Bé gái mất tích hai năm được tìm thấy trong phòng kín dưới gầm cầu thang

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một bé gái sinh ra tại New York, Mỹ, đã ở vào tình trạng mất tích trong hai năm qua. Mới đây, cô bé được tìm thấy bên trong một phòng chứa bí mật nằm ẩn dưới gầm cầu thang.

Bé gái mất tích hai năm được tìm thấy trong phòng kín dưới gầm cầu thang - 1

Cảnh sát thị trấn Saugerties, New York, Mỹ, đã lục soát căn nhà trong một tiếng đồng hồ, trước khi xác định được rằng bé gái đang trốn trong một phòng chứa bí mật nằm bên dưới những bậc thang dẫn xuống tầng hầm (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, cha mẹ ruột của bé gái có tên Paislee Shultis (6 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ, cảnh sát tin rằng chính cha mẹ ruột của bé Paislee đã bắt cóc con mình cách đây hai năm. Dù là cha mẹ ruột, nhưng hai người này không được quyền chăm nuôi con.

Cô bé Paislee Shultis mới 4 tuổi khi cha mẹ ruột của bé bị mất quyền nuôi hai con nhỏ. Hiện tại, lý do tại sao nhà chức trách từng tước quyền nuôi con của hai người này vẫn chưa được tiết lộ, hồ sơ vụ việc năm xưa đang được giữ kín.

Cách đây hai năm, Paislee Shultis bất ngờ mất tích khi đang chuẩn bị được đưa tới sống với gia đình mới nhận nuôi em. Kể từ năm 2019, em ở vào trạng thái "bị mất tích". Vào thứ hai tuần này, cảnh sát ở thị trấn Saugerties, New York, Mỹ, đã tìm thấy cô bé Paislee Shultis. Nơi cô bé được tìm thấy cách nơi em từng sống với cha mẹ ruột ở Spencer, New York, vào khoảng 300km.

Ngay tại thời điểm Paislee mất tích, cảnh sát đã xác định rằng chính cha mẹ ruột của bé đã bắt cóc con mình sau khi bị tước quyền nuôi con. Người mẹ là Kimberly Cooper (33 tuổi), người cha là Kirk Shultis Jr (32 tuổi).

Vào đầu tuần này, cảnh sát đã nhận được thông tin về cô bé Paislee nên tiến hành một cuộc kiểm tra khẩn cấp tại ngôi nhà của ông nội bé gái. Tại đây, cảnh sát đã lục soát căn nhà trong một tiếng đồng hồ, trước khi xác định được rằng bé gái đang trốn trong một phòng chứa bí mật nằm bên dưới những bậc thang dẫn xuống tầng hầm.

Bé gái mất tích hai năm được tìm thấy trong phòng kín dưới gầm cầu thang - 2

Cách đây hai năm, Paislee Shultis bất ngờ mất tích khi đang chuẩn bị để được đưa tới sống với gia đình mới nhận nuôi em (Ảnh: New York Post).

Bên trong căn phòng nhỏ còn có mẹ ruột của bé - cô Kimberly Cooper. Căn phòng nhỏ, tối tăm và ẩm thấp. Sau đó, cảnh sát đã đưa bé Paislee đi, nhân viên y tế đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô bé và xác định tình trạng của Paislee hoàn toàn bình thường, ổn định. Cô bé đã được đưa tới sống với gia đình được quyền chăm nuôi bé theo quyết định mà tòa án đã đưa ra trước đó.

Tại đây, bé sẽ sống với cha mẹ nuôi và người chị gái ruột thịt của mình. Danh tính và địa chỉ của gia đình nhận nuôi hai bé không được tiết lộ.

Vào ngày hai đứa trẻ nhà Shultis chuẩn bị tới ở với gia đình mới, cha mẹ của Paislee đã bắt cóc con gái nhỏ và đưa cô bé đi tới thị trấn Saugerties, nơi có ngôi nhà của ông nội cô bé. Chị gái của Paislee khi đó đang đi học ở trường nên sau đó đã được nhà chức trách đưa tới sống với gia đình nhận nuôi hai chị em cô bé.

Sau khi cảnh sát tìm được Paislee, cha mẹ ruột của cô bé đã bị bắt giữ cùng với ông nội của bé - ông Kirk Shultis (57 tuổi). Ba người này đang phải đối diện với những tội danh như gây nguy hiểm cho sức khỏe và cuộc sống của trẻ nhỏ, chống đối lại quyết định của tòa án...

Cảnh sát cho biết họ đã làm việc với người cha của bé Paislee - anh Kirk Shultis Jr nhiều lần trước đây, nhưng người đàn ông này luôn khẳng định không biết bé ở đâu và không hề gặp lại con lần nào kể từ khi bé mất tích.

Bé gái mất tích hai năm được tìm thấy trong phòng kín dưới gầm cầu thang - 3

Ngay tại thời điểm Paislee mất tích, cảnh sát đã xác định rằng chính cha mẹ ruột của bé đã bắt cóc con mình sau khi bị tước quyền nuôi con. Người mẹ là Kimberly Cooper (33 tuổi), người cha là Kirk Shultis Jr (32 tuổi) (Ảnh: New York Post).

Cảnh sát trưởng của thị trấn Saugerties - ông Joseph Singara đã trả lời báo chí rằng: "Là một người cha, tôi có thể hiểu tại sao họ lại hành động như vậy. Tôi không thể hình dung được cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu mình bị mất quyền nuôi con.

Nhưng nếu là một người cha, người mẹ tốt, thì cần phải hiểu rằng hoàn cảnh của họ đòi hỏi họ phải làm được điều khó khăn nhất ấy, hãy từ bỏ quyền nuôi con trong hoàn cảnh này, đó là điều đúng đắn cần phải làm. Tòa án đã cân nhắc các yếu tố rồi mới đưa ra quyết định và quyết định của tòa án phản ánh đúng tình trạng thực tế.

Tôi biết gia đình ấy đang ở vào một hoàn cảnh rất đáng ngại. Sự việc lần này là một bước lùi thêm nữa của gia đình họ. Sự việc sẽ khiến khả năng để họ có thể giành lại quyền nuôi con càng trở nên khó khăn, xa vời hơn. Tôi thực sự dành rất nhiều sự cảm thương cho gia đình này".

Ông Singara cho biết cảnh sát đã tới kiểm tra tình trạng của cô bé Paislee sau khi cô bé tới sống với gia đình mới, họ thấy cô bé đang ở vào trạng thái tốt, không tỏ ra khó chịu với bất cứ điều gì trong gia đình mới này.

Theo New York Post/The Guardian