Có một ước mơ "được bình thường như các bạn" của chị em dị tật bẩm sinh

Trường Thịnh

(Dân trí) - Những tiếng cười đùa hồn nhiên của Lan Anh và Quang Huy giúp căn phòng nội trú nhỏ của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc trở nên ấm cúng hơn, khiến nhiều người có mặt quên rằng hai chị em vừa trải qua những ca phẫu thuật phức tạp.

"Con chỉ ước được bình thường như các bạn"

Bệnh nhân Ngô Lan Anh: Sẹo co ngón II di chứng lệch trục đốt xa, dính kẽ ngón III, IV bàn tay phải.

Bệnh nhân Ngô Quang Huy: Lệch trụ đốt xa ngón I bàn tay phải, thiếu sản ngón II, III chân phải.

Những dòng chữ ngắn lạnh lùng trên bệnh án ấy đã mô tả dị tật mà hai chị em Lan Anh - Quang Huy phải mang trên mình từ khi lọt lòng.

Có một ước mơ được bình thường như các bạn của chị em dị tật bẩm sinh - 1

Không có dấu hiệu gì báo trước về những dị tật các bé phải mang.

Bằng giọng run run, chị Chiến - mẹ hai bé kể: "Lan Anh rồi sau đó 4 năm là Quang Huy chào đời, vợ chồng còn chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc thì lại không khỏi đau lòng khi hai lần các y tá báo rằng con bị dị tật bẩm sinh. Trớ trêu là thời điểm trước sinh, dù đi khám và siêu âm, cả hai bé đều không cho thấy dấu hiệu gì của thứ khiếm khuyết quái ác ấy. Chúng tôi đành động viên nhau chăm sóc các con thật tốt, bám víu vào thứ hy vọng mơ hồ từ lời an ủi của bác sĩ rằng tình hình sẽ được cải thiện nếu phẫu thuật sớm cho các con".

Khi tròn 2 tuổi, nhờ bố mẹ chạy vạy khắp nơi để đủ chi phí, Lan Anh lần đầu tiên lên bàn mổ. "Trải nghiệm lần ấy thật khó quên, dù không thể nói ca mổ thất bại, nhưng những biến chuyển là không quá rõ rệt. Thời gian trôi và rồi như nỗi buồn chỉ thực sự tìm tới các con lúc cả hai đến tuổi tới trường", chị Chiến nói.

Có một ước mơ được bình thường như các bạn của chị em dị tật bẩm sinh - 2

Nỗi buồn chỉ thực sự tìm tới các con lúc cả hai đến tuổi tới trường.

"Ở cạnh nhiều bạn bè đồng trang lứa, các con càng nhạy cảm hơn trong việc cảm nhận những khiếm khuyết trên cơ thể mình", chị Chiến kể. Hai vợ chồng làm bất kể việc gì để kiếm tiền lo cho các con mà quên đi thực tại, cho tới một ngày nghe Lan Anh hồn nhiên thắc mắc: "Sao tay con lại như thế mẹ nhỉ. Nhìn không giống các bạn trên lớp". Rồi sau này là Huy: "Con chỉ ước mình bình thường như các bạn".

Cuộc gặp gỡ định mệnh và hành trình chắp cánh ước mơ cho con

Dường như vì sớm cảm nhận được những thiệt thòi phải mang và nỗi vất vả của ba mẹ, hai chị em lại trưởng thành sớm hơn tuổi. Trên lớp, Lan Anh cùng Quang Huy vẫn được cô giáo đánh giá chăm chỉ, có học lực tốt, tiếp thu nhanh. Còn ở nhà, chị Chiến nói về các con đầy tự hào: "Hai bạn đều ngoan và tự lập. Bố mẹ bận chỉ có thời gian buổi tối bên các con. Thứ 7, chủ nhật hai chị em lại tự bảo ban chơi với nhau. Các sinh hoạt dù khó khăn nhưng đều quen dần và khắc phục được".

Những điều ấy phần nào an ủi vợ chồng chị Chiến, trở thành động lực giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Chỉ có một điều vẫn đau đáu trong lòng anh chị là hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, liệu bao giờ mới lại đủ tiền cho các con phẫu thuật. Chẳng lẽ, hai vợ chồng sẽ phải chứng kiến các con cứ lớn dần lên mà ước mơ thì mãi thật nhỏ bé: "Chỉ cần bình thường như các bạn".

Cho tới một ngày, thông qua một người bạn, chị Chiến biết về chương trình phẫu thuật từ thiện "Chắp cánh ước mơ" do BVĐK Hồng Ngọc phối hợp cùng các tổ chức quốc tế tổ chức.

Quỹ Chắp cánh ước mơ đã thay đổi cuộc đời nhiều trẻ em.

Kiên trì đăng ký và sau đó là đưa các con vượt hàng chục cây số để thăm khám đánh giá tình trạng, vợ chồng chị Chiến hạnh phúc khi Lan Anh được chỉ định đủ điều kiện phẫu thuật lần 2 vào năm 2015 với một phác đồ điều trị chuyên sâu. Ca mổ thành công tốt đẹp đã làm sống lại trong hai vợ chồng niềm hy vọng về việc cô con gái nhỏ sẽ lớn lên với một cuộc đời mới.

Và từ đó tới nay, Lan Anh đã trải qua tổng cộng 3 ca phẫu thuật tại Hồng Ngọc, còn với Quang Huy thì đợt 1 của Chắp cánh ước mơ năm 2024 vừa qua là lần đầu em được can thiệp để cải thiện dị tật.

Cao hơn ước mơ "được bình thường như các bạn" là gì?

Là người trực tiếp thăm khám, phẫu thuật và hỗ trợ phục hồi cho hai chị em trong đợt điều trị này, bác sĩ Doanh thuộc khoa Chấn thương chỉnh hình - BVĐK Hồng Ngọc hiểu hơn ai hết những biến chuyển rõ rệt về tình trạng của cặp bệnh nhi Lan Anh - Quang Huy.

Bác sĩ Doanh chia sẻ: "Sau ca phẫu thuật vừa rồi, Lan Anh đã được tách ngón và giải quyết vấn đề biến chứng có thể xảy ra. Về phía Huy, tuy là lần đầu con mổ can thiệp nhưng đã đáp ứng tốt phác đồ. Việc cắt bỏ xương thừa tì vào mô bàn chân phải, khôi phục cấu trúc và chức năng vận động sẽ giúp con đi lại không đau. Đồng thời chỉnh trục và tạo hình ngón tay cái từ 45 độ trở về 0 độ là tiền đề để con cầm nắm linh hoạt. Hiện cả hai bé đều đã cắt thuốc giảm đau, cảm giác vận động chân - tay thoải mái và sẽ sớm được xuất viện".

Có một ước mơ được bình thường như các bạn của chị em dị tật bẩm sinh - 3

Mỗi khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại là những ước mơ mới lại mở ra với hai chị em.

Không thể hiểu hết những thuật ngữ khi nghe các bác sĩ trao đổi sau mỗi ca phẫu thuật, vợ chồng chị Chiến vẫn có thể cảm nhận rõ sự thay đổi từng ngày trong các con. Đó là bước đi bớt nặng nề đau đớn của Huy, hay trong bức tranh chiều qua của Lan Anh, những nét nguệch ngoạc đã không còn vì cầm bút khó khăn. Và hơn tất thảy những điều ấy, là khi vợ chồng chị được nghe các con thủ thỉ về "ước mơ mới" của mình, những ước mơ đã không còn bị níu chặt bởi sự tự ti về khiếm khuyết trên cơ thể.

Với Lan Anh, cô bé nhỏ nhắn dễ thương nhưng đầy kiên cường khi trải qua 4 cuộc phẫu thuật từ năm lên 2, giờ đang nuôi dưỡng niềm đam mê với hội họa. Còn người em trai Quang Huy hiếu động lại ước rằng một ngày sẽ khoác lên mình bộ quân phục công an.

Có một ước mơ được bình thường như các bạn của chị em dị tật bẩm sinh - 4

Chương trình đã bước sang năm thứ 11 với hàng trăm ca bệnh khó được hỗ trợ chi phí phẫu thuật, điều trị, phục hồi.

"Nghe các con kể vậy mình cứ thấy nghẹn ở cổ. Nhưng đấy là cái niềm vui của người mẹ, người cha như mình. Chỉ biết cảm ơn các bác sĩ của Hồng Ngọc, các bác sĩ nước ngoài đã mở ra một cuộc đời mới cho các con. Bây giờ gia đình mình tràn ngập hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn", chị Chiến nói.

Tương lai ấy, hẳn ai cũng sẽ tin hơn nữa khi được nghe chính Lan Anh cùng Quang Huy nói với ánh mắt như sáng lên: "Bọn con sẽ ngoan, cố gắng học tốt, được bác sĩ mổ để tay dần đẹp lên thì mới thành họa sĩ, thành chú công an được".

Với mục tiêu mở ra cuộc đời mới cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc dị tật bẩm sinh hoặc di chứng sau tai nạn, BVĐK Hồng Ngọc kết hợp cùng các tổ chức quốc tế triển khai chương trình phẫu thuật từ thiện Chắp cánh ước mơ. Chương trình đã bước sang năm thứ 11 với hàng trăm ca bệnh khó được hỗ trợ chi phí phẫu thuật, điều trị, phục hồi.

Xem thông tin về chương trình tại đây.