy sinh, bể cá cảnh hoặc dùng hóa chất. Ở thành phố, loài cá thông dụng được thả vào bể là bảy màu, còn ở nông thôn là cá rô.

"Hành động tặng cá phòng sốt xuất huyết của cụ Mỹ là việc làm quá tốt, cần được phát huy để đẩy lùi dịch bệnh", đại diện CDC Hà Nội nói.

Hiện dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đã được kiểm soát, song CDC Hà Nội khuyến cáo người dân tăng cường phòng bệnh, nhất là thời điểm nắng nóng kết hợp mưa nhiều.