Bí ẩn chưa lời giải về "ấp sinh đôi"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Ở An Giang có một nơi được mệnh danh là "ấp sinh đôi" vì có tới hơn 16 cặp sinh đôi trên đoạn đường chỉ dài 700m. Nhiều người cứ nói vui, vùng đất đẻ 1 lần là có 2 đứa con.

Ấp sinh đôi ở An Giang

Ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang hay còn gọi là ấp "sinh đôi" cách Cần Thơ khoảng 140km. Nơi có nhiều gia đình sinh đôi nhất ở ấp này là khu vực Đình Phước Hưng.

Người dân tại ấp Phước Khánh sinh sống bằng nghề làm ruộng, rẫy là chủ yếu. Mấy năm nay do công việc ở quê không mang lại thu nhập cao nên nhiều người dân bỏ xứ đi làm ăn tại các thành phố lớn. Việc trong ấp có nhiều gia đình sinh đôi cũng không ai lấy làm lạ.

Ông Bùi Văn Dẫn (62 tuổi) là ông nội của cặp song sinh Bùi Thị Kim Ngân và Bùi Thị Kim Hà (sinh năm 2009). Ông Dẫn cho biết, vợ chồng ông có 3 người con trong đó 2 cháu gái song sinh là con của người con trai út. Hiện hai em đang học lớp 6 tại trường THCS Phước Hưng.

Bí ẩn chưa lời giải về ấp sinh đôi - 1

Cặp sinh đôi Bùi Thị Kim Ngân-Bùi Thị Kim Hà năm nay đã 12 tuổi. (Ảnh: Bảo Kỳ)

"Đối với người ở xa đến thì đây là chuyện lạ. Còn người ở ấp này thì thấy đó là chuyện bình thường. Vì chỉ cách vài nhà lại có gia đình có con song sinh. Có nhiều người khó có con tìm đến đây hỏi chuyện nhưng chúng tôi không thể lý giải được", ông Dẫn cho biết.

Ngồi nhẩm tính, ông Dẫn nói, đoạn đường chừng 700m nhưng đã có 16 cặp sinh đôi từ lớn tới nhỏ. Các cặp song sinh đều cùng giới tính. Hiện cặp lớn nhất cũng đã ngoài 40 tuổi còn cặp nhỏ nhất thì vừa thôi nôi. Có những gia đình có tới 2 thế hệ cùng sinh đôi.

Dù số lượng cặp sinh đôi khá nhiều nhưng để "mục sở thị" hết toàn bộ thì không phải chuyện dễ bởi do nhiều cặp sinh đôi lớn lên người dựng vợ, gả chồng hoặc đi làm ăn xa lễ, tết mới về nhà. Nên hiện tại chỉ còn 4 cặp sinh đôi là những em nhỏ đang học tiểu học, trung học cơ sở.

Bí ẩn chưa lời giải về ấp sinh đôi - 2

: Ông Lâm Văn Hoa và 2 cháu nội sinh đôi trong năm 2020. (Ảnh: Bảo Kỳ)

Do các cặp song sinh ở đây đều cùng giới tính và giống nhau như đúc nên việc nhầm lẫn những đứa trẻ với nhau là chuyện thường gặp. Bà Lê Thị Kê là bà nội của cặp song sinh Ngân-Hà cho biết, do cha mẹ các em đi làm xa nên những khi về thăm nhà rất hay nhầm lẫn, vì con quá giống nhau. 

Gia đình ông Lâm Văn Hoa hàng xóm của bà Kê cũng có cặp cháu trai sinh đôi đặt tên là Tỷ anh-Tỷ em. Hai cháu của ông Hoa vừa tròn 1 tuổi.

Ông Hoa cho biết, trước nay nhiều người trong xóm có con sinh đôi nên khi nghe tin con dâu mang thai đôi gia đình ông cũng thấy bình thường. Hai cháu giống nhau như đúc nên người trong nhà đôi khi còn khó phân biệt nếu nhìn lướt qua.

Theo người dân địa phương, họ vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường không có bất kỳ một thực phẩm nào khác biệt. Nên họ tự suy luận ra rằng có thể nguồn nước cũng như điều kiện thời tiết đặc biệt ở đây đã ban cho con người "đặc ân" đó. Tuy nhiên, đó mới chỉ là suy đoán của người dân chứ chưa có chứng cứ khoa học khẳng định điều này.