TPHCM:

“Con Rồng cháu Tiên” hội ngộ tại bãi biển Đại Nam

(Dân trí) - Với chủ đề Hội ngộ 2014, ngày Hội gia đình PNJ – công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – đã được tổ chức tại bãi biển nhân tạo thuộc khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) vào sáng 30/6/2014.

Hơn 3.000 cán bộ công nhân viên cùng với gia đình của họ đã tụ tập để có một ngày vui chơi hết mình, sau 6 tháng lao động miệt mài với kết quả tăng trưởng vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận.

“Con Rồng cháu Tiên” hội ngộ tại bãi biển Đại Nam

Lấy ý tưởng “Hội ngộ con Rồng cháu Tiên”, ban tổ chức ngày Hội gia đình PNJ đã phân chia các thành viên tham dự trong 14 tiểu trại, mang tên 7 hòn đảo (con Rồng – theo cha Lạc Long Quân) và 7 ngọn núi (cháu Tiên – theo mẹ Âu Cơ). Khai mạc ngày hội là cuộc diễu hành của cư dân 14 tiểu trại và hai tiểu trại Hoàng Sa – Trường Sa đã gây được ấn tượng mạnh đối với mọi người khi mang đậm màu cờ sắc áo về việc bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam trên biển Đông .

12 năm đều đặn tổ chức ngày hội văn hóa cho toàn công ty là 12 lần ban tổ chức đau đầu nghĩ ra những ý tưởng tổ chức sao cho mới lạ, 12 lần vất vả tìm kiếm địa điểm để mọi người có được không gian thư giãn nhất cho một ngày hội ngộ  - một ngày nghỉ ngơi – một ngày vui chơi… trong ý nghĩa gắn kết tình đồng nghiệp, tình bạn, tình yêu và tình thân trong các gia đình. Trên hết, đó là quyết tâm duy trì và tạo mọi điều kiện của ban lãnh đạo công ty, nhằm tạo ra một môi trường làm việc đầy tính nhân văn cho người lao động. Trong biến động kinh tế toàn cầu hiện nay, Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy suy thoái, vì thế có được một môi trường ổn định để yên tâm làm việc và khẳng định bản thân có lẽ luôn là ước mơ của mọi người lao động.

“Con Rồng cháu Tiên” hội ngộ tại bãi biển Đại Nam

Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty PNJ -  đã phát biểu khai mạc: “Gia đình PNJ không phải chỉ là những thành viên đang làm việc ở PNJ mà còn là những người vợ/người chồng/người con… đang tạo điều kiện, tạo niềm vui cho người thân của mình làm việc ở PNJ. Chúng tôi luôn coi đó là những thành viên của gia đình lớn  PNJ.

Dù năm nay cư dân PNJ ngày càng đông, điều kiện tổ chức ngày càng khó khăn về mặt bằng, ban Tổng giám đốc công ty vẫn quyết định chúng ta sẽ không dừng lại việc tổ chức ngày hội văn hóa gia đình PNJ. Một năm mới có một ngày gắn kết tình thân giữa các anh chị em cùng làm việc với nhau, gắn kết tình thân của các gia đình, để các người thân hiểu rằng vợ mình/chồng mình /mẹ mình/ba mình… đang làm việc trong môi trường như thế nào, tại sao ba mẹ mình lại ngày đêm để hết tâm trí và dốc sức vào công việc của PNJ như vậy. Đối với chúng tôi, đây là giá trị văn hóa quý giá nhất mà PNJ gây dựng được trong mấy chục năm qua”.

“Con Rồng cháu Tiên” hội ngộ tại bãi biển Đại Nam

Thật khó mà định lượng giá trị vô hình mà công ty PNJ đang sở hữu. Một trong những giá trị vô hình ấy là nền văn hóa PNJ được xây dựng và vun đắp thông qua những ngày Hội gia đình hàng nắm…

Thanh Thủy