Ba lần ngồi tù vì ăn trộm… đồ lót

(Dân trí) - Một thanh niên 25 tuổi sinh sống tại Menomonie, bang Wisconsin, Mỹ đã phải 3 lần vào tù liên tiếp trong 3 năm sau khi phạm tội ăn trộm hàng nghìn “đồ chíp” của nữ giới.

Hôm thứ sáu (7/4), Anthony Allen Scholfield đã bị toà án Dunn County Circuit Court tuyên phạt 1 năm tù giam, kèm theo là 2.500 USD tiền phạt sau khi cảnh sát phát hiện chàng trai này chính là thủ phạm của một vụ trộm lạ kỳ là hơn 100 bộ quần áo lót các loại.

 

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Anthony phải ra toà vì tội danh này. Dường như ăn trộm quần áo “nhóc” đã trở thành sở thích của Anthony đến nỗi anh ta đã phải liên tục ngồi tù trong 3 năm liên tiếp. Năm 2003, Anthony dính dáng tới vụ trộm “xi-líp” được coi là lớn nhất từ trước tới nay, lên tới 854 chiếc và phải ngồi tù 18 tháng.

 

Nhưng chỉ ít ngày sau khi được trả tự do, mùa hè năm ngoái, Anthony lại tiếp tục đột nhập trái phép vào nhà một phụ nữ hàng xóm và lấy đi 3 bộ quần áo nhỏ được chủ nhân tả lại là “có hình dáng vô cùng đặc biệt”.

 

Kris Cusick, thuộc văn phòng luật sư Dunn County cho biết: “Sau những gì đã xảy ra thì chúng ta có thể khẳng định Anthony đúng là một tay có vấn đề về giới tính. Anh ta cần phải đến bệnh viện để điều trị căn bệnh này”.

 

VTH

Theo AP