Vụ tìm thấy cháu bé bị bắt cóc: Thêm tin yêu các chiến sĩ CAND...

(Dân trí) - Sự xúc động tràn ngập trong những chia sẻ của người dân với gia đình bé bị bắt cóc. Đồng thời rất nhiều lời ngợi khen cũng được gửi tới các chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân phục vụ, và cả tới người lái taxi đã cung cấp thông tin quý báu.

Vụ tìm thấy cháu bé bị bắt cóc: Thêm tin yêu các chiến sĩ CAND... - 1
Sau 5 ngày bị bắt cóc, bé sơ sinh được giải cứu, đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng khỏe mạnh (ảnh: Thảo Nguyên)

 

Cụm từ tinh thần trách nhiệm và ý thức tận tụy vì dân được nhắc nhiều nhất trong đánh giá của bạn đọc dành cho những người đã góp phần làm nên “điều kỳ diệu” với gia đình cháu bé bị bắt cóc này.

 

“Hoan hô các chiến sĩ Công an Hà Nội đã biết phát huy sức mạnh nhân dân, phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ. Hoan hô anh lái xe taxi có tinh thần cảnh giác, trách nhiệm với xã hội, đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu. Chúc mừng gia đình anh chị Thơm” - Nguyễn Bích Nga:  nganb1608@yahoo.com

 

“Công an Việt Nam giỏi thật! Qua vụ án Lê Văn Luyện và vụ án này, thật sự khâm phục và cảm ơn các chiến sỹ công an đã hết lòng vì dân. Cũng cảm ơn báo Dân trí đã thông tin kịp thời và thường xuyên vụ việc đến bạn đọc. Khi đọc báo Dân trí biết đã tìm được em bé mang về cho mẹ, tôi thật sự xúc động. Cảm ơn người lái taxi có tinh thần cảnh giác cao, đã thông tin cho công an kịp thời vào cuộc. Đồng ý với bạn Bao Thy, nên có phần thưởng xứng đáng cho các anh CA và cho cả người lái taxi đó” -   Loan:  loan@yahoo.com

 

“Chúng tôi vô cùng cảm phục các anh CA mò kim đáy biển mà đã tìm được cháu bé về cho gia đình. Điều đó khiến chúng tôi rất cảm phục tinh thần trách nhiệm của các anh trên mặt trận đấu tranh với tội phạm, không để cho bọn xấu có cơ hội gây án. Một lần nữa xin kính cẩn nghiêng mình bái phục các anh -  những chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam” - Nguyễn Quang Lập:  hoidongy.hcl@gmail.com

 

“Cảm ơn các anh CA đã tân tụy vì dân và chúc mừng gia đình bé Trường đã đoàn tụ trong niềm hạnh phúc không gì mua được” – Võ Hồng Ngọc: ngocvhng@yahoo.com

 

“Chúc mừng bé đã về với bố mẹ. Chúc mừng bệnh viện Phụ sản TW. Chúc mừng các anh công  an.Tôi cũng là 1 bác sĩ và đã thấy thất vọng khi chưa có kết quả điều tra khiến dư luận bức xúc... Tôi cũng hết sức hoan nghênh Thanh tra Bộ y tế vì có thái độ đúng mực, bình tĩnh. Chúng ta nên có cách nhìn nhận bình tĩnh, sáng suốt nhân văn hơn... “ - Triệu Hải Đông:  dongth.bvdh@gmail.com

 

Những lời nhận xét từ tận đáy lòng của các bậc cha mẹ có con nhỏ dường như càng chan chứa hơn, thấm đẫm tình người hơn:

 

“… Tôi là một người đàn ông và cũng có bé trai vừa tròn 1 tuổi, vì vậy tôi hiểu tình cảm của cha mẹ dành cho con cái như thế nào. Mấy hôm nay nói thật rất sốc và cứ nghĩ nếu đặt tình huống đó xảy ra với con cái mình thì không biết tôi sẽ như thế nào. Điều đầu tiên qua vụ bắt cóc em bé này, tôi thấy những chiến sĩ công an đã làm người dân rất cảm động và thêm yêu mến các anh. Các anh đã thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy: vì nhân dân phục vụ! Cảm phục các anh vô cùng. Hôm qua xem thời sự, nói thật tôi đã khóc, khóc vì niềm hạnh phúc của người cha người mẹ và một lần nữa xin cảm ơn các anh - những chiến sĩ thầm lặng của Tổ quốc” - Nguyễn Ngọc Lưc:  ngocluc82py@yahoo.com 

 

“Tôi luôn theo dõi diễn biến của vụ việc ngay từ khi biết thông tin bé bị bắt cóc. Hôm qua xem truyền hình thấy cháu được trở về với cha mẹ, tôi thật sự xúc động. Xin được nói lời cảm ơn các chiến sỹ công an đã vì nhân dân phục vụ. Xin chúc mừng gia đình của cháu bé. Hy vọng cháu Trường lớn lên sẽ làm một chiến sỹ công an để góp phần giữ vững bình yên cho cuộc sống này. Xin cảm ơn lòng nhân ái của tất cả mọi người” - Ngọc Sáng:  ngocsangle@yahoo.com

 

“Mình cũng như mọi người tin rằng cháu bé sẽ an toàn trở về với mẹ .Mình rớt nước mắt vì niềm vui thấy con đã an toàn  trở về bên mẹ .Gia đình hãy cảm ơn anh lái taxi, anh đã có công lớn  giúp các chú CA mưu trí phá án thành công. Bé Trường - con là Chú lính chì dũng cảm” - Dung Trang:  dungtrang210@yahoo.com

 

“Tôi cũng là một người mẹ có con nhỏ.....Thật đau lòng nếu như con mình bị bắt cóc khi mới có 2 ngày tuổi. Tôi hiểu cảm giác của chị Thơm và gia đình chị. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Chúc mừng gia đình anh chị, không còn gì hạnh phúc hơn. Mấy ngày nay tôi luôn theo dõi từng trang tin trên Dân trí và hồi hộp chờ đợi, đến khi biết được cháu Trường đã trở về, tôi rơi nước mắt vì vui mừng, xúc động. Một lần nữa xin chúc mừng gia đình anh chị. Cảm ơn các chiến sỹ công an - những con người hết mình vì công việc. Chúc các chiến sỹ công an mạnh khoẻ để luôn bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chúng tôi cần những người như các anh!” - Hoang Huong:  huonghtb@yahoo.com

 

“Đọc bài mà tôi xúc động quá. Xin chúc mừng mẹ con chị được đoàn tụ, chúc đại gia đình chị hạnh phúc. Cảm ơn các lực lượng chức năng đã điều tra tìm được cháu bé, việc làm này đúng như phương châm "vì dân phục vụ". Cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ các chiến sĩ CSHS làm tròn nhiệm vụ. Chúc tất cả mọi người sức khỏe!” - Hoat:  hoatkhe86@gmail.com
 
Vụ tìm thấy cháu bé bị bắt cóc: Thêm tin yêu các chiến sĩ CAND... - 2
Chiếc xe đưa cháu bé trở về khó khăn lắm mới lách qua được đám đông trong sân bệnh viện (ảnh: Thảo Nguyên)

 

Với những người “cùng chung cảnh ngộ”, việc tìm thấy bé Trường dường như càng có sức thuyết  phục và động viên tinh thần nhiều hơn:

 

“Tôi quá xúc động. Lúc cháu bé bị bắt cóc, tôi cũng là bệnh nhân nằm trên tầng 7 của bệnh viện, nghe tin cháu bị bắt cóc mà xót xa quá. Cả nhà tôi mấy ngày hôm nay theo dõi tin tức liên tục. Thật sự tôi đã khóc khi nghe tin tìm được cháu bé. Cảm ơn các đồng chí công an thật nhiều” - Nguyễn Thanh Phương:  tphuong19812001@yahoo.com

 

“Chúc mừng gia đình chị Thơm. Nghe tin này, ngày nào tôi và gia đình cũng theo dõi tình hình của cháu Trường, vừa lo lắng vừa thương cháu. Tôi cũng mới sinh và tôi cũng hiểu nỗi lòng của chị Thơm. Khi xem thời sự, cả gia đình tôi ai cũng vỡ òa niềm vui sướng khi biết đã tìm thấy cháu. Tôi rất xúc động khi biết về tin báo của anh lái xe taxi và sự nhiệt tình của các chiến sĩ công an, cùng đó là sự tận tình của các bác sĩ tại bênh viện. Tôi mong pháp luật hãy làm rõ vụ án này và trừng trị nghiêm kẻ phạm tội.Từ nay cháu Trường đã đoàn tụ với gia đình, chúc cháu hay ăn, chóng lớn và mạnh khỏe nhé!” - Vu Huyen Trang:  huyentrang0809@gmail.com

 

“Tôi đã theo dõi vụ này từ đầu. Là một người đã làm cha, tôi đã rơi nước mắt cảm thương khi bé bị bắt cóc và trong lòng như vỡ oà xúc động khi xem tivi thấy bé đã được đoàn tụ với bố mẹ mình. Nghĩ lại, tôi thấy xã hội ta có rất nhiều điều đáng để mổ xẻ: bên cạnh nhiều người tốt, việc tốt đáng được tuyên dương thì đâu đó vẫn còn những con người suy nghĩ hẹp hòi, nông cạn dẫn đến những việc làm không thể chấp nhận được. Đành rằng áp lực cần một đứa con (có thể do gia đình nhà chồng còn có những tư tưởng phong kiến), nhưng không thể vì thế mà  cho phép mình mang đau khổ đến cho một bà mẹ khác, một gia đình khác. Có thể thông cảm cho Nguyễn Thị Lệ về một khía cạnh nào đó - hậu quả của lối suy nghĩ, nề nếp cổ hủ vẫn tồn tại trong một bộ phận xã hội ta” - Minh Tùng:  tungminhluong@gmail.com phân tích những khía cạnh liên quan tới vụ việc...

 

Kiều Anh