9 tuổi đã trở thành đấu sĩ bò tót

(Dân trí) - Mới có 9 tuổi nhưng cậu bé Rafita Mirabal ở Mexico đã dũng cảm 20 lần quyết đấu với bò tót, một mình đối mặt mới con vật nặng 181,6 kg đang hừng hừng cơn giận. Là đấu sĩ nhiều kinh nghiệm nên cậu bé dễ dàng kiểm soát được chú bò tót.

Trong khi hầu hết các đấu sĩ bò tót khởi nghiệp bắt đầu từ năm 15 tuổi trở lên. Cậu bé Rafita Mirabal, 9 tuổi đã từng 20 lần đối mặt với bò tót từ năm 2005. Mỗi lần thi đấu cậu bé chỉ mặc một chiếc áo choàng màu đỏ và một thanh kiếm ngắn.

 

Các cuộc đấu của cậu bé khác đôi chút so với trận đấu bò tót thông thường, các con bò tót đều nhỏ hơn và trẻ hơn.

 

Rafita không đủ khỏe để dí sát thanh kiếm vào ngực của chú bò tót nên cậu bé chỉ đủ sức làm thương chúng, theo người quản lý của cậu bé là ông Jose San Martin. Ông này  nói, Rafita sẽ giết được bò tót khi cậu đến tuổi 11 hoặc 12.

 

Bố của cậu bé là một fan hâm mộ môn thể thao mạo hiểm này. Chính ông là người dẫn dắt cho Rafita đến với đấu trường của những người dũng cảm này. Rafita nói rằng cậu sẽ tiếp tục theo đuổi nghề đấu sĩ.

 

N.H

Theo AP