Cô dâu 61 và chú rể 26 tuổi ở Cao Bằng hạnh phúc chuẩn bị đám cưới trong mơ

(Dân trí) - Bỏ qua những lời phán xét, đàm tiếu của dư luận về sự chênh lệch tuổi tác, mới đây cặp đôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới, về chung một nhà.

Chuyện tình của anh Triệu Hoa Cương (SN 1992, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) và chị Lê Thị Thu Sao (SN 1957, thành phố Cao Bằng) được xem là chuyện tình đặc biệt, hiếm có khi cô dâu hơn chú rể 35 tuổi.

Bỏ qua những lời phán xét, đàm tiếu của dư luận về sự chênh lệch tuổi tác, mới đây cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Chia sẻ với Pv Dân trí, chị Lê Thị Thu Sao cho biết, đám cưới sẽ được tổ chức trong tháng 9 tới tại nhà trai huyện Thạch An và nhà gái tại thành phố Cao Bằng.

Hai vợ chồng chị Sao dự tính tổ chức đơn giản, đầm ấm với khách mời là bạn bè thân thiết, anh em họ hàng hai bên. Trong đó, tại nhà gái khoảng 20 mâm cỗ, còn nhà trai là gần 40 mâm.

Chuyện tình của chú rể Triệu Hoa Cương (26 tuổi) và cô dâu Lê Thị Thu Sao (61 tuổi) nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng. Đây được xem là chuyện tình kỳ lạ, hiếm gặp khi cô dâu hơn chú rể 35 tuổi.
Chuyện tình của chú rể Triệu Hoa Cương (26 tuổi) và cô dâu Lê Thị Thu Sao (61 tuổi) nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng. Đây được xem là chuyện tình kỳ lạ, hiếm gặp khi cô dâu hơn chú rể 35 tuổi.

Cô dâu 61 tuổi hạnh phúc cho biết, đám cưới của chị nhận được sự chúc phúc, ủng hộ rất lớn của gia đình nhà chồng. Bố mẹ chồng chị Sao người dân tộc Dao, đã lớn tuổi nhưng suy nghĩ rất hiện đại và tâm lý. Hơn một tháng nay, cả gia đình tất bật chuẩn bị, viết thiệp mời và trang trí lại nhà cửa.

Mẹ chồng chị Sao đích thân dán giấy tường, xâu vòng ngọc trang hoàng phòng cưới đón con dâu mới, còn bố chồng cũng đóng giường, tủ cho ngày vui của hai vợ chồng.

Chú rể là công nhân một công trường xây dựng còn cô dâu là chủ một spa và quán cà phê ngay trung tâm thành phố Cao Bằng. Trước khi đăng ký kết hôn, cặp đôi có nửa năm tìm hiểu và yêu nhau.
Chú rể là công nhân một công trường xây dựng còn cô dâu là chủ một spa và quán cà phê ngay trung tâm thành phố Cao Bằng. Trước khi đăng ký kết hôn, cặp đôi có nửa năm tìm hiểu và yêu nhau.

“Bố mẹ chồng đối với tôi như con gái, rất tình cảm và thương. Hiện giờ, ông bà đã gọi tôi là “con” và xưng “bố, mẹ” nhưng bản thân tôi vẫn còn ngại nên chưa dám gọi. Mẹ chồng tôi còn tặng con dâu bộ váy cưới truyền thống của dân tộc Dao mà trước đây bà từng mặc, điều này khiến tôi rất xúc động”, chị Sao tâm sự.

Để chuẩn bị cho đám cưới, cách đây 1 tuần hai vợ chồng chị Sao cũng xuống Hà Nội thử váy cưới và thuê thợ trang điểm. Cô dâu 61 tuổi còn tự tay may gối, chuẩn bị chăn cưới cho ngày vui sắp tới.

“Hiện tất cả mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất chỉ còn chờ đến ngày tổ chức. Tôi và chồng đều hạnh phúc, hồi hộp chờ từng ngày. Đến giờ mọi thứ đối với tôi vẫn như một giấc mơ. Tôi không thể tin được ở tuổi này, tôi lại có thể một lần nữa được mặc váy cô dâu và tìm được hạnh phúc của mình”, chị Sao xúc động nói.

Đám cưới của cặp đôi dự tính sẽ được tổ chức trong tháng 9 này
Đám cưới của cặp đôi dự tính sẽ được tổ chức trong tháng 9 này

Cô dâu 61 tuổi cũng cho biết, điều chị cảm thấy hạnh phúc nhất là sự ủng hộ, chúc phúc của người thân, bạn bè. Trước đây, khi công khai chuyện tình lệch tuổi, cả hai vấp phải nhiều ý kiến phán đối, đàm tiếu, tuy nhiên đến giờ nhiều người đã hiểu và ủng hộ. Cả hai dự tính sau khi tổ chức đám cưới xong sẽ dọn hẳn về ở tại nhà riêng ở TP. Cao Bằng để tiện việc kinh doanh.

Trước đó chuyện tình của chị Sao và anh Cương từng "dậy sóng" dư luận. Thời điểm đăng ký kết hôn, chú rể mới 26 tuổi còn cô dâu đã bước sang tuổi 61.

Trước khi quyết định về chung một nhà, cả hai đã có thời gian nửa năm tìm hiểu và yêu nhau. Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, chuyện tình đặc biệt này lập tức gây “sốt” và nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Hiệp Nguyễn

Ảnh: NVCC