40 năm sống ẩn dật trong núi

(Dân trí) - Năm 1967, thua kiện một cách oan uổng, người đàn ông họ Bành (ở Đài Loan) đã mang cơn phẫn uất chạy vào trong núi, thề rằng sẽ không bao giờ trở lại chốn đô thị phồn hoa.

Mãi cho tới cách đây vài hôm, một người nông dân đi rừng mới phát hiện ra ông cụ 72 tuổi già sọm, sống kham khổ trong 1 túp lều xơ xác dựng bằng tre nứa. Dao và nồi đất là 2 vật dụng duy nhất ông có bên mình.

 

Cụ Bành cho biết trong suốt 40 năm ẩn cư, cụ chỉ ăn lá rừng và uống nước suối.

 

Trở về thành phố lần này là dịp đầu tiên cụ được thưởng thức món mì ăn liền nóng hổi.

 

HM

Theo Asia News