Bí mật ẩn sau cái tên Mười Dứt, Mười Hết của ông bố nhiều con ở miền Tây

Nguyễn Cường

(Dân trí) - "Với quyết tâm dừng đẻ, anh thứ 12 ra đời, cha mẹ tôi đặt là Mười Dứt. Nào ngờ 3 năm sau lại đẻ ra tôi, lần này ông bà lại nuôi quyết tâm ngừng sinh nên đặt là Mười Hết", anh Hết kể.

Gia đình ông Mười Hết là một trong những gia đình đông anh em nhất ở xã Định Trung (Bình Đại, Bến Tre). Đặc biệt hơn, trong 13 anh chị em của gia đình thì có đến 4 người cùng chung một tên Mười.

Ông Mười Hết là con út trong gia đình năm nay cũng đã 54 tuổi. Ông Mười Hết cho biết nhà tuy đông anh em nhưng có 2 người mất từ lúc lọt lòng, 5 người đã mất vì già yếu. Nhà nghèo nên tứ tán, chẳng mấy khi anh em được họp mặt đông đủ.

Bí mật ẩn sau cái tên Mười Dứt, Mười Hết của ông bố nhiều con ở miền Tây - 1

Anh em ông Mười ít khi có dịp ngồi cùng nhau nhưng mỗi lần có anh có em là lại không quên kể chuyện 4 người cùng một cái tên (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Cha mẹ tôi kể rằng trong ấp ngày xưa nhà nào cũng đông con nên ông bà cũng "kế hoạch" sẽ đẻ 9 đứa con rồi nghỉ, sẽ đặt tên theo số thứ tự từ 2 đến 10. Nào ngờ đẻ đến 13 anh chị em, để không "vỡ kế hoạch", 4 anh chị em út đều được đặt chung một tên Mười.

Để phân biệt, sau anh Mười, chị thứ 11 được gọi là Mười Mươi. Anh thứ 12 ra đời, để quyết tâm dừng đẻ, cha mẹ tôi đặt là Mười Dứt. Nào ngờ 3 năm sau lại đẻ ra tôi, lần này ông bà quyết tâm hẳn nên đặt là Mười Hết", ông Mười Hết kể.

Theo lơi ông Mười Hết, cha mẹ ông nghèo, nuôi con bằng nghề cày thuê cuốc mướn nên nhà chẳng khi nào đủ ăn. Trong ký ức, ông Mười Hết chỉ nhớ ngày đó cha mẹ phải cất 2 cái nhà tranh rộng thì mới đủ chỗ cho anh em ngủ.

Nhà nghèo nên cũng nhiều anh chị em không được đi học, người được học cao nhất là ông Mười Dứt nhưng cũng chỉ đến lớp 7 thì phải nghỉ.

"Ngày đó các anh chị cứ mười bốn, mười lăm tuổi là lại tự đi bươn chải kiếm ăn rồi tự dựng vợ gả chồng mỗi người một tỉnh. Anh chị lớn ra cửa nhà rồi nhiều đứa em còn chưa sinh", ông Mười Hết chia sẻ.

Bí mật ẩn sau cái tên Mười Dứt, Mười Hết của ông bố nhiều con ở miền Tây - 2

Ông Mười Dứt (bên phải) và ông Mười Hết là 2 người con út trong nhà, dù đông anh em nhưng hiện chỉ còn 2 người đang ở Bến Tre còn lại đều tứ tán (Ảnh; Nguyễn Cường).

Bà Thúy (50 tuổi) vợ ông Mười Hết đã về làm dâu gần 20 năm rồi nhưng không nhớ hết được tên con cháu đằng nhà chồng. Vì ở xa, ít gặp nên đôi khi để hình dung một anh chị nào đó của chồng bà Thúy cũng phải suy nghĩ hồi lâu.

"Mỗi anh chị có 2 đến 4 đứa con, cháu chắt thì nhiều không thể biết hết được. Tôi chỉ nhớ khi mới về nhà chồng thì giật mình khi thấy anh em đông nằm kín 2 cái nhà. Lúc đám tang mẹ chồng tuy con cháu về không đủ mặt được nhưng đã ngồi từ trong nhà ra ngoài sân, ra đến cổng chưa hết", bà Thúy chia sẻ.

Là con út trong nhà, ông Mười Hết ít hơn các anh chị đầu gần 30 tuổi. Ông Mười Hết cho biết, trong nhà chuyện chú cháu tuổi gần bằng nhau là bình thường. Trong khi các con ông Mười Hết còn đang đi học trung học thì con của anh chị có người đã lên chức ông bà.

Ngoài ông Mười Hết là con út được ở đất hương hỏa thì ông Mười Dứt là người duy nhất còn lại đang ở Bến Tre. Những người con khác, người thì lấy chồng đi theo chồng, người thì ở rể nhà vợ.

Bí mật ẩn sau cái tên Mười Dứt, Mười Hết của ông bố nhiều con ở miền Tây - 3

Mỗi năm chỉ có dịp giỗ hay tết thì anh em ông Mười mới có dịp ngồi cùng nhau (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Nhà nghèo, anh em mỗi người một nơi nên cũng buồn. Mỗi năm chỉ có 2 dịp là tết hay giỗ cha mẹ thì anh em mới có dịp ngồi với nhau. Được một điều là con cháu đông, hầu như khắp miền Nam này đi tỉnh nào cũng có con cháu đón. Chỉ mong điều kiện ngày càng khấm khá hơn để mỗi khi có dịp con cháu lại được về đông đủ", ông Mười Dứt tâm sự.