Chuyện xót xa đằng sau clip 2 bé gái hát mừng sinh nhật trước di ảnh cha

Mộc Khải

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé gái đứng trước di ảnh cha, trò chuyện như thể cha vẫn đang hiện diện, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Chỉ nghĩ "cha đi làm chưa về"

Trong đoạn clip, một bé gái đứng trước bàn thờ cha, tíu tít nói chuyện, rồi đặt những câu hỏi ngây thơ. Không chỉ vậy, bé cùng chị của mình còn chuẩn bị bánh kem, thắp nến, hát mừng sinh nhật cha.

Trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt tương tác và hàng nghìn bình luận. Không ít người thừa nhận họ không thể cầm được nước mắt khi xem hình ảnh 2 đứa trẻ bên di ảnh cha.

Một người viết: "Thấy bé đứng trước bàn thờ gọi cha mà tôi rơi nước mắt lúc nào không hay". Một người khác bày tỏ: "Nhìn các con hồn nhiên chúc mừng sinh nhật cha, tim mình như thắt lại".

Nhiều người để lại lời động viên, mong gia đình sớm nguôi ngoai nỗi đau và cầu chúc 2 bé luôn mạnh mẽ, sống tốt.

Đoạn clip bé gái đứng trước di ảnh cha trò chuyện gây xúc động (Video: TikTok nhân vật).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, chủ nhân đoạn clip trên là chị Nguyễn Thị Xuân Tiếng (38 tuổi), sống tại tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ). Chồng chị đột ngột qua đời hồi tháng 4, đến nay chị vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau. Hiện tại, chị Tiếng sống cùng 2 con nhỏ và cha chồng. 

Trò chuyện với phóng viên, chị Tiếng không khỏi nghẹn ngào. Chị cho biết mỗi lần nhìn 2 con đứng trước di ảnh của cha trò chuyện, lòng chị lại đau như cắt.

Chị Tiếng kể, vì tính chất công việc, chồng chị không ở nhà thường xuyên. Hôm 1/4, chồng chị về nhà để mừng kỷ niệm ngày cưới cùng vợ con. Đó cũng là lần cuối cùng chị gặp anh. Đến hôm 4/4, chị hay tin chồng qua đời ở nơi làm việc.

Hai con của chị Tiếng gồm một bé chuẩn bị vào lớp 5, bé nhỏ hơn học lớp mầm. Bé lớn hiểu được sự ra đi của cha, nhưng vẫn thường né tránh, không muốn ai nhắc đến chuyện cha đã mất. Còn bé nhỏ thì vẫn vô tư, chưa hiểu hết sự mất mát, chỉ nghĩ rằng "cha đi làm chưa về".

"Con gái nhỏ hay đứng trước bàn thờ kể chuyện cho cha nghe. Có hôm con mặc đồ đẹp, chạy ra hỏi cha có đẹp không. Tôi nhìn hình ảnh đó mà không chịu nổi", chị chia sẻ.

Lời hứa còn dang dở

Hiện tại, chị Tiếng mang thai đứa con thứ 3 được 6 tháng. Việc mang thai lần này khiến sức khỏe chị yếu hơn, hay mệt mỏi, nghén nặng, ăn uống kém. Việc nhận tin dữ của chồng khiến tinh thần chị sa sút.

Chị Tiếng tâm sự, khi chị sinh bé đầu tiên, chồng đi công tác ở Hà Nội không về được. Ngày chị sinh bé thứ 2, đúng vào đợt Covid-19 bủa vây nên chồng chị bị cách ly.

Khi hay tin vợ mang thai con thứ 3, chồng chị rất háo hức, hứa sẽ bên cạnh chăm sóc, quay lại từng khoảnh khắc con chào đời để bù đắp cho 2 lần trước. Song, lời hứa đó giờ đã dang dở.

Chuyện xót xa đằng sau clip 2 bé gái hát mừng sinh nhật trước di ảnh cha - 1

Hai bé chuẩn bị bánh kem, thổi nến mừng sinh nhật người cha đã mất (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước kia, chị Tiếng bán hải sản online để có thu nhập. Từ ngày thai yếu, chị gần như phải nghỉ. Mỗi ngày trôi qua với chị là một chuỗi nỗ lực để sống tiếp. Có hôm, con gái lớn thấy mẹ khóc, liền ôm mẹ an ủi. Mỗi lần như thế, lòng chị lại đau, không dám khóc nữa. 

"Để con phải an ủi, tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi không biết khi nào mình mới chấp nhận được sự thật. Mỗi lần đi khám thai, ngồi một mình, tôi tủi thân lắm. Bình thường có anh ấy đưa đi, giờ chỉ một mình tôi, nhiều lúc không cầm được nước mắt", chị nói.

Dẫu nỗi đau còn đó, chị Tiếng cho biết mình sẽ cố gắng phấn chấn để làm chỗ dựa cho các con. Chị tin rằng người chồng quá cố vẫn luôn ở đâu đó, theo dõi chị và 3 con nhỏ từ xa.