Chú rể Ấn Độ mải tiệc tùng muộn giờ hôn lễ, cô dâu cưới luôn người khác

Khải Anh

(Dân trí) - Đến nhà gái muộn 5 tiếng đồng hồ vì mải mê nhảy múa và uống rượu suốt buổi tối, chú rể lập tức "mất vợ" khi cô dâu quyết định cưới người đàn ông khác trong chính hôn lễ của mình.

Câu chuyện cô dâu hủy hôn, cưới luôn người khác vì chú rể mải mê tiệc tùng, ăn uống xảy ra hồi giữa tháng 5 vừa qua tại Rajasthan (Ấn Độ) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng ở quốc gia này. 

Tờ Opindia đưa tin, ngày 15/5/2022, chú rể Anil Mahavir Jat (sống ở bang Haryana) kết hôn với cô dâu tên là Awoman ở làng Chelana, bang Rajasthan (Ấn Độ). Theo kế hoạch, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới và thực hiện các nghi lễ đính ước vào 1h15p sáng. 

Thế nhưng, khi đến nơi tổ chức, chú rể cùng khoảng 150 người đã tham gia lễ hội nhảy múa và nhảy nhót theo DJ đánh nhạc. Theo kế hoạch, họ phải đến nhà cô dâu lúc 9 giờ tối nhưng chú rể ham vui, mải mê tiệc tùng và uống rượu đến tận 1 giờ sáng. Trong khi đó, phía nhà gái không hề hay biết, vẫn kiên nhẫn đợi chú rể và nhà trai đến để tiến hành các nghi lễ đính ước. 

Chú rể Ấn Độ mải tiệc tùng muộn giờ hôn lễ, cô dâu cưới luôn người khác - 1

Chú rể Anil Mahavir Jat (áo vàng) thất vọng ra về khi bị cô dâu hủy hôn vì mải tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Cô dâu sau đó cũng cưới luôn người đàn ông khác trong hôn lễ dở dang của mình (Ảnh: Amar Ujala/OpIndia).

Khi biết mình đã trễ việc đón dâu đến 5 tiếng đồng hồ, chú rể không những không tỏ ra vội vàng, nhanh chóng để đến nhà gái mà còn tiếp tục say xỉn, kéo dài buổi tiệc tùng náo loạn của mình.

Phát hiện ra sự việc, phía cô dâu vô cùng tức giận và khó chịu. Họ bày tỏ sự thất vọng về Anil Mahavir Jat và nhanh chóng quyết định hủy bỏ đám cưới. Thậm chí, cô dâu còn đồng ý cưới luôn một người đàn ông khác tên Pheras ngay tại buổi hôn lễ của mình.

Theo OpIndia, khi chú rể cùng người thân đến nhà Awoman, họ tỏ ra rất bàng hoàng khi thấy cô dâu khoác tay một người đàn ông khác. Hai bên sau đó đã xảy ra tranh cãi, ẩu đả vì sự việc này.

Cuối cùng, nhà trai buộc phải rời đi trong tủi nhục. Không chấp nhận việc cô dâu cưới người mới, gia đình Anil Mahavir Jat đã làm đơn tố cáo gửi lên đồn cảnh sát bang Rajgarh.

Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, phía gia đình cô dâu cho rằng, nhà trai quá bất cẩn, không tôn trọng nghi thức đám cưới truyền thống. Điều này khiến họ hoang mang, không thể chắc chắn được việc chú rể có phải là người đáng tin, trách nhiệm trong cuộc sống sau này hay không.

Trước sự việc trên, phía cảnh sát đã đưa ra ý kiến và lời khuyên để cả hai bên gia đình cùng đồng ý hủy bỏ đám cưới một cách hợp pháp.

Được biết, tình trạng hôn nhân dàn xếp là chuyện rất phổ biến ở Ấn Độ. Dù các chàng trai, cô gái có tìm hiểu nhưng đôi khi vẫn xảy ra trường hợp chỉ lúc kết hôn mới biết mặt bạn đời. Bởi vậy, ở quốc gia này cũng xuất hiện không ít tình huống hủy hôn vì những lý do "dở khóc dở cười".

Trước đó, vào ngày 23/2/2022, tờ Times of India đưa tin, đám cưới của chú rể Ajay Kumar với một cô gái (giấu tên) được tổ chức tại Auraiya (Ấn Độ) cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Cụ thể, khi đang tiến hành thủ tục trao vòng hoa cưới, cô dâu thấy chú rể có biểu hiện bối rối và liên tục chỉnh mũ đội đầu. Một người quen sau đó nói với cô rằng Ajay bị hói nên phải đội tóc giả.

Khi nhìn kỹ và phát hiện ra việc chú rể bị hói là sự thật, cô dâu đã ngất xỉu ngay trên sân khấu. Sau đó, khi tỉnh táo lại, dù được người thân hết mực khuyên nhủ, thuyết phục nhưng cô dâu vẫn kiên quyết đòi hủy hôn vì "dù thế nào tôi cũng không lấy một người chồng hói".