Cô gái phá kỷ lục Guinness nhờ miệng rộng gần 8cm, nhét vừa cả quả cam
(Dân trí) - Từng bị trêu chọc vì khuôn miệng rộng khác thường, Marie Pearl Zellmer Robinson (người Mỹ) bất ngờ lập kỷ lục Guinness thế giới với độ mở miệng khiến ai nhìn cũng "há hốc".
Từ khi còn bé, chị Marie Pearl Zellmer Robinson (Ketchikan, bang Alaska, Mỹ) đã nổi tiếng trong vùng vì "ngáp một phát thấy cả họng".
Sau nhiều năm bị bạn bè trêu chọc vì miệng rộng, Marie chính thức được sách Guinness thế giới công nhận là người phụ nữ có khẩu hình miệng mở rộng nhất thế giới, với độ rộng hàm khi há miệng đạt 7,59cm.

Khuôn miệng rộng của Marie khi so với các vật dụng thường thấy (Ảnh: Guinnessworldrecords.com).
Kỷ lục này vượt xa thành tích cũ của người nắm giữ danh hiệu trước đó là chị Samantha Ramsdell, với độ mở miệng 6,52cm.
"Ban đầu, khi thấy một video trên mạng về người giữ kỷ lục trước, tôi nghĩ: "Ơ kìa, miệng mình còn to hơn thế mà!". Thế là tôi cầm thước đo thử, rồi phát hiện mình có thể thắng cô ấy ", Marie kể lại.

Samantha Ramsdell từng giữ kỷ lục với độ mở miệng là 6,52cm (Ảnh: Samantharamsdell.com).
Là con trong một gia đình có tới 7 anh chị em, Marie từng nhiều lần "biểu diễn" tài há miệng cho vui, thậm chí cho cả… bóng đèn hoặc quả cam lọt vào miệng mà không gặp khó khăn gì.
Báo Ketchikan Daily News dẫn lời Marie: "Tôi luôn biết mình có cái miệng to. Tụi nhỏ vẫn hay đùa rằng tôi có thể nhét ba khối gỗ trò chơi vào miệng một lúc".
Dù vậy, phải đến khi một nha sĩ địa phương hỗ trợ đo đạc và gửi hồ sơ chính thức, Marie mới có cơ hội ghi danh vào sách Guinness.
Theo các bác sĩ, Marie sở hữu cấu trúc xương hàm đặc biệt với phần xương hàm dưới nằm sát gần ống tai, tạo ra biên độ mở rộng vượt trội so với người bình thường.
"Khi tôi há miệng hết cỡ, hàm dưới không bị vướng cơ hay gân nào cả, nên cứ thế mà mở rộng ra được thôi", cô chia sẻ.

Marie phải nhờ bác sĩ hỗ trợ mới lấy được số đo chính xác (Ảnh: Guinnessworldrecords.com).
Đặc biệt, ngoài một lần nhổ răng, cô chưa từng chỉnh nha hay làm gì tác động đến cấu trúc răng hàm.
Marie cho biết cô rất tự hào vì cuối cùng cũng có thể đứng vào hàng ngũ những người có kỷ lục Guinness tại thị trấn nhỏ nơi cô sống.
Dù đã có kỷ lục thế giới, Marie vẫn giữ thói quen "chỉ ngáp khi cần" và không thường xuyên khoe "cái miệng kỷ lục" của mình. "Nhiều người thấy nó hơi rợn rợn, nên tôi chỉ chia sẻ khi có dịp vui vẻ", cô nói.