Bị bỏng 95% cơ thể vẫn dũng cảm theo đuổi nghề người mẫu

(Dân trí) - Từ khi hoàn thành ước mơ trở thành một người mẫu, Johnny Quinn đã tự gọi mình là “kẻ thiêu đốt sự thành công” chứ không còn là “nạn nhân sống sót sau khi bị thiêu cháy”.

Johnny chụp ảnh selfie tại nhà mình ở Millington, Tennessee
Johnny chụp ảnh selfie tại nhà mình ở Millington, Tennessee

Johnny Quinn đến từ Tennessee gần như đã chết trong vụ hỏa hoạn tại nhà khi mới 4 tuổi. Cậu thường xuyên bị gọi là “quái vật” và đã phải vật lộn trong một thời gian dài để có thể chấp nhận những vết sẹo bao phủ khắp cơ thể mình. Nhưng bây giờ, ở tuổi 18, Johnny đã dùng chính những vết sẹo như một phần của chiến dịch giảng dạy từ thiện để nâng cao nhận thức về sự khác biệt thể chất.

Johnny đã trải qua hơn 80 ca phẫu thuật tái tạo
Johnny đã trải qua hơn 80 ca phẫu thuật tái tạo

"Rất nhiều người nhìn tôi chằm chằm, mỗi ngày, mỗi lần tôi ở nơi công cộng. Điều đó thực sự tác động đến tôi. Sau tai nạn, những cái nhìn đó còn tồi tệ hơn nhiều so với những vết bỏng trên cơ thể mà tôi phải trải qua. Bây giờ, tôi cố gắng nhìn mọi thứ với một quan điểm khác", Johnny chia sẻ.

Chàng trai tự tin tạo dáng trước ống kính
Chàng trai tự tin tạo dáng trước ống kính

Vào thời điểm xảy ra thảm kịch, Johnny đang chơi trong vườn đầy lá khô của gia đình thì chú chó cưng bỗng làm đổ một cây nến khiến ngọn lửa bùng cháy. Chị gái của Johnny là Leah vốn có nhiệm vụ trông em đã nghe thấy tiếng hét của em trai. Sau vài lần tìm kiếm cuối cùng Leah cũng có thể kéo Johnny ra khỏi lửa.


Ngọn lửa đã thiêu đốt tai của Johnny và hầu hết các ngón tay.

Ngọn lửa đã thiêu đốt tai của Johnny và hầu hết các ngón tay.

"Tại sao tôi còn sống sót? Tại sao tôi không chết trong lửa? Tôi luôn luôn đặt những câu hỏi như vậy. Tôi không hiểu gì cho đến khi lớn tuổi hơn, mọi rắc rối của tôi bắt đầu khi tôi khoảng 10 và 11 tuổi. Tôi đã trở thành một thiếu niên, và ngoại hình bắt đầu trở nên quan trọng với tôi. Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình thực sự không bình thường. Tôi bắt đầu ghét vẻ ngoài của bản thân.

Tôi thậm chí không muốn chăm sóc cơ thể mình nữa và bắt đầu ngừng ăn. Tôi chưa bao giờ nhận ra bản thân ích kỷ như thế. Rõ ràng tôi có một gia đình quan tâm đến tôi nhưng chẳng bao giờ nhận ra điều đó", Johnny kể lại.

Johnny chụp ảnh cùng anh trai Micah, chị gái Susanne, cha mẹ Andra và Allan
Johnny chụp ảnh cùng anh trai Micah, chị gái Susanne, cha mẹ Andra và Allan

Thế rồi bất chấp tất cả, Johnny cũng đã học được cách chấp nhận bản thân và chiến thắng sự tự ti. Hiện tại, chàng trai trẻ đang học đại học và còn dũng cảm theo đuổi ước mơ làm người mẫu.

"Tôi nhận ra sự tự tin là một thói quen. Nó không phải là một đặc điểm của tính cách mà phụ thuộc vào những gì bạn làm. Thay vì nhìn vào gương mỗi ngày và nhìn thấy điều mình ghét, tôi bắt đầu thấy những gì nên cải thiện và những gì tôi có thể chấp nhận", Johnny chia sẻ.

Chàng trai hiện đang làm việc cho tổ chức xã hội Courageous Faces Foundation
Chàng trai hiện đang làm việc cho tổ chức xã hội Courageous Faces Foundation

Trà Xanh
Theo TS