Cần Thơ:

Anh thợ cắt tóc rủ mẹ và vợ trồng rau sạch tặng bà con trong khu phong tỏa

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Từ ngày Cần Thơ giãn cách xã hội, anh Lê Văn Vững phải tạm đóng cửa tiệm cắt tóc. Tận dụng thời gian rảnh, anh Vững cùng gia đình trồng rau, nấu cơm hỗ trợ cho các chốt kiểm dịch, khu phong tỏa.

Thợ cắt tóc, trồng rau tặng người dân ở khu phong tỏa

 Anh Lê Văn Vững (26 tuổi, ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ) được nhiều người biết đến với biệt danh "anh thợ cắt tóc thích lo chuyện bao đồng".

Trong thời gian 4 năm hành nghề "làm đẹp cho người", chàng trai trẻ đã mang đến nhiều hành động đẹp cho đời. Anh đã có cả trăm chuyến "cắt tóc miễn phí" cho người nghèo, vô số chuyến trao quà nhân ái cho bà con khó khăn và cả khóa học cắt tóc miễn phí.

Năm nay khi dịch bắt đầu bùng phát, anh chủ trẻ tiệm cắt tóc đã đứng ra trồng rau sạch hỗ trợ cho lực lượng tại chốt kiểm dịch và người dân ở khu phong tỏa.

Anh thợ cắt tóc rủ mẹ và vợ trồng rau sạch tặng bà con trong khu phong tỏa - 1

Anh Lê Văn Vững đang hái rau để đi tặng bà con ở khu phong tỏa.

"Trước khi Cần Thơ giãn cách tôi hay mua nhu yếu phẩm tặng cho các chợ 0 đồng. Từ lúc Cần Thơ áp dụng chỉ thị 16 tôi phải tạm đóng cửa tiệm trở về quê nhà ở quận Cái Răng sinh sống. Thời gian rảnh rỗi nhiều, tôi suy nghĩ đến việc trồng rau giúp đỡ bà con có bữa ăn hằng ngày", anh Vững tâm sự.

Cũng theo anh thợ cắt tóc 9x, để có được những luống rau xanh mướt như hiện tại anh đã bỏ thời gian và chi phí để cải tạo đất, lên tiếp, gieo hạt. Với diện tích hơn 500m2, anh Vững trồng đa dạng loại rau như xà lách, rau muống, rau dền, cải các loại… Tất cả đều được trồng theo phương pháp hữu cơ, không dùng thuốc trừ sâu, phân hóa học. 

Anh thợ cắt tóc rủ mẹ và vợ trồng rau sạch tặng bà con trong khu phong tỏa - 2

Gần 2 tháng nay anh Lê Văn Vững chuyển sang trồng rau hỗ trợ chốt kiểm dịch và người dân trong khu phong tỏa.

"Dù là quà tặng miễn phí nhưng tôi luôn muốn dành chất lượng tốt nhất cho người ăn. Trồng rau sạch có nhiều hạn chế như rau không lớn nhanh, dễ bị sâu thế nên ngày nào cả nhà tôi đều ra vườn nhổ cỏ, bắt sâu, tuy vất vả một chút nhưng đảm bảo sức khỏe cho mọi người", anh Vững cho biết.

Bà Đinh Thị Nga mẹ anh Vững cho biết, rau sau khi thu hoạch xong sẽ được phân loại làm 2, một phần giao đến các điểm cần hỗ trợ, phần còn lại bà chế biến thành thức ăn phục vụ cho chốt kiểm dịch ở phường Tân Phú, quận Cái Răng.

Anh thợ cắt tóc rủ mẹ và vợ trồng rau sạch tặng bà con trong khu phong tỏa - 3

Những liếp rau sạch được anh Vững trồng để mang đi tặng.

"Suốt một tháng nay, ngày nào tôi cũng nấu khoảng 20 phần cơm mang đến tặng cho lực lượng ở chốt kiểm soát dịch bệnh. Người ta nói của không bằng cách cho, biết rằng mấy phần cơm này không đáng là bao nhưng đây là tấm lòng của gia đình tôi gửi đến tuyến đầu chống dịch. Tôi mong rằng những hộp cơm này sẽ tiếp thêm động lực cho các chốt thực hiện nhiệm vụ tốt hơn", bà Nga bày tỏ.

Anh thợ cắt tóc rủ mẹ và vợ trồng rau sạch tặng bà con trong khu phong tỏa - 4

Anh Vững trực tiếp mang rau tới khu phong tỏa.

Anh thợ cắt tóc rủ mẹ và vợ trồng rau sạch tặng bà con trong khu phong tỏa - 5

Người dân ở khu phong tỏa ra nhận rau.

 "Mắc kẹt" trong khu phong tỏa đã hơn nửa tháng qua chị Nguyễn Xuân Phượng xúc động khi nhận được bó rau nghĩa tình từ mạnh thường quân hỗ trợ.

"Lúc đầu còn tiền tiết kiệm nên tôi cũng đặt mua hàng siêu thị trên app nhưng mấy tháng nay không làm ra đồng nào, nhà lại đông người, chi tiêu đồng nào tôi đều phải dè sẻn từng chút. May nhờ có địa phương và mạnh thường quân ngày nào cũng mang lương thực, rau củ đến hỗ trợ để chúng tôi có bữa ăn qua ngày", chị Phượng vui mừng chia sẻ.