1.000 cô gái kết bạn với chàng trai Trung Quốc đeo biển "có 2 nhà" tìm vợ

Hồng Anh

(Dân trí) - Sau 3 năm độc thân, chàng trai sinh năm 1990 quyết định tìm vợ theo cách đặc biệt tại một lễ hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vừa qua, tại một lễ hội truyền thống ở Quảng Châu (Trung Quốc), một người đàn ông có cặp lông mày rậm, mắt to, đeo trước ngực tấm biển màu hồng in dòng chữ “Chưa kết hôn – Hải Châu – Hai căn nhà”, mặt sau là mã vạch kết bạn qua ứng dụng thu hút sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh của chàng trai lập tức làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc.

Chàng trai nói trên họ Lâm, sinh năm 1990, hiện có công việc ổn định. Người đàn ông này cho biết, nảy ra ý tưởng "đeo biển tìm vợ" khi tụ tập cùng bạn bè trong dịp Tết Đoan Ngọ. Anh đã nghĩ về lời gợi ý của bạn và đi in biển cầu hôn vào khoảng 22h30.

"Tôi đã độc thân trong 3 năm và mong muốn tìm bạn gái. Nếu tôi thực sự tìm được ai đó để kết hôn thì sao?", anh Lâm cho biết.

1.000 cô gái kết bạn với chàng trai Trung Quốc đeo biển có 2 nhà tìm vợ - 1

Hình ảnh gây sốt trên mạng của chàng trai sinh năm 1990 (Ảnh: Red Star News).

Trong lễ hội diễn ra dịp Tết Đoan Ngọ, anh Lâm vừa chèo thuyền rồng vừa đeo tấm biển trước ngực từ 8h đến 17h. Điện thoại được cất kỹ trong túi chống nước nên anh không để ý có bao nhiêu người quét mã kết bạn. 

Khi về đến nhà, vì mệt nên anh đã đi ngủ sớm. Sáng hôm sau mở điện thoại, anh thấy có hơn 1.000 lời mời kết bạn qua WeChat, trong đó anh đã chấp nhận hơn 100 lời mời kết bạn.

Một vài tin nhắn để lại ấn tượng với anh. “Có cô gái bảo là quét mã hộ bạn thân, nếu tôi đồng ý kết bạn thì bạn thân cô ấy sẽ mời cô đi ăn. Một người khác nói là được sếp gửi mã, tôi trả lời lại: Nhất định sẽ không để sếp của cô thất vọng đâu", anh Lâm chia sẻ.

Số lượng gửi lời mời kết bạn quá lớn, hầu hết là của các cô gái. Vì tin nhắn đổ về dồn dập, anh không thể trả lời hết cũng như chưa có thời gian tìm hiểu sâu thêm về ai.

Câu chuyện của anh Lâm trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng, anh đang tạo “chiêu trò để quảng bá nhà cho thuê” hoặc tạo sự chú ý để "nổi tiếng".

Về điều này, anh thẳng thắn cho biết, vì độc thân khá lâu nên anh muốn thử cách mới để tìm bạn gái. Gia đình anh thực sự có 2 căn nhà ở Hải Châu, song đứng tên mẹ của anh. Bà cũng là người thu tiền thuê.

"Mẹ tôi đã ký hợp đồng với bên thuê, hoàn toàn không cần quảng bá. Tôi nhắc đến 2 căn nhà trên tấm biển chỉ để gia tăng sự thú vị”, anh Lâm nói.

Có ý kiến cho rằng, với ngoại hình ưa nhìn và điều kiện kinh tế tốt, việc anh vẫn độc thân là điều đáng ngờ. Đáp lại, anh chia sẻ, trong 10 năm qua, anh trải qua vài mối tình, mỗi chuyện tình kéo dài 2-3 năm.

1.000 cô gái kết bạn với chàng trai Trung Quốc đeo biển có 2 nhà tìm vợ - 2

Hình ảnh đời thường của Lâm (Ảnh: Weixin).

Mối quan hệ với người bạn gái gần nhất đã kết thúc 3 năm trước vì một trận cãi nhau, sau đó không ai chủ động làm hòa. “Tôi rất buồn vì đó là cô gái thực lòng tốt với tôi”, anh nói.

Về tiêu chuẩn chọn bạn đời, chàng trai này cho biết, anh đề cao sự hòa hợp, vui vẻ. Anh mong sớm tìm được người bạn đời ưng ý.

Việc “đeo biển tìm vợ” được anh Lâm giữ kín với gia đình. Song khi hình ảnh của anh trở thành tâm điểm chú ý, cuộc sống của mẹ anh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, khi thường xuyên nghe thấy những lời bàn tán khi đi ra ngoài.  

Câu chuyện của Lâm được cư dân mạng Trung Quốc quan tâm bàn luận trong bối cảnh dân số Trung Quốc giảm tỷ suất sinh 3 năm liên tiếp, số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới hàng chục triệu người.

Theo news.china.com