Cô bé Đắk Lắk có một bên mắt đen và một bên mắt xanh tự nhiên gây xôn xao
(Dân trí) - Trong chuyến đi tới Đắk Lắk hồi đầu tháng 4, nhiếp ảnh gia Tuấn Nguyễn có dịp tiếp xúc và chụp lại khoảnh khắc cô bé Yến Đan có đôi mắt đặc biệt, một bên mắt xanh và một bên mắt đen.
"Cô bé mang đôi mắt của tự nhiên. Một bên mắt màu đen như đất mẹ, sâu thẳm và lặng câm. Mắt bên kia màu xanh như dòng suối đầu nguồn, trong trẻo và đầy sức sống. Đôi mắt ấy không chỉ lạ thường, mà còn là thứ ngôn ngữ thầm lặng".
Đó là những dòng chia sẻ cảm xúc của nhiếp ảnh gia Tuấn Nguyễn khi anh có dịp tiếp xúc và chụp lại khoảnh khắc một bé gái 10 tuổi dân tộc Kinh trong chuyến đi tới Đắk Lắk hồi đầu tháng 4 vừa rồi.

Bức ảnh nhanh chóng gây sốt trên cộng đồng mạng, gây ấn tượng đặc biệt với nhiều người.
Theo tìm hiểu, cô bé xuất hiện trong bức hình là Phạm Yến Đan (10 tuổi, sống tại xã Ea Bhôk huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Nguyễn Thị Bích Thảo là giáo viên tại trường tiểu học Phạm Hồng Thái, cho biết Yến Đan là một cô bé khá đặc biệt và yêu thích bộ môn mỹ thuật.
Cô Thảo biết Yến Đan cách đây 2 năm. Ban đầu, cô nhận thấy học sinh của mình có đôi mắt rất đặc biệt nên càng quan tâm hơn. Sau khi hỏi xin ý kiến gia đình và được sự đồng ý từ người thân, cô đã chụp bức ảnh đầu tiên với cô học trò nhỏ.
Theo cô Thảo, bố và mẹ của Yến Đan đều bị câm điếc bẩm sinh. Nhưng may mắn lúc sinh ra, cô bé hoàn toàn bình thường.
Bé vẫn nói chuyện được với mọi người, còn giao tiếp với bố mẹ bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ở lớp, Yến Đan khá trầm tính, nhưng tỏ ra thích bộ môn mỹ thuật cũng là môn cô Thảo đang theo dạy.

"Các bạn trong lớp biết hoàn cảnh của Yến Đan đặc biệt nên cũng sống rất hòa đồng và yêu thương bạn. Con có tính cách dễ mến nhưng hơi ít nói", cô Thảo nhận xét.
Được biết, cha mẹ Yến Đan hiện đi làm xa nhà. Cô bé được ông bà ngoại chăm nuôi từ nhỏ.
Chia sẻ với phóng viên, bà ngoại cô bé cho biết, lúc em bé chào đời tại một bệnh viện ở địa phương, không ai phát hiện ra điều bất thường. Vài ngày sau khi về nhà, mẹ cô bé là người đầu tiên phát hiện ra con có đôi mắt đặc biệt. Đó là một bên mắt màu xanh và một bên mắt màu đen.
Dù bố mẹ đều bị câm điếc bẩm sinh nhưng em bé lúc sinh ra may mắn sức khỏe bình thường. Tới tuổi tập nói, Yến Đan biết bập bẹ như những em bé khác. Đến nay, em có thể giao tiếp tốt, chỉ có sự khác biệt duy nhất là đôi mắt có 2 màu.
Do bố mẹ không thể giao tiếp được nên cô bé vẽ tranh từ sớm như một cách trò chuyện. Với cô bé, mỗi bức tranh giống như một câu chuyện riêng để gửi gắm tình cảm.
"Con bé cũng thiệt thòi vì bố mẹ đều đi làm xa nhà và sống cùng ông bà ngoại. Bởi vậy, tình yêu thương của chúng tôi luôn dành cho cháu. Nhiều người xung quanh cũng thắc mắc về màu mắt của con, nhưng họ đều yêu quý Yến Đan vì con là em bé rất ngoan và hiểu chuyện", bà ngoại cô bé chia sẻ.