Xăng dầu “lỗ”, dân....cảm thương cảnh "nhà giàu cũng khóc"!

(Dân trí) - Động thái của của Hiệp hội Xăng dầu VN đưa ra bảng tính giá cơ sở, để hát bè đệm cho màn hợp xướng LỖ của các doanh nghiệp xăng dầu, xem ra vẫn chưa đủ “đô” để có thể hy vọng đem lại cảm xúc gì mới cho khán giả - người tiêu dùng.

(minh họa: Ngọc Diệp)
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Bệnh kêu
 

Về cái bảng với nhằng nhịt những con số trông rất chi là… áp đảo những người không quen với ma trận số má, dân ta lại chỉ biết kêu trời:

 

“Cái bảng đấy thì các ông thích vẽ kiểu gì mà chả được. Ai mà biết được. Cái bài này cũ rồi mà sử dụng vẫn hiểu quả thật? Lại chuẩn bị tăng giá đây. Đúng là... chỉ chết dân thôi!” - Nan Phan: phannan8x@gmail.com

 

“Có nhà khoa học nào giỏi chuyên môn và thẳng thắn, nhờ xem hộ bảng tính này và phản biện xem cách tính của bên xăng dầu thế nào cho dân mình nắm rõ với!” - Đặng Văn Nam: ndnamluat7@gmail.com

 

“Dạ vâng. Theo dõi bảng tính trên thì ai cũng thấy là các nhà kinh doanh xăng dầu đang… lỗ. Vấn đề ở đây là nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đáp ứng được 30% nhu cầu trong nước, vậy thì sản phẩm của nhà máy Dung Quất mang lại lợi ích gì cho dân? Vì nếu sản xuất trong nước sẽ giảm được thuế nhập khấu, phí vận chuyển, bảo hiểm... Cuối cùng thì thiệt thòi vẫn về người dân…” - Duy Anh: qlkt2002@gmail.com

 

Và tóm lại, để cho đỡ  bức xúc thì cách tốt nhất vẫn là hài hước hóa tình thế, bởi cái bài viện "bệnh kêu" ra để nhấp nhổm tăng giá  này của các đại gia xăng dầu, dân ta nghe mãi, quá thuộc rồi.

 

“Đang ở bước 2, chờ bước 3. Cụ thể: Bước 1: giảm giá; Bước 2 : kêu lỗ; Bước 3: kiến nghị tăng giá; Bước 4: Chính phủ kiên quyết không tăng giá; Bước 5: đột ngột tăng giá mạnh; Bước 6: quay lại bước 1" - Khaltt:  khaltt@yahoo.com

 

“À, lại chuẩn bị tăng giá tiếp ý mà. Có gì đâu, bài này quá cũ rồi, nhưng hình như là vẫn tác giả cũ hay sao ý, chưa thay biên kịch mới rồi. Thay đi thôi mới có kịch hay hơn chứ!” - Nong Dan: dungct111@gmail.com

 

“Thương cho ngành xăng dầu quá! Liên tục  ''LỖ'' thế mà không thấy doanh nghiệp, cây xăng nào nghỉ kinh doanh. Ngược lại ngày càng thấy thêm nhiều cây xăng mọc lên, vậy phải chăng thừa tiền rồi nên kinh doanh… cho vui chăng, nên lỗ cũng làm?” - Trần Hùng: tranhongtam_na@yahoo.com

 

“Tội nghiệp cho các DN xăng dầu quá trời luôn! Nghe hoàn cảnh của họ thấy… thương thật. Lỗ như vậy mà cũng phải buôn, vì có biết làm gì ngoài kinh doanh xăng dầu đâu nhỉ??? Chả sướng như nông dân bọn tôi, trồng lúa, trồng café, trồng mía… một nắng hai sương. Nhưng khi đến vụ mùa thu hoạch, có bị ép giá đến đâu cũng chẳng biết kêu ai. Mấy bác liên bộ sao không hỗ trợ họ nhỉ, không điều chỉnh giá lên trời nữa cho họ chút? Hay chắc là do biết rõ… không thể bị lỗ?... Tự trả lời vậy…” - Lê Mạnh Hiếu:  manhhieu@yahoo.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Minh bạch - mơ về nơi xa lắm.

 

Hỏi mãi, chất vấn hoài vẫn chỉ được nghe những câu trả lời kiểu… mê hồn trận. Cách tốt nhất là lặng im, chấp nhận hoặc tự hỏi – tự đáp. Song cái ấm ức vì luôn cảm thấy mình bị ép giá, bị phải xem những màn tung hứng giá cả chẳng biết bao giờ mới tới hồi kết thì vẫn ngày càng nóng hơn với người tiêu dùng. Đòi hỏi về sự minh bạch xem ra vẫn chỉ là… mơ về nơi xa lắm!

 

“Ngành xăng dầu VN, theo tôi thấy, cứ như cậu con trai quý tử của đại gia. Hôm nay kêu lỗ cái này, hôm sau bảo bù cái khác, mà ai cũng hiểu là mục đích chỉ để vòi vĩnh thôi. Hậu quả là dân tình cả nước phải nai lưng ra để phục vụ quý tử” – Nguyen Cua:  nguyencuavietcuong@gmail.com

 

“Các doanh nghiệp xăng dầu sau thời gian kêu lỗ là lại đòi tăng giá, nhưng khi kinh doanh có lãi thì họ lặng im. Căn ‘bệnh kêu’ này diễn ra đã từ lâu rồi mà chưa có thuốc đặc trị nhỉ?” - Công Lý: thuongcdn64@yahoo.com.vn

 

“Giá dầu thô và giá sản phẩm (xăng, các loại dầu) đồng loạt giảm trong hơn 1 tháng nay, nhưng quyết định tăng thuế nhập khẩu lên mức 19% là căn nguyên của việc các doanh nghiệp xăng dầu kêu lỗ. Thực sự quá khó xử cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rồi. Kêu lỗ không ai tin” – Doan Tien Quyet:  doantienquyet@gmail.com

 

“Chỉ có trời mới biết ông xăng dầu lỗ thật hay lỗ giả. Họ cứ như chả cần biết đến thu nhập của người dân liệu có đủ sống cho đời thường hay không??? Một thân người dân chịu biết bao vòi hút: nào thì tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, xăng dầu, viện phí, tiền ăn uống, thuế/phí chồng chéo. Nào tiền ủng hộ các kiểu, tiền ma chay, cưới xin, tiền thuê nhà  ... Trong khi có bao nhiều người còn đang phải chịu cảnh thất nghiệp hoặc có việc mà lương bị treo… Làm sao dân nghèo sống nổi? Trong khi các DN xăng dầu luôn kêu lỗ thì nhà lầu xe hơi, lương khủng so với dân lao động. Thật không thể chấp nhận được!” - Nguyễn Thanh Thanh: joe@plexam.com

 

“Kính gửi các bác xăng dầu! Theo dõi tình hình giá xăng dầu bấy lâu nay cùng các diễn biến xung quanh nó, tôi nghiệm ra được 1 điều  làcứ lâu lâu các bác lại kêu "Lỗ" để lấy cớ tăng giá xăng dầu. Trong khi các dự án (dự án xây dựng nhà máy lọc dầu tại Nhơn Hội - không thuộc Petrolimex) thì các bác lấy lý do là: không thể tiêu thụ hết sản lượng dầu sản xuất ra? Người dân - người đóng thuế - để nuôi chính những người chỉ bóc thêm tiền của họ một cách công khai mãi sao? Mong mỏi sớm có công bằng cho dân, mong mỏi phá vỡ thế rõ ràng là độc quyền này của các bác ấy. Cũng là để có thể chỉ rõ ra được các bác ấy "Lỗ" bao nhiêu mỗi năm???” - Hoàng:  lehoangnam110@gmail.com

 

“Chúng tôi đề nghị Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan giám sát và kiểm tra nghiêm ngặt thực hư việc lỗ lãi của các DN kinh doanh xăng dầu. Theo tôi được biết, tình trạng kinh doanh xăng dầu không minh bạch làm mất lòng tin của nhân dân, gây bức xúc lớn trong xã hội.  Đơn cử như tình trạng không ít cơ sở kinh doanh xăng dầu ăn bớt, gian lận với khách hàng. Hoặc tình trạng cứ chuẩn bị tăng giá xăng dầu thì "găm hàng" không bán, hoặc lừa dối khách hàng dưới hình thức treo bảng "Mất điện" hoặc "Hết xăng”… Và khi giá xăng dầu thế giới chỉ tăng được tý là kêu lỗ...Thật không thể chấp nhận kiểu kinh doanh của các DN xăng dầu VN hiện nay!” - Nguyễn Thành Đô: thanhdo7882@gmail.com

 

“Bệnh kêu” của các DN xăng dầu có lẽ nên dọa chuyển sang cho ngành Y tế cứu chữa bằng cách tiêm vacxin… không đủ liều. Chưa biết chừng ông xăng dầu sợ quá mà… hết kêu Lỗ luôn!

 

Kiều Anh