1. Dòng sự kiện:
  2. Nhiều gia đình bỏ phố, về quê

Bị đuổi ra khỏi nhà vì tưởng ma

(Dân trí) - Một người đàn ông Ấn Độ đã phải nhờ tới sự trợ giúp của cảnh sát sau khi bị gia đình xua đuổi với lý do: Anh chính là linh hồn của người đã chết hiện về ám ảnh họ.

Theo lời kể của Raju Raghuvanshi , anh ngồi tù đã lâu và có lần ốm nặng phải đưa tới bệnh viện. Nhưng họ hàng thân thích của anh nghe được tin là anh đã chết và họ đã tiến hành các nghi lễ cúng bái cần thiết theo phong tục của làng Madhya Pradesh (bang Bhopal ).

 

Dù đã hết lời thuyết phục nhưng không ai tin rằng anh còn sống và vẫn khoẻ mạnh. Họ hàng, làng xóm đều xua đuổi Raju bởi họ cho rằng anh chính là hồn ma của người đã chết hiện về doạ nạt dân làng.

 

Giờ đây, Raju Raghuvanshi - người đàn ông chưa vợ xấu số, không nhà, không cha mẹ, không anh chị em phải di cư tới ngôi làng Bamni lân cận trong khi cố gắng thuyết phục họ hàng cho phép Raju được trở về. Anh cũng đang nhờ tới sự giúp đỡ của các cảnh sát địa phương và luật sư để chứng thực cho sự tồn tại của mình.

 

Ông Maonhar Soni , luật sư của Raju cho biết: "Nguyên nhân sâu xa của sự việc có thể là do vài người muốn chiếm toàn bộ tài sản và vài héc-ta đất mà cha mẹ của anh ta để lại, tuy nhiên cũng có thể là do sự tồn tại của các hủ tục lạc hậu tại nhiều vùng nông thôn của Ấn Độ. Và trong trường hợp này, nhiều người tin rằng linh hồn của người chết sẽ chưa an nghỉ cho tới nếu các nghi lễ cúng bái chưa được hoàn tất.

 

B.T.T

Theo BBC