Bé 3 tháng tuổi bị thẩm vấn vì tưởng là... khủng bố

(Dân trí) - Một bé gái 3 tháng tuổi đã bị Đại sứ quán Mỹ tại London (Anh) triệu hồi để thẩm vấn sau khi ông ngoại của bé vô tình đánh dấu trong tờ khai mục đích chuyến du lịch của gia đình đến Mỹ là để... khủng bố.

Paul Kenyon, 62 tuổi, dự định du lịch đến thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ) cùng với người vợ Cathy, 57 tuổi, cô con gái Faye, 27 tuổi, con rể John Cairns, 31 tuổi cùng hai người cháu Ava, 3 tuổi và Harvey, 3 tháng tuổi.

Khi điền vào các mẫu đơn nhập cư điện tử của Bộ An ninh Nội địa Mỹ để xin miễn thị thực khi vào Mỹ, ở phần câu hỏi “Bạn có tìm cách tham gia hay đã từng tham gia vào các hoạt động khủng bố, hoạt động gián điệp, phá hoại hoặc diệt chủng?” thì tại mẫu đơn của cậu bé Harvey, ông Kenyon đã điền nhầm vào câu trả lời là “Có”.

Cậu bé Harvey, 3 tháng tuổi, cùng mẹ và ông ngoại trước khi trả lời thẩm vấn Đại sứ quán Mỹ vì nghi vấn cậu bé là... khủng bố
Cậu bé Harvey, 3 tháng tuổi, cùng mẹ và ông ngoại trước khi trả lời thẩm vấn Đại sứ quán Mỹ vì nghi vấn cậu bé là... khủng bố

Sau khi nhận được mẫu đơn này, Đại sứ quán Mỹ tại London (Anh) đã lập tức triệu hồi cậu bé Harvey để thẩm vấn, dù cậu bé này còn chưa biết nói. Ông Kenyon cùng con gái và cháu trai 3 tháng tuổi sau đó đã phải thực hiện một chuyến đi dài 10 tiếng từ nhà tại thị trấn Poynton (hạt Cheshire) đến London theo lệnh triệu hồi của Đại sứ quán Mỹ.

Ông Kenyon cho biết ông đã điều tất cả các mẫu đơn của thành viên khác trong gia đình đều chính xác, nhưng không hiểu lý do tại sao mẫu đơn của đứa cháu 3 tháng tuổi của ông lại điền sai.

“Tôi đã điều cả 5 mẫu đơn đầu tiên chính xác, nhưng tôi không biết tại sao mình lại phạm phải sai lầm cho đến khi hồ sơ xin miễn thị thực của Harvey bị từ chối”, ông Kenyon chia sẻ. “Tôi không thể tin được họ không nhận ra đó thực sự là một sai lầm và một đứa trẻ 3 tháng tuổi không thể làm hại ai”.

Mặc dù chưa biết nói, tuy nhiên ông Kenyon cho biết cháu trai của mình đã rất ngoan ngoãn trong suốt buổi thẩm vấn và không hề khóc hay tỏ ra lo sợ.

Cuối cùng, cậu bé Harvey cũng được cấp giấy phép để vào Mỹ, tuy nhiên giấy phép này được cấp chậm hơn thời điểm chuyến bay mà gia đình đã đặt vé trước khởi hành. Do vậy, ông Kenyon và vợ cùng đứa cháu lớn bay sang Mỹ trước, trong khi đó cậu bé Harvey cùng cha mẹ khởi hành sang Mỹ sau đó ít ngày.

Việc phải lên London để trả lời thẩm vấn cũng như đổi lại vé máy bay đã khiến ông Kenyon mất 3.000 bảng Anh, ông cho rằng đây là một “sai lầm đắt tiền”, tuy nhiên cũng hy vọng rằng Đại sứ quán Mỹ không quá máy móc ở những trường hợp tương tự, khi họ có thể dễ dàng nhận ra đó thực chất là một sai lầm trong lúc khai báo.

Ngoài ra, ông Kenyon cũng cho rằng câu hỏi trong tờ khai của Bộ An ninh Nội địa Mỹ là khá vô lý, bởi lẽ chắc chắn rằng không ai trả lời “Có” trong một câu hỏi liên quan đến khủng bố.

“Nếu bạn là một khủng bố, tôi chắc rằng bạn cũng sẽ không trả lời “Có” trong câu hỏi được đưa ra”, ông Kenyon chia sẻ.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại London vẫn chưa đưa ra bình luận nào về sự nhầm lẫn hy hữu này.

Nhi Nguyễn
Theo HoP/WWWN