Chàng trai Tây Ninh chụp ảnh Giáng sinh miễn phí cho 1.000 người lạ

Minh Nhân

(Dân trí) - Sau một tháng rưỡi, chàng trai 23 tuổi ở Tây Ninh đã chụp ảnh Giáng sinh miễn phí cho khoảng 1.000 người xa lạ. Anh quan niệm cho đi những điều có ích cho xã hội để đổi lại những niềm vui.

Tối Giáng sinh, Vũ Phúc Duy (23 tuổi, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh) có mặt từ sớm tại sảnh một trung tâm thương mại của thành phố. Người dân tập trung đông đúc xung quanh cây thông Noel cao 10m, được trang trí bởi những dây đèn nhiều màu sắc.

Anh sắp xếp các thiết bị gồm máy ảnh, 2 ống kính và 3 đèn flash, sẵn sàng "bắt trọn" những khoảnh khắc vui chơi đêm Giáng sinh của người dân. 

"Tôi giúp mọi người lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc và ý nghĩa bên người thân, gia đình", Duy nói, cho biết dự án chụp ảnh miễn phí triển khai từ đầu tháng 11 khi cây thông Noel được lắp ráp tại sảnh trung tâm thương mại.

Một tháng trước, anh từng chụp ảnh miễn phí cho người dân lễ viếng trong chùa. Trông thấy biểu cảm thích thú của người nhận, anh nảy ra ý tưởng sẽ chụp ảnh miễn phí trong các dịp đặc biệt. Đây cũng là cách chàng trai trau dồi kỹ năng sau 6 tháng vào nghề. 

Chàng trai Tây Ninh chụp ảnh Giáng sinh miễn phí cho 1.000 người lạ - 1

Phúc Duy chụp ảnh miễn phí cho người dân Tây Ninh vào những dịp đặc biệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đầu tháng 11, Duy đăng lên mạng xã hội thông tin mình sẽ có mặt tại trung tâm thương mại, từ 19h đến 21h mỗi ngày để chụp ảnh miễn phí. Bài viết được các hội nhóm tại Tây Ninh chia sẻ chóng mặt, hoạt động ý nghĩa của anh được nhiều người biết đến.

Buổi chụp đầu tiên diễn ra vào ngày 9/11, từ đó duy trì đến sau lễ Giáng sinh, khi cây thông Noel được tháo xuống, Duy chỉ nghỉ 3 ngày do bận công việc riêng.

Mỗi ngày, anh chụp từ 18h30 đến 21h30, những ngày cận Giáng sinh thì muộn hơn 30 phút đến khi cây thông tắt đèn. Mỗi buổi anh chụp được 20-30 lượt khách, gồm các gia đình, nhóm bạn, cặp đôi, khách mua sắm từ các tỉnh/thành khác.

Mỗi lượt chụp kéo dài 5-10 phút, Duy nhiệt tình "canh" các góc ảnh để khách thoải mái tạo dáng.

Những ngày cuối tuần, lượng khách đổ về trung tâm thương mại đông đúc, anh nhờ hai người bạn hỗ trợ. Sau một tháng rưỡi, cả nhóm đã chụp ảnh miễn phí cho khoảng 1.000 người xa lạ.

Chàng trai quan niệm có duyên với ai sẽ chụp cho người đó, thay vì chào mời hay dựng biển "chụp ảnh miễn phí".

"Tôi đứng và quan sát, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của họ. Sau đó tôi tiến tới nói chuyện, xin thông tin liên lạc để gửi ảnh", Duy nói. Những ngày đông đúc, khách hàng kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt.

Chàng trai Tây Ninh chụp ảnh Giáng sinh miễn phí cho 1.000 người lạ - 2

Chàng trai nhiệt tình "canh" các góc ảnh để khách thoải mái tạo dáng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau buổi chụp ảnh, Duy về nhà nghỉ ngơi, sáng hôm sau tư vấn cho khách hàng. Anh dành 3 tiếng mỗi chiều để tổng hợp, lựa chọn và xử lý hình ảnh, gửi tặng mỗi người 10-15 bức ảnh chất lượng cao đăng lên mạng xã hội mà không sợ bị vỡ nét.

Nhận bức ảnh được chỉnh sửa công phu, Việt Hà (21 tuổi) lập tức chia sẻ lên trang cá nhân, được nhiều người khen xinh xắn. Cô rất vui khi có được một bức ảnh Giáng sinh ý nghĩa từ một người không hề quen biết.

Hà kể tối 10/12 đông người xếp hàng chờ đến lượt nên tranh thủ dạo chơi xung quanh. Cô nhận xét thợ ảnh có tâm và ân cần quan tâm khách hàng, còn nhắn tin: "Chị xem thấy tấm nào chưa vừa ý thì cứ báo lại để được chỉnh sửa thêm".

"Điều này khiến tôi cảm động về sự chu đáo, nhiệt tình của Duy. Dự án này rất ý nghĩa và lan tỏa trong cộng đồng", Hà nói.

Cách đây mấy tuần, Trung Hiếu (25 tuổi) tranh thủ đưa vợ và con trai đến trung tâm thương mại chơi Giáng sinh sớm, không ngờ nhận được món quà đặc biệt từ một người lạ.

"Những năm trước, cả gia đình chỉ chụp bằng điện thoại, năm nay được chụp bằng máy ảnh nên rất háo hức", Hiếu tâm sự.

Chàng trai Tây Ninh chụp ảnh Giáng sinh miễn phí cho 1.000 người lạ - 3

Duy hóa thân thành ông già Noel chụp ảnh cùng mọi người (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Duy nhớ mãi vị khách hàng cảm ơn anh vì bức ảnh đẹp, sau đó xin tư vấn để in ảnh treo trong nhà. Hôm sau, người này quay lại, rủ cả gia đình cùng chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Sợ khách hàng thấy mình nhàm chán trong trang phục áo phông, quần dài, Duy lên mạng đặt mua bộ đồ ông già Noel. Nếu khách hàng có nhu cầu, anh sẽ chụp ảnh cùng họ, giúp bức ảnh Giáng sinh thêm sinh động và màu sắc.

Có những ngày thiếu ngủ, đứng liên tiếp 2-3 tiếng để chụp ảnh, Duy cảm thấy đuối sức, nhưng khích lệ bản thân cố gắng.

"Tôi hạnh phúc khi giúp mọi người có bức ảnh đẹp", anh nói, tiết lộ danh bạ đã quá tải số liên hệ của cả nghìn người lạ. 

Kết thúc dự án Giáng sinh, chàng trai ấp ủ chụp ảnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn và lao động nghèo, hoặc những người chưa từng biết đến máy ảnh vào dịp Tết. Với những trường hợp này, Duy sẽ in ảnh và gửi tặng tận tay.

"Tôi mong cho đi những điều có ích cho xã hội để đổi lại những niềm vui. Khi mọi người sở hữu những tấm ảnh đẹp và có giá trị, tôi biết mình đã hết mình vì đam mê", anh nói.