Bạn đọc viết:

Yêu quê hương Việt Nam từ những điều nhỏ nhất

(Dân trí) - Mình đang du học ở Sydney, Úc và mình vẫn tự hào khi giới thiệu mình là người Việt Nam. Thật sự tuổi còn nhỏ, nhưng học xa nhà như thế này mới thấy lòng tự hào dân tộc có ý nghĩa lớn lao thế nào.

(minh họa: Ngọc Diệp)

(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Mình vẫn hằng ngày theo dõi những tin tức về Việt Nam, xem những chương trình của Việt Nam và đặc biệt là chương trình "Vì bạn xứng đáng".

 

Thật sự lúc đầu đọc những bài viết kiểu như "liệt kê kể tội" chính dân tộc mình như thế này,  mình rất buồn. Đọc nhiều lần lại thấy tức giận. Tại sao tự ta phải đi nói về ta như vậy? Người Việt có rất nhiều người giỏi, người tốt… đó chứ!

 

Ngay như với những người Việt bên Sydney này, mình thấy cách họ cư xử vẫn cho thấy thường là "gọn gàng" hơn nhiều người TQ đó chứ.

 

Ở lớp mình, các bạn người Úc và cả giáo viên người Úc thường gọi 1 cách hơi khó hiểu là "nhóm người TQ". Theo cách nhìn của mình ngay ở lớp, thì có lẽ do họ có phần hơi ồn ào và hay xả rác… nên có thể chưa được lòng những người khác cho lắm. Nhưng về tình đoàn kết thì không thể nhóm nào sánh bằng. Mà chí ít là mình không thấy họ tự nói về người TQ thế này thế nọ, như chính các bạn đang nói về dân tộc mình như vậy.

 

Mình có học tiếng Quan Thoại nên hiểu họ nói gì, chứ không phải là không hiểu mà lại có nhận xét như vậy đâu.

 

Thôi nào các bạn, hãy yêu lấy Việt Nam và con người Việt Nam! Đừng cứ tự nhận mình là người có học thức, rồi lại "khoanh vùng" người Việt này với người Việt nọ như thế. Đi xa mới càng thấy yêu, thấy quý tính khí hào hiệp, quảng đại nói chung của người Việt mình thế nào...

 

Hãy yêu lấy quê hương Việt Nam từ những gì nhỏ nhất như yêu con người, yêu hàng cây xanh, những ngôi nhà, con đường, xóm làng … Thậm chí yêu cả hệ thống giao thông dù thực tế đang là như vậy...
 

Đừng chỉ cứ "vạch lá tìm sâu" như thế nữa, các bạn nhé!

 

Thật sự đọc những bài của những người... thông thái (nhưng chắc là chưa đặt chân đến đủ các vùng miền của đất nước Việt Nam) mà thấy vừa buồn, vừa giận, vừa xót xa cho dòng máu Việt đang chảy trong họ!!!

 

Quynh Chi