“Bụt” xuất hiện ở Anh

(Dân trí) - Mấy ngày qua, dân tình Cornwall (thành phố Tây Nam nước Anh) được dịp xôn xao trước sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn: cầm gậy thần, đeo tóc giả, mặc váy cánh tiên màu hồng và phát miễn phí đồ ăn trưa, vé số cào cho tất thảy khách quan đường.

Chưa hết, trang phục kỳ quặc còn tăng phần "bắt mắt" với đôi cánh tiên mỏng dính như cánh chuồn - loại chỉ dành cho đám tiên nữ trong truyện cổ, tất chân da đốm và áo 2 dây óng ánh như thể dát vảy cá trên lưng.

 

Sau mỗi lần “ban phước”, ông bụt mặc váy luôn để lại một tấm card có in ảnh chân dung kèm dòng chữ viết tay nắn nót: “Rồi bạn sẽ còn nghe kể nhiều về tôi - Tiên nữ giáng sinh tóc rậm (Hairy Christmas Fairy)”.

 

Theo lời kể của dân Corwall, tiên nữ “giáng trần” lần đầu tiên tại hiệu bánh Warren ở đường Helston vào thứ 6 tuần trước. Hôm đó  tất cả thực khách trong quán đã được “bao” toàn bộ suất ăn mì ống và bánh ngọt.

 

Nhân viên Sonia Hocking ở tiệm bánh kể lại: “Ông ấy bất thình lình nhảy bổ vào giữa quán, tuyên bố trả tiền cho tất cả mọi người kèm theo lời trấn an: “Đây không phải là trò đùa, đơn giản là tôi muốn tặng mọi người một bữa trưa thôi”.

 

Ngày hôm sau, ông bụt kỳ dị lại tiếp tục xuất hiện ở siêu thị Morrisons trên đường Penzance, bất ngờ ban phước cho một số người bằng cách thanh toán mọi hàng hóa trong giỏ của họ ngay tại quầy thu tiền.

 

Hôm sau nữa là ngày Chủ nhật, ông “đổi món” sang việc phát miễn phí vé số cào trước cửa đại lý báo chí ở Liskeard, sau đó bao toàn bộ trà và cà phê cho thực khách trong một quán café ở Launceston.

 

“Tuy hình dáng và hành động có vẻ kỳ quặc nhưng những lời mời ông ta đưa ra quá hấp dẫn đến mức không thể chối từ. Vả lại, ông ấy lúc nào cũng tỏ ra thân thiện và đáng tin” - dân chúng Corwall hồ hởi.

 

“Bụt” xuất hiện ở Anh - 1

Tấm card ông bụt để lại

 

“Bụt” xuất hiện ở Anh - 2

Gọi món miễn phí trong tiệm bán Warren 

 

HM

Theo The Sun