Chàng trai Phú Thọ "cưa đổ" con gái của... bạn nhậu
(Dân trí) - Chuyện tình của anh Ngọc Huy (SN 1998) và chị Diệu Ánh (SN 2005) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng không chỉ bởi sự chênh lệch tuổi tác mà còn bởi mối quan hệ đặc biệt giữa chàng rể và bố vợ.
Từ bạn nhậu trở thành bố vợ - con rể
Cách đây vài năm, ông Phùng Quốc Quyền (SN 1982) cùng vợ con từ Phú Thọ đến Vĩnh Phúc (sau sáp nhập là Phú Thọ) sinh sống, mua đất, xây nhà, chỉ cách nơi ở của anh Huy chưa đầy 1km. Là hàng xóm, đôi bên biết mặt nhưng chưa thân thiết.
Đến năm 2019, trong một buổi giao lưu thể thao với đội bóng chuyền của xã, hai người mới có dịp ngồi chung bàn nhậu, trò chuyện, rồi trở nên thân thiết, thi thoảng lại rủ nhau uống bia.
Lúc ấy, con gái cả của ông Quyền - Diệu Ánh - mới 14 tuổi, vẫn là cô bé học sinh cấp 2, chẳng ai ngờ rằng có ngày lại trở thành mối lương duyên của cặp "anh - em" này.

Ông Quyền và anh Huy có mối quan hệ bạn bè thân thiết trước khi trở thành bố vợ - con rể (Ảnh: Chụp màn hình).
Anh Huy cũng chẳng mấy để tâm đến Ánh, cho tới khi họ cùng tham gia đội bóng chuyền của xã. Một lần ngồi uống nước vỉa hè với Ánh, anh Huy bị ông Quyền bắt gặp. “Ông dằn mặt ngay: Để cho con bé lớn đã!”, anh Huy nhớ lại.
Lần gặp riêng sau đó, ông Quyền nói thẳng: “Anh từng trải qua cái thời của em rồi nên hiểu hai đứa nghĩ gì. Nhưng con bé còn nhỏ lắm. Anh nói thế chắc em hiểu”. Câu nói này khiến anh Huy... khắc cốt ghi tâm.
Đến năm 2023, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Huy mới chính thức ngỏ lời với Diệu Ánh. Khi ấy, anh xác định phải nghiêm túc, đàng hoàng đến xin phép bố mẹ của bạn gái. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa anh Huy và “người anh em” bước sang trang mới.
“Đó là lần đầu tôi đổi xưng hô với bố vợ, từ “anh - em” sang “chú - cháu”. Bố mẹ vợ tôi ngồi nói chuyện gần tiếng đồng hồ, còn tôi cứ cắn móng tay mãi”, anh Huy kể.
Từ sau hôm đó, mỗi lần chạm mặt "người anh em", anh Huy vẫn thấy ngượng. “Mỗi lần nói chuyện, tôi phải uốn lưỡi đôi ba lần, vậy mà vẫn lỡ gọi "chú" thành "anh" vài lần", anh Huy kể.
Còn ông Quyền cũng không còn xưng hô kiểu “mày – tao” như trước.
Câu chuyện hài hước về mối quan hệ bố vợ – con rể ở Phú Thọ (Video: TikTok Phùng Diệu Ánh).
Bố vợ tâm lý
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Huy cho biết chuyện tình cả hai suôn sẻ cho tới một ngày, ông Quyền bất ngờ gặp tai nạn giao thông, phải nhập viện. Khi hay tin, anh tức tốc vào viện, không quản ngày đêm túc trực phụ giúp, chăm sóc cho bố vợ tương lai, đỡ ông đi vệ sinh...
“Lúc đấy, tôi đùa: "Chú nhớ gả con gái cho cháu nhé?". Ông nghiêm túc đáp: "Ừ", làm tôi giật mình”, Huy cười kể lại.
Hai tuần ông Quyền nằm viện là hai tuần anh Huy ghi điểm tuyệt đối trong mắt nhà vợ.

Anh Huy và chị Ánh trong ngày cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).
Tháng 11/2024, anh Huy và Diệu Ánh chính thức về chung một nhà. Ngày cưới, ông Quyền dặn dò: “Hai đứa cưới nhau thì cưới, nhưng bố mẹ vẫn nuôi Ánh học xong đại học, xin được việc tử tế”.
Lúc đưa con gái về nhà chồng, ông không giấu được nước mắt. Anh Huy trêu lại “Bụi bay vào mắt hay rượu nhà con làm bố say quá đấy?”, khiến ông Quyền chỉ biết cười trừ.
Đôi trẻ cưới xong, quan hệ giữa hai nhà càng thêm gắn bó. Mỗi tuần, anh Huy về ăn cơm nhà vợ ít nhất 3 lần, còn Diệu Ánh thì ngày nào cũng ghé nhà ngoại. Có món ngon, vợ chồng ông Quyền đều phần riêng cho con gái và con rể.
Anh Huy kể, bố vợ anh rất tâm lý, biết con rể đưa hết lương cho vợ nên thỉnh thoảng lén dúi cho ít tiền, còn dặn phải cất "quỹ đen", đừng để bị phát hiện. Hay mỗi dịp về quê Phú Thọ, ông Quyền lại chỉ cho con rể cách né chén rượu họ hàng.
Cũng vì bố vợ - con rể quá thân thiết mà có lần, Diệu Ánh bực bội khi sáng sớm không thấy cả chồng lẫn bố đâu, gọi mãi không nghe, hóa ra hai bố con rủ nhau đi karaoke từ sớm. Thậm chí, có những lần ông Quyền chỉ gọi con rể về mà quên cả con gái.

Trước khi trở thành con rể - bố vợ, anh Huy và ông Quyền có nhiều năm là anh em, bạn bè thân thiết (Ảnh: Facebook nhân vật).
Câu chuyện “bạn nhậu thành bố vợ” tưởng đùa mà có thật này khiến dân mạng xôn xao. Đoạn video Diệu Ánh chia sẻ về câu chuyện đặc biệt này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Một người viết: "Chắc sau này tôi phải kiếm bạn nhậu lớn tuổi, chứ cùng trang lứa thì biết bao giờ mới có vợ". "Không khéo mấy ông bạn nhậu mình cũng đang nuôi vợ tương lai", dân mạng bình luận.