DNews

Cô gái Pháp tìm bố mẹ ở Thanh Hoá: Báo Dân trí tìm được bố mẹ trùng khớp

Trần Thành Công

(Dân trí) - Qua quá trình xác minh thông tin, phóng viên Dân trí đã tìm được ông Bùi Xuân Khoa và bà Nguyễn Thị Thủy (ở Thanh Hóa) có thông tin trùng khớp với câu chuyện tìm bố mẹ của Malia Bakeon (sống ở Pháp).

Cô gái Pháp tìm bố mẹ ở Thanh Hoá: Báo Dân trí  tìm được bố mẹ trùng khớp

Sau khi tiếp nhận thông tin từ cô gái Malia Bakeon (SN 1995, sống ở Pháp, có tên Việt Nam là Bùi Thị Dung) mong muốn tìm bố mẹ ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, phóng viên Dân trí đã tiến hành xác minh.

Cô gái Pháp tìm bố mẹ ở Thanh Hoá: Báo Dân trí  tìm được bố mẹ trùng khớp - 1

Ông Khoa và bà Thủy cầm trên tay tấm ảnh của con gái Bùi Thị Dung được chụp năm lên 2 tuổi (Ảnh: Hải Long).

Trong vòng 1 tiếng, chúng tôi tìm được gia đình ông Bùi Xuân Khoa và vợ là Nguyễn Thị Thủy (xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá) có thông tin trùng khớp. 

Vợ chồng ông Khoa bật khóc khi kể lại câu chuyện năm xưa tại toà soạn báo Dân trí (Video: Thành Công - Biên dựng: Cẩm Tiên).

Nỗi ân hận sau khi cho con làm con nuôi

Nhìn hình ảnh trên báo Dân trí, ông Khoa đinh ninh Malia Bakeon chính là con gái Bùi Thị Dung, được cho đi Pháp làm con nuôi từ năm 1997.

Với mong muốn tìm lại con gái, vợ chồng ông Khoa cùng con gái đã đến toà soạn báo Dân trí chia sẻ câu chuyện gia đình.

"Lúc nhìn thấy hình ảnh của cháu Dung, vợ chồng tôi bật khóc. Tên lót của tôi không trùng khớp với giấy tờ mà cháu đang giữ có thể do trước đây người khác viết hộ nên xảy ra nhầm lẫn", ông Khoa nghẹn ngào nói.

Nhắc lại chuyện cho Dung đi làm con nuôi, ông Khoa và vợ nhiều lần khóc nấc, không kìm nén được xúc động. 

Theo lời kể, sau khi kết hôn, vợ chồng ông sinh được 5 người con, trong đó con gái thứ tư được đặt tên là Bùi Thị Dung. Kinh tế của gia đình dựa vào những chuyến đi biển đánh bắt hải sản.

Năm 1995, ông vay tiền sang Lào làm ăn, không may bị lừa dẫn đến nợ nần chồng chất. Trở về Việt Nam, do hoàn cảnh phải chạy ăn từng bữa, vợ chồng ông bàn bạc cho một người con sang nước ngoài theo chương trình nhận con nuôi ở Pháp với hy vọng con có cuộc sống tốt đẹp.

Cô gái Pháp tìm bố mẹ ở Thanh Hoá: Báo Dân trí  tìm được bố mẹ trùng khớp - 2
Cô gái Pháp tìm bố mẹ ở Thanh Hoá: Báo Dân trí  tìm được bố mẹ trùng khớp - 3

Ông Khoa và bà Thủy nhiều lần khóc nấc khi nhắc lại ký ức năm xưa về chuyện cho con gái sang Pháp (Ảnh: Hải Long).

"Tôi muốn con sang nước ngoài để có cuộc sống đỡ khổ hơn, hoàn toàn không cầu mong tiền bạc cho gia đình", ông Khoa nhớ lại. 

Sau 1 tháng làm các thủ tục giấy tờ, cuối năm 1997, ông Khoa trao con gái cho phía nhận nuôi. Khoảnh khắc chia tay vẫn in sâu trong tâm trí ông như mới hôm qua.

Hôm đó, trong ngày đông giá rét, Dung ôm chặt chân bố, không chịu buông. Ông cố gỡ tay con mà tim quặn thắt. Ánh mắt của Dung ngấn lệ, sợ hãi nhìn theo hình bóng của bố khuất dần phía xa.

Từ lúc con gái được đưa sang Pháp, không khí gia đình ông Khoa trở nên trầm lắng. Tới bữa cơm, hai vợ chồng không kìm được nước mắt. Nhiều đêm, bà Thủy thức trắng vì thương nhớ con, nỗi đau đó dai dẳng đến tận bây giờ.

"Theo quy định, bố mẹ nuôi phải giữ liên lạc và cung cấp thông tin về Việt Nam nhưng họ bặt vô âm tín. Nhiều người ở Thanh Hoá cho con sang Pháp, chỉ có gia đình tôi không biết con gái sống chết như thế nào", ông Khoa đau lòng kể lại.

Thương nhớ con khôn nguôi, vài năm sau, ông tìm đến cơ quan tiếp nhận trẻ em đưa đi Pháp để hỏi thông tin nhưng không ai còn nhớ chuyện năm xưa. 

"Lúc đó, tôi biết mình đã mất con. Suốt một thời gian dài, hàng xóm đàm tiếu, nói hai vợ chồng bán con để kiếm tiền. Tôi mang tiếng oan mà không biết làm cách gì để thanh minh cho mọi người hiểu", ông chia sẻ.

Cô gái Pháp tìm bố mẹ ở Thanh Hoá: Báo Dân trí  tìm được bố mẹ trùng khớp - 4

Hình ảnh Malia Bakeon có tên Việt Nam là Bùi Thị Dung ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần 30 năm qua, hình ảnh của cô con gái với gương mặt bụ bẫm luôn ở trong tâm trí của cả gia đình. Mỗi khi có ai nhắc đến Dung, ông lặng lẽ giấu nước mắt vì nỗi mặc cảm "sinh con ra mà không nuôi được con".

Cách đây vài năm, bà Thủy từng nhiều lần nhắc các con tìm cách dò hỏi tin tức về em Dung. Mọi manh mối đều mờ mịt, thông tin liên quan đến câu chuyện năm xưa quá ít ỏi khiến việc tìm kiếm rơi vào bế tắc.

"Bao nhiêu năm qua, tôi chưa có một phút giây yên lòng, nghĩ con gái oán hận chuyện ngày xưa nên không tìm về. Sức khoẻ ngày càng yếu, hai vợ chồng lo đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa được gặp lại Dung", bà Thủy nói. 

Nhớ gương mặt của em gái

Biết thông tin phóng viên Dân trí đang tìm bố mẹ ruột cho một cô gái ở Pháp, ban đầu, chị Bùi Thị Tuyết - chị gái của Dung - không dám tin đó là sự thật.

Sau khi xem kỹ hình ảnh, chị nhận ra gương mặt của cô gái có nhiều nét giống với người chị cả trong nhà. Người phụ nữ vội vàng gọi điện thông báo với người thân.

“Càng xem ảnh, tôi càng đinh ninh đó là Dung. Từ ánh mắt, nụ cười đến gò má bầu bĩnh - tất cả đều giống em như in... Nước mắt tôi cứ thế tự nhiên trào ra”, chị Tuyết xúc động kể.

Lật giở những bức ảnh kỷ niệm thời thơ bé, chị Tuyết nghẹn ngào nhớ đứa em gái tội nghiệp.

Trong ký ức của chị, Dung là cô bé xinh xắn, lanh lợi với đôi má phúng phính đáng yêu. Những ngày bố mẹ tất bật ngược xuôi lo toan cuộc sống, mấy chị em thường quây quần bên nhau, chơi đùa trong sân nhà.

Chị Tuyết còn nhớ, thuở bé, Dung thích ăn kem. Mỗi khi người bán kem đạp xe đi qua nhà, chị vội vàng nhặt dép hỏng, đồ cũ mang ra đổi kem cho em.

Cô gái Pháp tìm bố mẹ ở Thanh Hoá: Báo Dân trí  tìm được bố mẹ trùng khớp - 5

Chị Tuyết không kìm nén được xúc động khi nhắc lại kỷ niệm với em gái (Ảnh: Hải Long).

Trước khi Dung được chọn, bố mẹ từng định cho chị Tuyết sang Pháp làm con nuôi. Lúc đó chị đã 9 tuổi, khóc lóc xin được ở lại với gia đình.

"Đến bây giờ, tôi và các chị vẫn trách bố vì cho em Dung đi làm con nuôi. Nhiều lần muốn tìm em, chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu", chị Tuyết tâm sự.

Chưa bao giờ dám mơ đến ngày được đoàn tụ với em gái sau nhiều năm xa cách, việc Dung chủ động tìm nguồn cội trở thành "chuyện chấn động" với cả xóm. 

"Gia đình không mong cầu vật chất, chỉ hy vọng một ngày nào đó, Dung có thể trở về quê hương, đó là điều rất mãn nguyện", chị bày tỏ.

Cô gái Pháp tìm bố mẹ ở Thanh Hoá: Báo Dân trí  tìm được bố mẹ trùng khớp - 6

Vợ chồng ông Khoa cùng 2 con gái trong cuộc trao đổi ở toà soạn báo Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Ngay khi đọc được bài viết trên báo Dân trí, anh Bùi Đình Đăng - em trai của Dung - cảm thấy xúc động vì nhiều thông tin trùng khớp với gia đình mình. 

Thời điểm anh chào đời, chị gái đã sang Pháp nên các thông tin được biết qua lời kể của người thân.

Theo anh Đăng, hiện, cuộc sống gia đình đã sung túc hơn. Các con dần khôn lớn trưởng thành nên bố mẹ đỡ vất vả. Thế nhưng, người đàn ông vẫn cảm nhận rõ trong ánh mắt và tâm tư của bố mẹ vết thương lòng chưa bao giờ lành lặn. 

"Cảm ơn báo Dân trí đã kết nối thông tin của chị Dung với gia đình. Tôi hy vọng cuộc đoàn tụ sẽ giúp bố mẹ bớt ưu phiền trong lòng, có thêm những ngày an yên cùng con cháu ở tuổi xế chiều", anh Đăng bày tỏ. 

Hiện, gia đình ông Khoa mong chờ thực hiện các thủ tục xét nghiệm ADN để giấc mơ đoàn tụ sớm thành hiện thực.