Chuyện xúc động người phụ nữ tìm vợ mới cho chồng trước khi mất

Viên Minh

(Dân trí) - Biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian, bà Carolyn (Mỹ) đã dành những năm tháng cuối đời tìm vợ mới cho chồng. Bà mong ông Mil Markle không phải trải qua nỗi đau một mình khi bà ra đi.

Trong một bài tâm sự trên The Guardian, ông Mil Markle kể tình yêu sét đánh khi lần đầu gặp vợ - bà Carolyn - trong một quán bar ở Colorado (Mỹ) vào năm 1987.

"Ngay từ khoảnh khắc Carolyn ngồi cạnh, tôi đã biết cô ấy là người đặc biệt. Chúng tôi kết hôn vào năm 1989 và tôi mong muốn được dành cả cuộc đời mình cho người phụ nữ hài hước, tự tin này", người đàn ông nhớ lại.

Bốn năm sau đám cưới, Mil nhận thấy vợ đi lại khó khăn. Vài tuần sau, bà Carolyn không thể nhìn thấy đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.

Bà được giới thiệu đến phòng khám của một bác sĩ thần kinh và được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng. Trong giây phút biến cố ập đến, người chồng nghẹn ngào: "Chúng tôi yêu nhau sâu sắc, nhưng cuộc sống thật khó khăn".

Chuyện xúc động người phụ nữ tìm vợ mới cho chồng trước khi mất - 1

Ông Mil Markle và vợ mới Jan bên bức ảnh người vợ quá cố Carolyn (Ảnh: Terra Fondriest).

Từ đó, ngoài công việc, ông Mil dành thời gian còn lại chăm sóc vợ. Tình trạng của Carolyn ngày càng nghiêm trọng, khiến ông từ chối "nghĩ đến việc cô ấy sẽ ra đi khi nào", bởi điều đó quá đau đớn.

Một ngày năm 2011, Carolyn nói với chồng: "Em sẽ tìm cho anh một người nào đó". Cho rằng vợ đùa, Mil đáp: "Được thôi". Tuy nhiên, bà vẫn nhắc lại điều đó nhiều lần đến nỗi ông thường xuyên phải đổi chủ đề. 

Đầu năm 2019, trong phòng khám, Carolyn nói "muốn dừng điều trị". Mil ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng, lắng nghe vợ giải thích: "Tôi muốn Mil tìm được một người để ở bên khi tôi ra đi. Và tôi sẽ là người tìm vợ mới cho chồng".

Mil cố gắng trì hoãn suy nghĩ của vợ, cho hay "sẽ tìm được ai đó sau này". Nhưng Carolyn vẫn kiên quyết vì bà không còn nhiều thời gian. 

Chiều theo ý vợ, Mil tạo một tài khoản hẹn hò qua mạng, nhập mô tả về bản thân là "người tốt bụng và chu đáo" - những điều mà vợ yêu cầu. 

"Tôi yêu cô ấy và đây là điều cô ấy muốn", Mil nghĩ khi tải lên một bức ảnh của mình do Carolyn chọn. Bà khuyên chồng không đề cập đến hoàn cảnh trong hồ sơ mà nói sẽ tiết lộ sau khi gặp được người phù hợp.

Mil bắt đầu nói chuyện với vài người phụ nữ qua ứng dụng hẹn hò. Nhưng khi ông giải thích về hoàn cảnh của mình, họ đều cắt đứt liên lạc. Ông cảm thấy nhẹ nhõm, ngạc nhiên và cũng thất vọng. 

"Tôi nhận ra rằng thật tuyệt khi có một người khác trong cuộc sống của mình, nhưng tôi không muốn cảm thấy như vậy. Điều đó thật khó chịu và bối rối", ông chia sẻ. 

Cuối năm 2019, Mil bắt đầu nhắn tin cho Jan - người phụ nữ yêu thích phiêu lưu, hoạt động ngoài trời và có khiếu hài hước. 

Ông đã lo lắng trong cuộc gọi đầu tiên, nghĩ rằng "cô ấy sẽ bỏ chạy khi nghe thấy chuyện gì đang xảy ra".

"Tôi có điều muốn giải thích", Mil nói. "Tôi đã kết hôn và vợ tôi bị đa xơ cứng. Cô ấy đã ngừng điều trị và muốn tôi tìm một người vợ mới. Đó cũng là điều tôi muốn".

Đột nhiên, Carolyn yêu cầu Mil đưa điện thoại cho mình. Sau đó, hai người phụ nữ trò chuyện với nhau.

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Mil nhận thấy Jan tốt bụng và hài hước, trên hết cả hai hợp tính nhau. Lần đầu Jan đến thăm nhà, ông đã vô cùng lo lắng. Điều khiến ông ngạc nhiên là hai người phụ nữ kết nối ngay lập tức, "cảm giác như một gia đình". 

Ba tháng sau, Jan chuyển đến sống và trở thành bạn thân của Carolyn. "Nhưng khi tình yêu của tôi dành cho Jan lớn dần, thì cảm giác tội lỗi cũng tăng theo. Tôi giống như đang ngoại tình, mặc dù đó là điều Carolyn muốn. Nếu ghen, cô ấy sẽ giấu tôi", Mil thừa nhận. 

Biết rằng bản thân không còn sống được bao lâu nữa, Carolyn muốn tổ chức một buổi lễ kỷ niệm. Tháng 9/2020, gia đình và bạn bè đã đến dự buổi tiệc nướng. Hai tuần sau, Carolyn qua đời.

"Trong nỗi đau buồn, tôi vô cùng biết ơn Carolyn. Với lòng dũng cảm và sự vị tha của mình, cô ấy đã đảm bảo rằng tôi không phải trải qua điều này một mình", Mil nói.

Gần hai năm sau khi vợ mất, Mil kết hôn với Jan. Carolyn dường như hiện diện trong đám cưới khi chiếc váy cưới của bà được may lại thành trang phục cho các bé gái rải hoa. 

Trong đám cưới, cháu trai của Mil đùa rằng: "Bà Carolyn biết ông sẽ không thể tìm được một người phụ nữ nào, vì vậy, bà phải chọn một người cho ông".

"Tôi có một người vợ tuyệt vời và tất cả là nhờ Carolyn. Cô ấy đã cho tôi thấy tình yêu đích thực là gì", Mil nói.