Cô gái 19 tuổi rao bán trinh tiết hơn 650 triệu đồng để cứu anh trai bị ung thư

(Dân trí) - Mong có đủ tiền giúp anh trai điều trị bệnh bạch cầu, một cô gái 19 tuổi đã rao bán trinh tiết của mình với giá hơn 650 triệu đồng. Thiếu nữ này cũng cho biết, cô có giấy chứng nhận của bệnh viện xác định bản thân vẫn còn trinh.

Tại một trạm ga tàu điện ngầm ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, người dân xôn xao trước cảnh một thiếu nữ 19 tuổi cầm tấm biển “rao bán” trinh tiết. Theo lời giới thiệu, cô gái tên Hoa, 19 tuổi, đến từ Vân Nam, hiện đang là học sinh cấp 3. Cô gái cho biết, cô còn một người anh trai 23 tuổi hiện đang chữa trị bệnh bạch cầu trong suốt 3 năm qua. Vì gia cảnh khốn khó, thiếu nữ quyết định “trao” trinh tiết cho người hảo tâm sẵn sàng chi trả 200.000 nhân dân tệ (hơn 650 triệu đồng).

Cô gái cầm biển “rao bán” trinh tiết để cứu anh trai
Cô gái cầm biển “rao bán” trinh tiết để cứu anh trai
Đến từ một vùng nông thôn ở Vân Nam, cô gái 19 tuổi “rao bán” bản thân với giá hơn 650 triệu đồng
Đến từ một vùng nông thôn ở Vân Nam, cô gái 19 tuổi “rao bán” bản thân với giá hơn 650 triệu đồng

Theo lời kể của Hoa, anh trai vừa trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép, tuy nhiên cơ thể gặp phải những phải ứng tiêu cực nên cần dùng các phương pháp điều trị rất tốn kém. Hiện tại, gia đình cô đã cạn tiền. Hiện anh trai cô đang được điều trị tại một bệnh viện tại địa phương, còn cô lên Hàng Châu từ đầu tháng này để kiếm tiền. Hoa cũng nói thêm, cô có giấy xác nhận từ bệnh viện cho thấy bản thân vẫn còn trinh trắng.

Sau đó, cô gái bị cảnh sát đưa về đồn
Sau đó, cô gái bị cảnh sát đưa về đồn

Sự xuất hiện của cô gái với tấm biển mang nội dung đặc biệt khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên sau đó, Hoa bị cảnh sát đưa về đồn.

Câu chuyện của Hoa thu hút sự chú ý trong dư luận Trung Quốc
Câu chuyện của Hoa thu hút sự chú ý trong dư luận Trung Quốc

Một số hãng truyền thông của Trung Quốc nhanh chóng tìm ra bệnh viện nơi anh trai Hoa đang điều trị. Ở tuổi 23 nhưng chàng trai rất gầy và ốm yếu sau khi vừa trải qua lần phẫu thuật. Các bác sỹ tại đây cũng xác nhận tình trạng nguy kịch của bệnh nhân. Họ cũng cho biết, Hoa chính là em gái của bệnh nhân. Ngoài ra, anh còn có 2 người em gái khác.

Hoa chăm sóc người anh 23 tuổi bị mắc bệnh bạch cầu
Hoa chăm sóc người anh 23 tuổi bị mắc bệnh bạch cầu

“Chúng tôi không thể chi trả chi phí điều trị. Tôi cũng nghe nói em mình tới Hàng Châu và làm việc ngốc nghếch này”, anh giải thích. Chàng trai 23 tuổi cho biết thêm, anh thấy xấu hổ khi bản thân trở thành gánh nặng của gia đình. Hiện anh chỉ muốn được sớm về nhà và các em mình sẽ quay lại trường học.

Phía cơ quan chức năng của Trung Quốc nhận định, mặc dù có ý định tốt, nhưng cô gái đã hành động sai. Về phần mình, Hoa thú nhận không biết phải làm cách nào để giúp đỡ anh.

Gia cảnh kiệt quệ khiến cô gái nghĩ ra cách làm này để cứu anh
Gia cảnh kiệt quệ khiến cô gái nghĩ ra cách làm này để cứu anh

Những câu chuyện tương tự thế này đã từng xuất hiện tại “quốc gia đông dân nhất thế giới”. Một số người khi lâm vào tình cảnh kiệt quệ kinh tế, họ buộc nghĩ ra nhiều cách như bán hoa, bán những cái ôm hay búp bê tình dục để quyên góp tiền.

Huy Hoàng

Theo SH