Bố tên Hồng đặt con gái tên Xiêm khiến cô gái nhiều lần "đỏ mặt vì ngại"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Thời nhỏ, cô gái Hải Phòng nhiều lần tự ti với tên gọi khác lạ của mình. Tới tuổi hẹn hò, khi được các chàng trai hỏi tên, Xiêm thường lấy một tên gọi khác thay thế cho đỡ ngại.

"Hồi nhỏ, mỗi khi ai đó nhắc tới tên của mình tôi lại ngượng đỏ mặt. Tới lúc đi học, cũng vì cái tên có phần nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa nên tôi thường xuyên bị thầy cô gọi lên trả bài", chị Nguyễn Thị Xiêm (35 tuổi) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Sinh năm 1989 ở Hải Phòng, hiện sống và làm việc tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chị Xiêm cho biết nhiều lần "khóc dở mếu dở" với cái tên được ông nội đặt cho.

Khi hỏi bố mẹ về nguồn gốc tên gọi của mình, chị Xiêm được kể kỷ niệm đáng nhớ. Trước đó, biết con dâu sắp sinh cháu gái đầu lòng, gia đình nội ngoại hai bên đều vui mừng khôn xiết.

Bố tên Hồng đặt con gái tên Xiêm khiến cô gái nhiều lần
Căn cước công dân của chị Xiêm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào ngày con dâu và cháu gái từ trạm xá về, gia đình còn làm mấy mâm cơm tiếp đãi họ hàng và bà con làng xóm. Trong lúc uống say, khi được mọi người hỏi về tên gọi dự định cho cháu gái, ông nội quả quyết sẽ đặt tên cháu là Nguyễn Thị Xiêm.

"Bố nó là Nguyễn Văn Hồng thì con gái sẽ phải tên là Nguyễn Thị Xiêm. Quả hồng xiêm khi xanh thì rất gai góc nhưng lúc chín lại rất ngọt ngào. Cũng vì ý nghĩa này, tôi cũng mong rằng tình cảm của hai bố con nó sẽ gắn kết với nhau cả đời", người ông nói.

Nói là làm, ngay hôm sau, ông nội chị Xiêm ra luôn UBND xã để làm giấy khai sinh cho cháu. Bố mẹ chị dù thích đặt cho con cái tên đẹp hơn nhưng không muốn làm trái ý.

Ngay từ khi còn nhỏ, chị Xiêm tự ý thức được cái tên của mình "không đẹp" và thông dụng như bạn bè đồng trang lứa. Bởi vậy, cô luôn sống trong tâm trạng tự ti và xấu hổ. Tuy không bị chọc ghẹo nhưng cô vẫn thấy lạc lõng khi tới lớp và rất ngại nếu bị ai đó nhắc tới tên.

"Hồi đi học, tôi cũng thường xuyên bị thầy cô gọi lên trả bài vì tên khác lạ. Có người còn hỏi đi hỏi lại vì sao tôi lại có tên gọi này, là Siêm hay Xiêm. Mỗi lần như thế, tôi lại phải giải thích từ đầu rồi về trách bố mẹ sao không quyết tâm đặt cho mình tên đẹp hơn", chị nhớ lại.

Bố tên Hồng đặt con gái tên Xiêm khiến cô gái nhiều lần
Khi đã có con, người phụ nữ Hải Phòng muốn đặt cho con một cái tên đủ hay và ý nghĩa để theo suốt cuộc đời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tới tuổi hẹn hò, khi được các chàng trai hỏi tên, Xiêm thường lấy một tên gọi khác thay thế cho đỡ ngại. Nhiều lần như vậy, cô gái Hải Phòng từng nghĩ tới chuyện đổi sang tên mới. Nhưng cũng vì nhiều lý do khiến cô chưa thay đổi được.

Sau này khi lấy chồng ở thị trấn Vân Đình, Hà Nội, Xiêm quyết tâm sẽ tìm một cái tên đẹp để con có thể tự hào, không bao giờ phải tự ti như mình ngày xưa.

Hai con trai của cặp đôi lần lượt chào đời, được bố mẹ đặt cho tên gọi Tưởng Duy Bảo Khôi và Tưởng Duy Khôi Nguyên. 

"Tôi dành thời gian tìm hiểu và bàn với chồng đặt cho các con cái tên trung tính, không bị độc lạ như mẹ ngày xưa. Từng thấy tủi thân, ám ảnh vì tên gọi của mình, tôi không muốn các con tiếp tục trải qua cảm giác như vậy", chị quả quyết.

Mặc dù vậy, Xiêm hiện đã thay đổi góc nhìn về tên gọi của mình. Làm trong lĩnh vực kinh doanh, cô nhận thấy tên của mình có sự khác biệt, không giống như số đông nên được khách hàng nhớ tới. Nhờ đó, công việc của cô cũng gặp nhiều thuận lợi.

"Sau này nhiều lần ngẫm nghĩ, tôi thấy mình và bố có nhiều sự gắn kết không chỉ vì tên gọi. Tuy nhiên, đứng dưới góc độ của phụ huynh, tôi muốn con của mình có quyền tự hào về tên gọi được cha mẹ đặt cho. Đó sẽ là cái tên đi theo con trong suốt hành trang cuộc đời", chị bộc bạch.