Xúc động hình ảnh ông bố một mình đưa con gái đi đẻ, thức đêm chăm cháu

Diệp Phan

(Dân trí) - Lo lắng khi con gái một mình vượt cạn, ông Duy Tân (48 tuổi) bắt xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội chăm con và cháu ở viện. Hình ảnh người ông vụng về ôm đứa cháu sơ sinh vào lòng khiến nhiều người xúc động.

Sáng 14/11, Lê Thị Thương (25 tuổi) bất ngờ khi thấy bố mình tay xách nách mang đủ thứ từ tã, sữa, quần áo sơ sinh… đến bệnh viện.

Trước đó một hôm, bà mẹ trẻ quê Bỉm Sơn, Thanh Hóa một mình ôm bụng bầu hơn 38 tuần ra Hà Nội để làm thủ tục sinh mổ.

Theo kế hoạch, Thương sẽ đi viện sinh con cùng mẹ. Bố cô nhận nhiệm vụ ở nhà lo cho cậu con trai 4 tuổi của Thương. Vợ chồng Thương không còn sống chung nên cả nhà quyết định tự lo liệu. 

Xúc động hình ảnh ông bố một mình đưa con gái đi đẻ, thức đêm chăm cháu - 1

Thương và bố có mặt ở bệnh viên sáng 14/11 để làm thủ tục sinh mổ cho cô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảnh khắc ông Tân bế cháu ngoại (Video: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, đến ngày đi sinh, cậu con trai lên cơn sốt cao phải nhập viện nên mẹ Thương phải vào chăm. Không có ai đi cùng, Thương đăng ký sinh dịch vụ ở một bệnh viện ở Hà Nội để nhận được sự hỗ trợ của y bác sĩ. Bà mẹ trẻ xác định một mình vượt cạn mà không cần có người thân đi cùng.

Lo lắng cho đứa con gái, trước giờ Thương lên bàn mổ, ông Tân đã đi xe đò hơn 100km ra tới Hà Nội để đồng hành cùng con.

"Mình bảo bố là ở bệnh viện đã có hết mọi thứ nhưng bố vẫn xách theo 2 túi đồ lớn các vật dụng đi sinh từ Thanh Hóa ra", Thương chia sẻ.

Xúc động hình ảnh ông bố một mình đưa con gái đi đẻ, thức đêm chăm cháu - 2

Ông Tân cho cháu ngoại bú sữa lúc còn ở bệnh viện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

14 giờ, ngày 14/11, sau khi nhận tin "mẹ tròn con vuông", ông Tân được nhìn con gái và cháu vài phút. Ngồi đợi đến tận 17 giờ quên cả ăn trưa, ông Tân mới được ôm đứa cháu sơ sinh vào lòng. Khoảnh khắc người ông vụng về, khúm núm bế cháu bé tí trong tay được bệnh viện quay video lại để tặng gia đình. 

"Ai cũng hỏi bố cháu đâu? Tôi chỉ biết trả lời là bố cháu đi làm xa rồi", ông Tân xúc động nói.

Sau khi hai mẹ con được đưa về phòng chăm sóc, ông Tân là người túc trực ngày đêm. Mỗi lần cháu khóc đòi sữa, ông cầm bình ra phòng trực nhờ y tá pha rồi tự tay cho cháu bú. Hôm đầu tiên, ông ngoại còn chạy nhờ y tá thay tã nhưng đến đêm, sợ phiền mọi người nên ông tự xoay sở lo cho cháu. Ông bố cũng không để con gái đụng tay mà bảo: "Để bố lo, con cứ nằm ngủ cho lại sức!".

Hết chăm cháu, ông Tân lại nhận nhiệm vụ đỡ Thương dậy để ăn uống, đi vệ sinh. Sau sinh mổ, trong khi các bà mẹ khác được người nhà dìu đi lại nhẹ nhàng trong phòng thì Thương thường xuyên phải tự đi một mình vì thương bố vất vả không dám nhờ.

"Được bố đỡ dậy rồi đặt phần cơm trước mặt để ăn khiến mình nhớ lại ngày bé, mỗi lần bệnh cũng được bố chăm sóc như thế", Thương kể.

2 hôm trước, mẹ con Thương được xuất viện trở về nhà. Sợ những ổ gà trên đường làm cháu giật mình, ông Tân cứ ôm khư khư đứa cháu nhỏ trong lòng.

Xúc động hình ảnh ông bố một mình đưa con gái đi đẻ, thức đêm chăm cháu - 3

Ông ngoại bế cháu sau khi xuất viện về nhà, hôm 19/11 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù đã quay lại việc đồng áng nhưng ông Tân vẫn dành thời gian chạy đến bệnh viện chở đứa con trai lớn của Thương về để gặp em. Đến giờ tiêm thuốc, ông lại chở cháu vào viện.

"Giờ tuy đã lớn, đã sinh hai đứa con rồi nhưng khi có biến cố, mình cũng chỉ là đứa con bé nhỏ cần được sự yêu thương và đùm bọc của bố mẹ", Thương xúc động nói.