Quảng Nam:

Cụ bà nghèo được bác sĩ góp tiền tiêm vắc xin phòng dại

(Dân trí) - Ngày 17/9, trao đổi với PV Dân trí, Bác sĩ Trần Văn Hoàn – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam – cho biết, cán bộ của đơn vị đã tự nguyện góp tiền để trả tiền huyết thanh và vắc xin dại cho một cụ già có hoàn cảnh khó khăn bị chó dại cắn.

Đó là cụ bà Nguyễn Thị Cộ (SN 1925, trú tại thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Cụ Cộ bị chó cắn ngày 13/9 ở cánh tay phải, ngay sau đó con chó này chết. Sau khi bị cho cắn, bà cụ đã tự đón xe ôm đến Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình để tiêm vắc xin.

Tuy nhiên, do vết chó cắn ở tay và con chó có biểu hiện bệnh dại nên cụ được chuyển lên tuyến trên là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam.

Cụ bà Nguyễn Thị Cộ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam
Cụ bà Nguyễn Thị Cộ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam

 

Bác sĩ Hoàn cho biết, theo chuyên môn, nếu cụ bà không được tiêm phòng huyết thanh và vắc xin dại, có thể tính mạng của cụ sẽ nguy hiểm. Tuy cụ có bảo hiểm y tế nhưng vắc xin phòng dại không có trong danh mục thanh toán bảo hiểm y tế nên muốn tiêm phòng, cụ bà phải trả tiền.

Thấy hoàn cảnh khó khăn của cụ, các cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam đã góp tiền để cụ thanh toán tiền huyết thanh và vắc xin. Tổng cộng, các cán bộ ở Trung tâm đã góp được hơn 1 triệu đồng. Sau khi thanh toán tiền, cụ còn thừa khoảng 200 ngàn đồng để đón xe ôm về nhà.

Bác sĩ Trần Văn Hoàn cho biết, nếu không tiêm phòng, có thể cụ Cộ sẽ bị bệnh dại nhưng khi thấy cụ có hoàn cảnh khó khăn quá mà thẻ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp này nên cán bộ của Trung tâm quyết định quyên góp trả tiền huyết thanh và vắc xin cho cụ.

Công Bính