Vợ chồng sản phụ được CSGT mở đường đi sinh: "Chúng tôi quá may mắn"

Mộc Khải

(Dân trí) - Nhờ sự hỗ trợ của hai CSGT TPHCM, vợ chồng sản phụ N.T.T. đã đến Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TPHCM) kịp thời, đón em bé ra đời thuận lợi.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh hai chiến sĩ CSGT chạy xe đặc chủng dẫn đường cho ô tô chở sản phụ đến bệnh viện cấp cứu, nhận được sự quan tâm của dân mạng. 

Nhiều người để lại bình luận dưới đoạn clip, cho biết họ xúc động, thậm chí rơi nước mắt khi thấy sự hỗ trợ nhiệt tình của các chiến sĩ CSGT.

Đoạn clip nói trên do anh Lê Bá Đại (SN 1982, Bình Dương) - tài xế điều khiển ô tô chở vợ chồng sản phụ - đăng tải. Anh cho biết bản thân không ngờ đoạn clip này được nhiều người chú ý đến thế.

CSGT TPHCM hỗ trợ mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Đại kể khi lái xe đưa sản phụ từ TP Bến Cát (Bình Dương) đến Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TPHCM), anh vô cùng lo lắng, sốt ruột khi thấy sản phụ đau đớn.

Lúc xe di chuyển vào địa bàn TPHCM thì gặp dòng người đông đúc khiến tốc độ di chuyển bị hạn chế, anh Đại một mặt trấn an vợ chồng sản phụ, mặt khác tìm cách để có thể di chuyển nhanh hơn.

"Tôi nói với vợ chồng sản phụ bình tĩnh đồng thời nhìn xung quanh, tìm CSGT nhờ hỗ trợ. Tôi vốn ở Bình Dương, không quen đường ở TPHCM. Nếu tôi chạy nhanh lại sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh, nên nhờ CSGT mở đường là tốt nhất", anh Đại cho hay.

Tài xế cho biết khi gặp hai cảnh sát đang đi tuần tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu, anh chạy theo nhờ dẫn đường để có thể đưa sản phụ đến bệnh viện nhanh hơn. 

Anh Đại cũng tâm sự không có ý định thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhưng camera hành trình trên xe có ghi lại khoảnh khắc xúc động trên, nên anh đăng tải để lan tỏa thông điệp tích cực đến mọi người.

Vợ chồng sản phụ được CSGT mở đường đi sinh: Chúng tôi quá may mắn - 1

Anh Lê Bá Đại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Đại nói thêm, bản thân đã nhiều lần hỗ trợ chở người đến phòng cấp cứu, thậm chí giúp người đi đường gặp nạn. Song, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội "kết hợp" với CSGT để hỗ trợ người dân.

Tối 29/6, phóng viên Dân trí liên hệ với anh P.N. (SN 1991, Bình Dương) - chồng của sản phụ N.T.T. (SN 1991) nói trên. Anh P.N. nói khoảng 5h30, thấy vợ chuyển dạ, anh gọi điện nhờ anh Bá Đại - người quen từ trước của gia đình - chở đến bệnh viện.

Anh P.N. nói trên đường đi thấy vợ đau, đường dần đông xe, bản thân có chút lo lắng. Ngay khoảnh khắc được hai CSGT hỗ trợ, lòng anh P.N. nhẹ nhõm vô cùng.

"Tôi cảm thấy vợ chồng mình rất may mắn khi gặp một tài xế nhạy bén và hai CSGT nhiệt tình. Tôi thật sự rất cảm động và biết ơn những người đã hỗ trợ tôi và vợ, để thuận lợi chào đón con. Vừa được đưa tới bệnh viện, vợ tôi đã vào phòng sinh, nên chúng tôi còn chưa kịp gửi lời cảm ơn đến hai CSGT", anh P.N. nói.

Anh cũng chia sẻ thêm, hiện sức khỏe của vợ và con anh đều ổn định. Song, anh cũng rất bất ngờ khi thấy hành trình đón con chào đời của vợ chồng mình lại "lên xu hướng" và nhận được nhiều lời chúc mừng của cộng đồng mạng.

Anh P.N. tâm sự, đợi khi tình hình vợ con ổn định, anh sẽ tìm cách cảm ơn hai chiến sĩ CSGT đã hết lòng hỗ trợ mình vừa qua.

Vụ việc diễn ra vào 6h30 ngày 29/6, hai chiến sĩ xuất hiện trong clip là Đại úy Phùng Đức Thắng và Đại úy Nguyễn Thành Công, thuộc Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM. 

Sáng cùng ngày hai chiến sĩ được phân công tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1, TPHCM), phục vụ lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Đại úy Thắng và Công nhận được yêu cầu trợ giúp từ một tài xế ô tô. Người này mở kính chắn gió, nói trên xe có sản phụ sắp sinh, nhờ CSGT dẫn đường đến Bệnh viện Từ Dũ để kịp cấp cứu.

Lúc này, hai chiến sĩ đã nhanh chóng bật còi, đèn báo hiệu ưu tiên, mở đường đưa ô tô đến bệnh viện chỉ trong ít phút, sau đó cả hai quay lại làm nhiệm vụ.

Clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen trước hành động đẹp của hai chiến sĩ.