Cặp vợ chồng mua ô tô cứu thương chở bệnh nhân miễn phí
(Dân trí) - Những năm gần đây, bà Hà Thị Hương ở Lâm Đồng cùng chồng thực hiện hàng trăm chuyến xe 0 đồng, đưa người bị ốm đau, bệnh tật đến các trung tâm y tế cứu chữa.
Bà Hà Thị Hương (SN 1964) và chồng là ông Nguyễn Sang (SN 1963) có thời gian lập nghiệp tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Năm 1993, vì cuộc sống khó khăn nên vợ chồng bà Hương cùng nhau đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm nghề phu hồ, lái xe ôm và buôn bán nông sản kiếm sống.
Năm 2005, sau khi tích góp được tiền bạc, vợ chồng bà Hương đến thôn 2, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng mua 2,7ha đất rồi định cư, canh tác cà phê, sầu riêng.
Khi được nhà nước hỗ trợ vốn vay, gia đình bà Hương xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc với khát vọng vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, việc chăn nuôi không mang lại hiệu quả như mong đợi khiến gia đình bà phải bán nhiều tài sản để trả nợ.

Bà Hà Thị Hương cùng chồng là ông Nguyễn Sang bên ô tô cấp cứu mới mua hồi đầu năm 2025 (Ảnh: An Sinh).
Để thoát khỏi vòng xoáy thua lỗ, nợ nần, vợ chồng bà Hương chuyển sang lĩnh vực kinh doanh phân bón, nông sản. Sau nhiều năm, việc kinh doanh mang lại hiệu quả, gia đình bà Hương có điều kiện mua thêm đất sản xuất, ổn định cuộc sống.
Bốn người con của vợ chồng bà Hương cũng thành đạt, kinh tế ổn định nhờ kinh doanh nông sản, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng.
Năm 2020, ông Sang bất ngờ ngã bệnh. Chính những tháng ngày đi chữa trị ở bệnh viện, thấu hiểu cảnh vất vả của người bị ốm đau, bệnh tật, vợ chồng ông Sang ấp ủ ý định thực hiện các chuyến xe 0 đồng.
"Những tháng ngày phải đến bệnh viện ở TPHCM để chữa trị, tôi nhận thấy việc đi lại của nhiều người bệnh rất khó khăn, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vợ chồng tôi bàn với con trai sử dụng ô tô 7 chỗ của gia đình để làm phương tiện đưa người bị bệnh ở địa phương đến các trung tâm y tế miễn phí", ông Sang chia sẻ.

5 năm qua, gia đình ông Nguyễn Sang thực hiện hàng trăm chuyến xe 0 đồng (Ảnh: An Sinh).
Về sau, vợ chồng ông Sang quyết định mua ô tô cứu thương chuyên dụng để thực hiện hành trình thiện nguyện.
"Năm 2021, vợ chồng tôi mua lại ô tô cứu thương từ một người chuyên làm công tác từ thiện ở huyện Đức Trọng. Người bán xe lúc đó thông báo, ô tô có trị giá 400 triệu đồng nhưng biết chúng tôi mua để hoạt động thiện nguyện nên anh ấy giảm giá bán xuống 200 triệu đồng", bà Hà Thị Hương thổ lộ.
Vợ chồng bà Hương thực hiện hàng trăm chuyến xe hỗ trợ, đưa người bị bệnh đến các cơ sở y tế chữa trị. Sau mỗi hành trình thiện nguyện, gia đình bà đều ghi chép các thông tin vào quyển nhật ký để nắm bắt, theo dõi.
"Đến nay, có hơn 200 ca bệnh từ các xã của huyện Đam Rông được chúng tôi đưa đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Trong đó, nhiều người bệnh được chúng tôi đưa đến thành phố Huế, Đắk Lắk, Ninh Thuận…", bà Hương chia sẻ.

Bên trong xe cứu thương được trang bị các dụng cụ y tế phục vụ sơ, cấp cứu cho người bệnh (Ảnh: An Sinh).
Cũng theo bà Hương, đầu năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của các con nên gia đình bà mua thêm ô tô cứu thương trị giá 1,1 tỷ đồng để phục vụ công tác thiện nguyện. Nhiều tài xế ở huyện Đam Rông cũng tình nguyện tham gia cùng vợ chồng bà Hương trong việc hỗ trợ lái ô tô cứu thương đưa người bệnh đi cấp cứu.
Ông Lê Công Trọng, Chủ tịch UBND xã Rô Men, cho biết, vợ chồng bà Hà Thị Hương đến lập nghiệp tại địa phương từ năm 2005 và trải qua nhiều thăng trầm, biến cố. Hiện nay, gia đình bà Hương canh tác 10ha sầu riêng, cà phê, bơ… đạt lợi nhuận hơn 500 triệu đồng/năm.
"Vợ chồng bà Hương đã xây được căn nhà khang trang, mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ kinh doanh, sản xuất. Đặc biệt, suốt 5 năm qua, vợ chồng bà Hương mua ô tô cứu thương, đưa đón miễn phí hàng trăm người bị ốm đau, bệnh tật đến các trung tâm y tế cấp cứu, điều trị bệnh. Đây là việc làm ý nghĩa, địa phương đang đề xuất UBND huyện Đam Rông khen thưởng", ông Lê Công Trọng nói.