Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột

Thảo Trinh

(Dân trí) - Trên mảnh đất rộng, anh Thương dựng ba căn nhà gỗ nhỏ với công năng khác nhau, kết hợp làm vườn, trồng cây và bố trí tiểu cảnh để tạo không gian thư giãn lý tưởng cho cả gia đình dịp cuối tuần.

Xuất phát từ mong muốn có không gian xanh để cả gia đình thư giãn, anh Đặng Út Thương (SN 1994, ở TP. Buôn Mê Thuột) quyết định về vùng ngoại ô "tậu" đất, làm nhà vườn nuôi cá, trồng rau.

Không chỉ tạo chốn nghỉ dưỡng tách biệt với ồn ào, khói bụi phố thị, anh Thương hy vọng nơi đây sẽ trở thành góc vui chơi, "đổi gió" cho các con cũng như điểm tụ họp, giao lưu bạn bè dịp cuối tuần.

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 1

Khuôn viên nhà vườn nghỉ dưỡng, trốn khói bụi của gia đình anh Thương nhìn từ trên cao.

Anh Thương chia sẻ, mảnh đất rộng 1.066m2, cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 10 phút di chuyển bằng xe máy. Không gian nhà vườn này được xây dựng, cải tạo từ cuối năm 2021 và hoàn thiện sau nửa năm thi công. 

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 2

Trên mảnh đất rộng, gia chủ dựng 3 căn nhà mini làm từ chất liệu chủ đạo là gỗ cũ và kết hợp lợp ngói mới. Căn thứ nhất thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn đậm chất Tây Nguyên có diện tích 40m2.

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 3

Không gian được chia thành 1 phòng ngủ, 1 phòng đọc sách. Nội thất bài trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi.

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 4

Căn thứ hai rộng 50m2, thiết kế 3 gian, gồm một bếp và 2 phòng ăn, được bài trí đầy đủ bàn ghế phục vụ các buổi tiệc tùng, nấu nướng.

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 5

Căn còn lại được gia chủ thiết kế làm chòi gỗ, có diện tích nhỏ hơn, khoảng 12m2 và nằm cạnh hồ cá Koi. Đây là nơi thư giãn, thưởng trà và ngắm cảnh mà anh Thương yêu thích. Gia chủ thiết kế thêm tiểu cảnh thác nước chảy nhân tạo, làm toàn bộ bằng chất liệu đá cuội mà anh sưu tầm, tìm mua.

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 6

Ngoài các khu vực chức năng chính, chàng trai 28 tuổi còn thiết kế, bài trí nhiều tiểu cảnh, vườn cây xen kẽ, tạo không gian nghỉ dưỡng đẹp mắt mà vẫn đảm bảo tiện nghi. Xung quanh, gia chủ bố trí làm vườn trồng rau sạch và đào ao thả cá, có thêm nguồn thực phẩm an toàn phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cả gia đình. 

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 7

Từ cổng vào, anh Thương thiết kế các lối đi uốn lượn, lát các tấm xi măng đổ khuôn, trang trí đá cuội dựng hai bên và bao bọc xung quanh bằng vườn hoa nhiều màu sắc. Đây là nơi gia chủ tự lên ý tưởng thiết kế và sáng tạo để vợ con hoặc người thân, bạn bè khi ghé thăm có thể dừng chân chụp hình, check-in.

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 8

Trước sân, anh đặt một chiếc xích đu màu trắng tạo điểm nhấn cho không gian sân vườn. Những chiếc thúng hoa cũng được đặt trên trụ tiêu giúp toát lên vẻ rực rỡ, bắt mắt.

Ông bố một con thiết kế một bếp nướng đơn giản, đặt giữa vườn để phục vụ những bữa tiệc BBQ ngoài trời của gia đình và bạn bè dịp cuối tuần.

Ngoài khu vực ao, tiểu cảnh, anh Thương cũng dành phần diện tích rộng làm vườn, trồng cây. Anh chủ yếu trồng dừa để tạo bóng râm mát. Riêng vườn rau được bố trí giữa vườn với rào tre bao quanh.

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 9

Trong vườn, anh chủ yếu trồng các giống ngắn ngày, nhanh cho thu hoạch như các loại rau cải, rau muống, xà lách và rau thơm, rau gia vị,... Nhờ đó mà gia đình anh có nguồn rau sạch sử dụng liên tục, đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho các thành viên.

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 10

Gia chủ cũng trồng nhiều loài hoa, ưu tiên hoa hồng đa màu sắc, giúp cảnh quan nhà vườn thêm đẹp mắt, tạo thảm thực vật phong phú và thu hút các loài côn trùng có ích như ong, bướm,.... 

Chàng trai 9X gom đá và gỗ cũ, dựng nhà vườn 1.000m2 ở Buôn Mê Thuột - 11

Thời gian đầu về đây, đất đai trống trải, chưa có cây xanh nên không gian khá nắng nóng. Khu vực đất lại gần cánh đồng nên mềm lún, khiến quá trình vận chuyển nguyên vật liệu như đá cuội, gỗ hay giai đoạn trồng cây, dựng nhà của anh Thương cũng gặp nhiều khó khăn. 

"Tôi phải thuê vài máy xúc và máy cẩu để vận chuyển vật liệu cũng như xây dựng công trình. Sau 6 tháng, mọi thứ mới dần được hoàn thiện.

Vì tôi tự lên ý tưởng và thiết kế, gây dựng từ viên gạch, viên đá đến từng cái cây nên thấy rất hài lòng với không gian thư giãn mà mình tạo nên. Tôi hy vọng có thể giúp vợ con, gia đình có thêm chốn nghỉ dưỡng cuối tuần thoải mái, tạm gác lại những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường ngày", chủ nhân khu nhà vườn chia sẻ.

Ảnh: Đặng Út Thương