Anh nông dân dùng phế liệu làm căn nhà kỳ dị 10 tầng, xiêu vẹo như sắp đổ

Tuệ Minh

(Dân trí) - Căn nhà do Trần Thiên Minh (ở Trung Quốc) xây dựng trong 6 năm có hình dáng xiêu vẹo, tạm bợ như sắp đổ.

Ở Xingyi (Quý Châu, Trung Quốc), ngôi nhà 10 tầng có lối kiến trúc kỳ dị của anh nông dân Trần Thiên Minh đã trở thành địa điểm nổi tiếng, thu hút mọi người đến chụp ảnh. 

Nhìn từ bên ngoài, cấu trúc của căn nhà xiêu vẹo, gần như sắp đổ. Nó được tạo nên bằng các thanh gỗ, tấm ván, mảnh tôn, còn cửa sổ được che chắn bằng các tấm nhựa tạm bợ. 

Anh nông dân dùng phế liệu làm căn nhà kỳ dị 10 tầng, xiêu vẹo như sắp đổ - 1

Căn nhà 10 tầng được chồng chất lên nhau, trông như sắp đổ sập (Ảnh: HX).

Bên trong căn nhà không có vật dụng gì đáng giá, cầu thang nhỏ hẹp, làm bằng gỗ, dốc đứng. 

Anh nông dân Trần Thiên Minh dùng căn nhà được thừa kế từ tổ tiên để làm "nền móng". Tầng 1 được ông nội xây dựng năm 1982 với tường làm từ cát, vôi, rơm, có 3 phòng. Thiên Minh tự  ghép từng mảnh gỗ để làm các tầng phía trên. 

Xây dựng căn nhà kỳ dị trong 6 năm

Phần đất mà căn nhà của Trần Thiên Minh mọc lên vốn là làng xóm với cư dân đông đúc. Năm 2018, khu vực này bị giải tỏa để nhường đất cho một dự án lớn.

Theo quy hoạch, trên mảnh đất này sẽ được chủ đầu tư xây dựng nhà hát, bảo tàng và 2 hồ nước ở giữa. Tuy vậy, dự án chỉ được xây dựng trong một thời gian ngắn rồi rơi vào cảnh "án binh bất động".

Trong khi hàng xóm đã chuyển đến nơi ở mới, Thiên Minh và gia đình vẫn ở lại. Lối vào căn nhà là con đường đầy rác thải xây dựng với cỏ mọc um tùm.

Anh nông dân dùng phế liệu làm căn nhà kỳ dị 10 tầng, xiêu vẹo như sắp đổ - 2

Các mảnh gỗ, tấm ván, đồ cũ được dùng để làm vật liệu xây dựng (Ảnh: HX).

Hàng ngày, bố mẹ và em trai của Thiên Minh sống ở tầng 1, còn anh sống ở các tầng trên. Sau bữa cơm, anh chàng thường leo cầu thang lên tầng cao nhất để tận hưởng làn gió mát và ngắm khung cảnh về đêm.

Cuộc sống của Thiên Minh rất đơn giản. Giường ngủ được anh tận dụng gỗ cũ để đóng, phủ nhiều lớp chăn phía trên. Cạnh giường là dàn loa được mua ở cửa hàng đồ cũ. Dường như Thiên Minh không đòi hỏi quá cao về cuộc sống vật chất. Thậm chí, một đôi giày anh có thể đi trong 4-5 năm là chuyện không phải hiếm gặp.

Cách đây 1 tháng, Trần Thiên Minh tiếp tục xây dựng thêm tầng thứ 10. Hàng xóm và người thân luôn thắc mắc về sự kiên trì đáng kinh ngạc của người nông dân này.

Để xây dựng xong "lâu đài" của mình, anh Thiên Minh đã mất thời gian 6 năm, tiêu tốn 100.000 nhân dân tệ (350 triệu đồng). Việc thi công dựa trên kiến thức mà anh nông dân này học được từ Internet, không sử dụng bản vẽ.

Anh nông dân dùng phế liệu làm căn nhà kỳ dị 10 tầng, xiêu vẹo như sắp đổ - 3

Thiên Minh vừa hoàn tất tầng thứ 10 dù hàng xóm đã chuyển đi hết để nhường đất cho dự án lớn sẽ mọc lên ở đây (Ảnh: HX).

Anh tận dụng các đồ phế liệu, từ sợi dây cáp bỏ đi cho đến chiếc ghế gỗ bị hỏng. Kỹ thuật xây dựng của Trần Thiên Minh khá đơn sơ, anh không dùng máy móc hiện đại mà chỉ ghép các tấm ván gỗ với nhau.

Gần đây, Thiên Minh nhận được thông báo bắt buộc phá dỡ công trình này từ chính quyền địa phương. Bởi, căn nhà được xác định là bất hợp pháp. Tuy nhiên, anh không đồng ý và đệ đơn kiện lên tòa án.

Anh nông dân dùng phế liệu làm căn nhà kỳ dị 10 tầng, xiêu vẹo như sắp đổ - 4

Công trình của Thiên Minh được xác định là bất hợp pháp nhưng người đàn ông này không chấp nhận (Ảnh: HX).

Ban đầu, công trình nhà kỳ dị của anh chỉ được người dân trong làng biết. Tuy nhiên, nó bắt đầu nổi tiếng từ tháng 3/2023, sau khi chủ nhân đăng tải các hình ảnh lên mạng xã hội.

Sau khi xem hình ảnh về căn nhà, nhiều người dành lời khen cho sự kiên trì, nỗ lực của Trần Thiên Minh. Tuy nhiên, không ít ý kiến chê căn nhà xiêu vẹo, thiếu an toàn, có thể đổ sập làm ảnh hưởng đến gia đình và những người xung quanh.