Bán con cứu vợ

(Dân trí) - Mấy ngày qua trên đường phố Quảng Châu, người ta luôn bắt gặp một gia đình họ Cao đang “bày trò” kỳ lạ: ông bố giơ cao tấm bìa rao bán con trai, cậu bé 6 tuổi khép nép sau mẹ chỉ biết ngước nhìn, nửa như muốn có “khách”, nửa như không.

Giữa quảng trường Hải Chu, thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, anh Cao Đỗ Cường nói gần như bật khóc: “Tôi buộc phải bán đứa con nhỏ để lấy tiền chữa bệnh thận cho vợ. Chúng tôi có thể đón cháu về sau này, nhưng nếu cô ấy chết, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại được nữa”.

 

Anh Cao kiếm sống nuôi gia đình bằng nghề chạy xe máy chở hàng. Vợ anh, chị Phan Kim Liên trước đây thường làm trong 1 nhà máy rèm cửa, nhưng kể từ sau khi mắc bệnh chị nghỉ ở nhà luôn.

 

Họa vô đơn chí, mọi của nả của gia đình lại bị nước cuốn sạch trong trận bão lũ tràn qua quê họ mới đây. Cực chẳng đã, bố mẹ con cái đành dắt díu nhau lên thành phố hy vọng được giúp đỡ.

 

Bán con cứu vợ - 1
 

 “Tôi biết luật pháp không cho phép bán con, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi sẽ làm việc cật lực để đón cháu về ngay sau khi vợ tôi chữa trị xong”.

 

Đào - cậu bé 6 tuổi lúc nào cũng khép nép sau mẹ trước con mắt tò mò của người qua đường. Khi được hỏi có đồng ý với “kế hoạch” của bố không, cậu bé chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đất, gật đầu và nở 1 nụ cười gượng gạo.

 

TV

Theo Asianews