Chồng đánh sập nhà vì vợ con đi dã ngoại không rủ

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Ba Lan đã nổi trận lôi đình và phá nhà sau khi phát hiện vợ và các con đi dã ngoại mà không rủ ông đi cùng

Ông Czeslaw Kaminski (69 tuổi) sống ở ngôi làng Chechlo Drugie, gần thành phố Lodz, đã vô cùng tức tối sau khi ngủ dậy và phát hiện một mảnh giấy do vợ để lại. Mảnh giấy cho biết bà vợ và các con đã đi dã ngoại.

Nhận thấy bản thân bị coi thường khi vợ con đi mà không rủ, ông Kaminski không kiềm chế được cơn thịnh nộ và sau đó đã đốt nhà để "dằn mặt" vợ.

Ông Kaminski đã xuống tầng hầm đốt lửa và ném 2 bình ga lên mái nhà. Trong lúc đang loay hoay chưa kịp chạy thì ngôi nhà nổ tung khiến ông Kaminski bị thương nặng.

Ông Kaminski được chuyển đến bệnh viện để điều trị và các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của ông vô cùng nguy cấp. Phát ngôn viện bệnh viện Bozena Kozanecka cho biết ông Kaminski bị hôn mê sâu và phải chăm sóc đặc biệt.

Ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn

Ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn

 Grazyna nói: “Ông ấy đã gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi về nhà ngay. Khi tôi từ chối thì ông ấy nói sẽ trả thù. Tôi không nghĩ rằng ông ấy làm thật. Tôi quay về nhà thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng”.

Những người hàng xóm cho hay mối quan hệ của hai vợ chồng Grazyna và Kaminski không được êm đẹp. Thỉnh thoảng hai người lại có những trận cãi cọ om sòm.

An Tử
Theo Orange