Cụ bà 61 muốn sinh con thứ tám với người tình trẻ tuổi 34

(Dân trí) - Cụ bà Sandra Gallagher đã thất nghiệp 40 năm nay, đang nuôi 7 đứa con nhờ vào tiền trợ cấp xã hội từng thể không bao giờ đẻ nữa, cho tới khi gặp người tình trẻ Richard Broom và một lần nữa cảm nhận thế nào là tình yêu.

Bà Gallagher nói: "Nhiều người sẽ thấy lạ nhưng chúng tôi yêu nhau thật đấy và muốn bắt đầu một gia đình. Chắc là khó thụ thai nhưng chúng tôi sẽ thử".

Sandra cho biết bà tự tin rằng mình sẽ mang thai được nếu đi điều trị - và điều này sẽ biến bà thành người phụ nữ nhiều tuổi nhất có thể sinh con tự nhiên.

Cho đến nay, kỷ lục nước Anh dành cho người phụ nữ cao tuổi nhất sinh con thuộc về bà Dawn Brooke ở Guernsey - sinh con ở tuổi 59.

Cụ bà 61 muốn sinh con thứ tám với người tình trẻ tuổi 34


Bà Sandra và người tình trẻ vẫn đang tận hưởng đời sống tình dục vô cùng linh hoạt. Cặp đôi thuê một căn phòng nhỏ để ở cùng nhau sau khi bị tống ra khỏi ngôi nhà lớn vì không có đủ 115 bảng mỗi tháng để trả tiền nhà.

Cặp đôi sống cùng mẹ của Richard, bà Ina McBride (cũng 61 tuổi). Ba người nhận được khoản trợ cấp 733 bảng mỗi tháng.

Trước khi hai người gặp nhau, Sandra chung sống cùng chú của Richard, ông Steve, 53 tuổi. Hai người đến thăm Richard một ngày và sau lưng ông chú, Richard cùng Sandra đã tay nắm tay. Richard cầu hôn 9 ngày sau đó.

Cụ bà 61 muốn sinh con thứ tám với người tình trẻ tuổi 34


Bất chấp dư luận cho rằng tuổi tác hai người quá cách xa nhau, bất chấp gia đình phản đối khi cho rằng Richard cướp vợ của chú, Richard vẫn nói muốn có con với Sandra và "cô ấy là tình yêu của đời tôi". Richard tin Sandra sẽ là một người mẹ tuyệt vời, như bà ấy đã là người mẹ tuyệt vời của 7 đứa trẻ trước đó.

Sandra không có việc làm từ năm 21 tuổi, còn công việc gần nhất của Richard là dọn vệ sinh đường phố. Nhưng này này đã bị đuổi việc 10 ngày trước vì lý do quá lười.

Huyền Anh
Theo Mirror