Cô gái sống sót 6 ngày trong ô tô bị tai nạn nhờ... nước mương

Tuệ Minh

(Dân trí) - Brieonna (sống ở Mỹ) đã được tìm thấy sau 6 ngày mắc kẹt trong ô tô bị tai nạn dưới mương nước.

Sáng 5/3, Brieonna Cassell (sống ở Mỹ) lái ô tô từ nhà bố mẹ đi thăm bạn bè. Trên đường đi, người phụ nữ này ngủ gật khiến ô tô mất lái, lao xuống mương bên đường ở bang Indiana.

Cô gái sống sót 6 ngày trong ô tô bị tai nạn nhờ... nước mương - 1

Chiếc ô tô bị lao xuống mương nước (Ảnh: WHAS).

Sau nhiều ngày không liên lạc được với con, gia đình nạn nhân quyết định thông báo Brieonna mất tích cho cảnh sát.

Ngày 11/3, Johnny Martinez - nhân viên vận hành hệ thống mương nước -  phát hiện chiếc ô tô bị tai nạn. Mở cửa xe, họ tìm thấy Brieonna vẫn còn tỉnh táo. Nạn nhân ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện bằng máy bay.

 Ông Shannon Cothran - Cảnh sát trưởng địa phương - cho biết: "Chúng tôi vô cùng biết ơn anh Johnny Martinez đã tìm thấy chiếc xe dưới mương. Tôi đánh giá anh ấy là một người hùng". 

Cha của nạn nhân cho biết, ở trong ô tô, Brieonna cố gắng hét to để cầu cứu nhưng không ai nghe thấy. 

"Con gái tôi bị thương nặng ở chân, mắc kẹt dưới vô lăng, điện thoại di động hết pin. Ban đêm, Brieonna phải sinh tồn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ hạ xuống mức -20 độ C", ông nói.

Cô gái sống sót 6 ngày trong ô tô bị tai nạn nhờ... nước mương - 2

Brieonna (phải) đang nằm điều trị ở bệnh viện (Ảnh: Wreg).

Bà Kim Brown - mẹ của Brieonna - tiết lộ, con gái bà đã sống sót nhờ nhúng áo len xuống mương qua cửa sổ ô tô rồi vắt từng giọt vào miệng để uống.

Hiện, Brieonna nằm ở Khoa Hồi sức tích cực tại bệnh viện ở Chicago, được bác sĩ điều trị vết thương ở cổ tay, xương sườn và chân.

Theo các bác sĩ, sức khỏe của Brieonna tiến triển tốt nhưng chưa chắc chắn về khả năng hồi phục chân sau vụ tai nạn.