Câu chuyện cổ tích của 2 bé gái bị nữ hộ sinh trao nhầm ở Bình Phước
(Dân trí) - Ngọc Yến và Lan Anh, hai bé gái ở Bình Phước bị nữ hộ sinh trao nhầm 12 năm về trước đang lớn lên trong tình yêu thương của cả hai gia đình - nơi con anh, con tôi đều được xem là ruột thịt.

Ngày 1/10/2013, tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, hai bé gái Ngọc Yến (bên phải) và Lan Anh (bên trái) đã bị trao nhầm ngay từ khi chào đời. Sự nhầm lẫn này khiến Lan Anh, con ruột của anh Vũ Đình Khiên và chị Nguyễn Thị Thu Trang, trở thành con của chị Thị Liên, trong khi Ngọc Yến trở thành con của anh Khiên và chị Trang.

Những nghi ngờ bắt đầu nảy sinh khi anh Khiên nhận thấy con gái không có nét giống ba mẹ và chị gái Lan Phương (con gái lớn của anh chị). Với nước da nâu và tóc xoăn, anh Khiên nghi ngờ con mình có thể đã bị trao nhầm với một sản phụ người dân tộc S'tiêng nằm cùng phòng sinh với vợ anh.

Chị Trang không khỏi xúc động khi nhớ lại những ngày tháng tìm kiếm con. "Thời điểm đó, nhiều hoài nghi và tranh cãi đã khiến cả hai vợ chồng bỏ hết công việc để đi tìm con", chị Trang chia sẻ.
Ngày 25/7/2016, sự thật được sáng tỏ và hai bé gái được trả về cho ba mẹ ruột. Tuy nhiên, đêm đầu tiên về với gia đình ruột, cả hai đứa đều quấy khóc vì lạ chỗ. Để đảm bảo tình yêu thương, hai gia đình đã thống nhất cho các con ở luân phiên mỗi nơi một tuần.

Cuộc sống khó khăn khi chị Thị Liên chuẩn bị sinh con nhỏ và chồng bỏ đi. Thấy vậy, anh Khiên đã đề xuất nhận bé Yến làm con nuôi để cùng chăm sóc và lo ăn học cho bé.
Hằng ngày, ngoài giờ học, hai cô bé dành thời gian vui đùa cùng nhau hoặc phụ mẹ cạo hạt điều. Chị Trang làm công việc này trong những hôm không có người gọi đi hát đám cưới, đám ma… để kiếm thêm thu nhập.

Những sự việc xảy ra trong quá khứ, vợ chồng chị Trang luôn sợ hai con bị tổn thương khi lớn lên. Chị Trang chưa từng nghĩ phải dành tình yêu cho đứa nào nhiều hơn hay ít hơn, chị chăm sóc cho Ngọc Yến hệt như con mình.
"Nhiều người nói nhận nuôi Yến rồi khi lớn lên con lại quay về với mẹ ruột mà quên mình. Vợ chồng tôi không nghĩ gì cả, chỉ mong con khôn lớn, đến tuổi trưởng thành thì lựa chọn thế nào là quyền của con, chúng tôi tôn trọng", chị Trang nói.

Để lo toan cho gia đình có năm thành viên, anh Khiên phải tất bật với công việc suốt cả ngày. Ngoài chạy xe ba gác, anh còn nhận sửa điện, sửa nước, hàn sắt, chạy xe ôm, cưa cây, làm đủ mọi công việc miễn có thể kiếm tiền.

Năm học này, hai cô bé vào lớp 6, mỗi trưa hai chị em lại í ới gọi nhau đến trường cách nhà khoảng 1km.

Tối đến, khi anh Khiên đưa chị Trang đi hát, Lan Anh và Ngọc Yến ở nhà trông nhà, chuẩn bị bài vở cho buổi học tiếp theo.

Dịp cuối tuần, khi mẹ Liên đi làm xa về, Lan Anh lại kêu ba Khiên chở vào thăm mẹ và ông ở Sóc. Dẫu không phải con ruột nhưng cô gái nhỏ lại là người thường xuyên nhắn tin cho mẹ Liên, nhớ vanh vách đường về Sóc và bạn bè ở đó.

Sóc nơi gia đình của Ngọc Yến ở là địa bàn lưu trú của phần lớn người đồng bào dân tộc S'tiêng. Nơi đây thuộc ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản, cách thị xã Phước Long khoảng 10km.

Mặc dù đã nhiều năm rời Sóc để về nhà ở thị xã sống cùng ba mẹ nhưng do khoảng thời gian đầu đời sống ở Sóc với mẹ Liên, Lan Anh đã quen những món ăn dân dã, hái điều, đi vườn… Về lại Sóc, cô bé cùng Ngọc Yến như đến được nơi mình yêu thích, thoải mái chạy nhảy.


Nhiều năm trôi qua, câu chuyện về việc trao nhầm con ngày nào của Lan Anh và Ngọc Yến nổi tiếng khắp vùng. Các bé lớn lên cũng dần hiểu chuyện, biết rõ về quá khứ. Nhưng mọi sự hoài nghi nhanh chóng được dập tắt khi chứng kiến được cuộc sống hàng ngày của các bé. "Mấy bạn chỉ có một người mẹ, còn em có tới hai, được thương gấp đôi nên em thấy sướng lắm", Lan Anh nói.

Cả anh Khiên và chị Trang luôn lạc quan, bảo mình hạnh phúc khi có 3 cô công chúa ngoan ngoãn, xinh đẹp. Hôm nay, gia đình nhỏ hai bên đã cùng nhau bước tiếp nhờ vào sự bao dung, hi sinh dành hết tình yêu cho con cái.

Ngày 10/1/2013, hai sản phụ Nguyễn Thị Thu Trang và Thị Liên (người dân tộc S'tiêng) sinh cùng phòng tại Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long, Bình Phước. Trong lúc tắm cho bé, hai hộ sinh vô tình đã trao nhầm con cho gia đình.
Khi con được tròn tuổi, anh Khiên thấy lạ vì con không có nét giống ba mẹ và chị hai (bé Lan Phương, con gái đầu). Con bé có nước da bánh mật khỏe khoắn, tóc xoăn, nhìn giống người đồng bào trong Sóc hơn là người Kinh.
Sau đó anh bỏ hết công việc đi tìm kiếm người phụ nữ sinh cùng phòng với vợ mình năm nào.
Mãi đến năm 2016, ba ruột chị Trang trong lần đi bán bánh mì ở gần nhà bất ngờ thấy chị Liên bế một bé gái rất giống anh Khiên nên nghi ngờ, đưa cả gia đình vào xem.
Anh Khiên xét nghiệm ADN thì phát hiện Ngọc Yến không cùng huyết thống. Sau khi nhận khiếu nại, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long đã đưa hai bé đi xét nghiệm ADN và cho kết quả huyết thống chéo.
Chiều 25/7/2016, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long (Bình Phước) tổ chức hòa giải với gia đình anh Vũ Đình Khiên (ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long) và chị Thị Liên (xã Phước An, huyện Hớn Quản), nhằm trao trả hai bé gái bị trao nhầm 3 năm trước cho bố mẹ ruột của mình.