Cãi nhau với vợ, chuyển lên… cây sống

(Dân trí) - Chỉ vì không muốn tiếp tục những cuộc cãi vã với vợ, một người đàn ông Ấn Độ đã tự lựa chọn cho mình một ngôi nhà mới, đó là lên sống ở trên cây.

Kapila Pradhan, 45 tuổi, sinh sống tại làng Nagajhara, bang Orissa miền đông Ấn Độ đã sống ở trên cây được 15 năm, mặc dù mẹ anh đã hết lòng khuyên con trở về nhà.  

 

Bà Sishula kể lại: “Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, Kapila và con dâu tôi thường xuyên xung đột và mối quan hệ giữa chúng ngày càng xấu đi. Cho đến một ngày, tôi thấy Kapila bỏ nhà đi từ rất sớm trong khi mọi người vẫn đang ngủ và từ đó tới nay không trở về nữa. Tôi đã rất đau lòng và nhiều lần khóc lóc van xin nó nhưng bất lực”.

 

Suốt những năm dài sinh sống trên một gốc cây cao 7,6m, Kapila ăn bất kỳ cái anh tìm được ở trong rừng và hầu như không bao giờ tự nấu thức ăn cho bản thân. Thỉnh thoảng, anh được những người hàng xóm tốt bụng mang cho thức ăn trong các ngày lễ đặc biệt.

 

Nhưng có một điều đặc biệt là suốt 15 năm qua mặc dù phải đối mặt với những cơn bão và lốc khủng khiếp, Kapila vẫn bình an vô sự.  

 

Manoj Sahoo, hàng xóm của Kapila cho biết: “Năm 1999, tột cơn lốc xoáy với vận tốc 300 km/h đã tàn phá nhiều khu vực của bang Orissa nhưng kỳ lạ thay, người ta vẫn thấy Kapila sống sót”.

 

VTH

Theo BBC