Chết 5 năm không được... xuống mồ

(Dân trí) - Ở Áo, một cụ già 90 tuổi qua đời mà họ hàng thân thích không ai biết, hàng xóm chẳng ai hay, ngay cả nhân viên thu tiền điện nước cũng không buồn thăm hỏi bởi tất cả các khoản này đã được tự động trừ vào tài khoản của cụ tại ngân hàng.

Cứ như vậy suốt 5 năm trời... Cho mãi đến gần đây, cảnh sát thành phố Vienna (nước Áo) mới nhận lệnh khám xét từ tòa án và mạnh dạn phá cửa xông vào. Theo lời kể của những người chứng kiến, ông cụ Franz Riedl như thể đã được “ướp xác” và bảo quản cẩn thận. Hàng xóm cũng đồng tình: trong suốt thời gian ông Riedl vắng bóng, chưa bao giờ họ ngửi thấy mùi hôi thối bất thường nào phát ra.

 

“Trước đây ông cụ đau ốm bệnh tật liên miên, và hay có một người phụ nữ đến chăm sóc. Khi không thấy họ qua lại, chúng tôi cứ ngỡ ông Riedl chuyển sang nhà bà kia sống, hoặc cả hai đã cùng nhập viện dưỡng lão” - chủ căn hộ đối diện cho hay.

 

Cảnh sát vẫn chưa dám khẳng định chính xác thời điểm ông cụ qua đời. Chứng cứ duy nhất giúp họ phỏng đoán là vài đồng schilling còn vương vãi trên bàn. Đây là đồng tiền của nước Áo trước khi đồng euro xuất hiện vào ngày đầu năm 2002.

 

Hải Minh

Theo Reuters