Cụ bà sống sót kỳ diệu sau 6 ngày đi lạc trong rừng
(Dân trí) - Sau 6 ngày mất tích giữa rừng sâu, một cụ bà 74 tuổi người Trung Quốc đã được tìm thấy trong trạng thái tỉnh táo đến ngạc nhiên.
Cụ bà đi lạc mang họ Quách (74 tuổi), là người ở thị trấn Thuần Khẩu (thành phố Liêu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Bà Quách mắc bệnh Alzheimer (căn bệnh gây sa sút trí tuệ) và đi lạc khỏi nhà vào ngày 15/5.
Hình ảnh cuối cùng được ghi nhận ngày 15/5 của cụ Quách là tại khu vực chân núi, cách nhà khoảng 20 phút đi xe. Gia đình đã nhanh chóng báo cảnh sát địa phương, đồng thời tổ chức tìm kiếm suốt 6 ngày liên tục.
Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, ông Vương, cháu của bà Quách cho hay, bà Quách có thói quen đi dạo. Trước đây, bà cụ cũng từng vài lần đi lạc nhưng đều được tìm thấy sớm nhờ đồng hồ định vị.
Tuy nhiên lần này, cụ rời khỏi nhà lúc hơn 14h (giờ địa phương) ngày 15/5, đến khi người nhà phát hiện thì đã mất dấu hoàn toàn.

Hình ảnh cụ bà trước khi đi lạc vào rừng được camera ghi lại (Ảnh:163).
Hình ảnh camera giám sát cho thấy khoảng 18h cùng ngày, bà cụ xuất hiện ở khu vực chân núi, sau đó tiếp tục tiến sâu vào rừng. Công an địa phương, dân làng và lực lượng cứu hộ lập tức triển khai tìm kiếm trên núi. Dấu chân của cụ bà được tìm thấy tại hiện trường, giúp khoanh vùng khu vực.
Sáng ngày 21/5, tức sau 6 ngày tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài, cụ bà Quách được phát hiện đang ngồi dưới một thung lũng nhỏ. Người cụ ướt sũng, không còn đủ sức đứng lên, nhưng tinh thần tỉnh táo, nhớ tên mình và nhận ra người thân.
"Cụ nói trên núi có rất nhiều thứ ăn được, còn dặn chúng tôi cẩn thận kẻo trượt ngã", ông Vương kể lại. Hiện bà cụ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Dù bị sụt cân, viêm phổi nhẹ do mưa lạnh và vài vết trầy ở chân, các bác sĩ đánh giá sức khỏe cụ bà ổn định so với một người mất tích trong rừng nhiều ngày.
Gia đình ông Vương bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với các lực lượng cứu hộ và người dân địa phương. "Chính nhờ họ, chúng tôi mới có được kỳ tích sau 6 ngày", ông nói.

Cụ Quách khi được tìm thấy (Ảnh: 163)
Ông Đàm Chương, đội trưởng đội cứu hộ cho biết, khu vực tìm kiếm khá rộng, cây cối rậm rạp, việc dùng flycam (thiết bị bay không người lái có gắn camera) hồng ngoại để tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.
Đồng hồ định vị của cụ cũng bị nhiễu sóng nên xác định sai vị trí. Tuy vậy, anh vẫn kiên trì tin vào khả năng sống sót của người gặp nạn, dựa trên kinh nghiệm các vụ cứu hộ trước đó.
"Lúc gần tuyệt vọng nhất, anh Đàm vẫn nói: Có khả năng bà cụ vẫn còn sống. Nhờ niềm tin ấy, chúng tôi không bỏ cuộc", ông Vương xúc động kể.
Ngày 21/5 lúc 11h, nhờ một người dân địa phương thông thạo địa hình dẫn đường, đội tìm kiếm đã phát hiện cụ Quách ở khu vực sườn núi thấp.
Câu chuyện sống sót kỳ diệu của bà không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình mà còn là minh chứng cho nghị lực con người giữa thiên nhiên khắc nghiệt.