Vụ cụ bà bị đánh tại TTBTXH: Nghi vấn “con trâu chui lọt lỗ kim”

(Dân trí) - Như dòng nước tràn bờ, rất nhiều phản hồi của bạn đọc một mặt bày tỏ sự phẫn nộ, lên án “tư cách cán bộ” của ông Nguyễn Minh Hoài (51 tuổi, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa). Mặt khác cũng chỉ ra những góc khuất cần được xem xét.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Chân dung "3D"

 

Một số độc giả cho hay, họ biết vị cán bộ này, bởi thế càng thêm nghi ngờ việc ông ta có thể được tuyển vào làm việc tại một cơ sở mà tiêu chí trước hết là cần có một tấm lòng…

 

“Theo tôi được biết, từ trước tới nay những người sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) hầu như luôn bị đối xử rất tệ, họ sợ những người quản lý như sợ.... Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều người như thế, họ nói: Khổ lắm, nhưng nếu trốn đi thì biết ở đâu, ăn bằng gì? Cộng đồng xã hội mới chảy nước mắt vì 40 mong ước được ăn bát phở của các cụ ở TTBTXH Hải Phòng vừa thành hiện thực, giờ lại có trường hợp này.... Ngẫm lại thấy thật buồn...!!!” - Xuân Sinh: xuansinhta124@gmail.com

 

“Kẻ này tôi biết. Đến cháu của mình mà hắn ta còn hành hạ, hạ nhục danh dự thì với 1 bà già và cô gái đâu có là là gì? Đó là chưa kể những vụ lẻ tẻ mà TTBTXH này đã bao che, không đưa thông tin ra ngoài đó, chứ còn kẻ này ‘gây nhiều án’ lắm rồi” - Tran Quang Liem:  liem.tran82@gmail.com

 

“Sao lại để "Con trâu chui lọt lỗ kim" vậy? Một con người vốn là dân "anh chị" ngoài vỉa hè mà lại đưa vào làm chuyên viên của TT, để rồi hành sự với những người già như ngoài vỉa hè? Cần xem xét lại khâu tuyển dụng nhân sự. Cám ơn!” - Swen:  dr.swen2011@gmail.com

 

“Làm nhân viên mà như thế, đủ biết được cuộc sống ở TTBTXH đó như thế nào và những người sống trong đó phải chịu đựng những gì” - Cường: Cuong.dienluc.anhson@gmail.com

 

“Bà cụ cũng nỡ đánh, đàn bà con gái cũng ẩu tả… Ông kia thì hung hăng, chắc các cụ không phải bị đánh có lần này đâu?” – Gia Mi: chuotnhinhanh@ymail.com

 

“Tôi nguyên là cán bộ cấp vụ của Bộ LĐTBXH, đã phục vụ bệnh nhân xã hội và tâm thần nhiều năm. Tôi thấy chỉ có đối tượng đánh cán bộ chứ chưa bao giờ thấy cán bộ đánh đối tượng. Ông Hoài làm vậy quá bất nhân. Thanh tra Sở LĐTBXH Khánh Hòa đâu,  Bộ LĐTBXH đâu, sao không vào cuộc làm rõ việc này? Công an đâu, cần phải truy tố đối tượng dã man này!” - Tran Vy: haanh194466@yahoo.com.vn

 

“Bức xúc quá. Thật dã man. Sao loại không có lương tâm này lại được làm ở TTBTXH nhỉ?. Đề nghị Ông GĐ sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho nghỉ việc ngay, và đưa cụ Cúc đi khám thương tật, nếu đủ % theo quy tụng để tố tụng thì giao cho cơ quan CA làm việc” - Phạm Quốc Sĩ:  phamquocsi1972@yahoo.com

 

“Con người khác với các loài động vật ở chỗ: biết yêu thương, chia sẻ... Tại sao lại có một con người như ông Hoài? Thật tàn nhẫn, vô lương tâm, đánh một bà cụ bằng tuổi mẹ mình! Điều đáng nói đây là một bà cụ có hoàn cảnh thiệt thòi. Nếu ai là những người lương tri, chúng ta hãy cùng lên án. Cơ quan chủ quản hãy sa thải ông Hoài ra khỏi trung tâm ngay!” -  Triệu Thái Học:  thaihoc02@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Trả về đúng chỗ

 

Tình cảnh của 2 người phụ nữ tại TTBTXH này chắc chắn không phải chỉ là hiếm hoi, bởi từ những nơi như vậy liệu có được mấy khi tiếng nói nhỏ nhoi của những con người dễ bị tổn thương nhất ra được với bên ngoài xã hội?

 

Sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Lời ca đó viện dẫn vào trường hợp 2 người phụ nữ rất đỗi đáng thương này càng khiến bao người bội phần xa xót… Hình thức xử lý với loại “chuyên viên” không có tư cách này, dư luận kiến nghị, cần mạnh hơn rất nhiều cái kiểu “giơ cao, đánh khẽ” xưa nay.

 

“Ông Nguyễn Minh Hoài, cái tên của ông cũng thật đẹp, nhưng đạo đức của ông thì lại quá tồi. Đã ở cái tuổi 51 như ông, lẽ ra phải sống với một tình cảm đầy nhân văn chứ, sao ông lại nỡ đối xử tệ như thế với một cụ già đáng tuổi mẹ ông? Mà cũng không biết ông có còn mẹ hay không? Hay cuộc đời ông sinh ra và lớn lên không có chút lương tri để nghĩ về Mẹ?” - Nguyen Thanh Cuong: Nguyenthanhcuong.gmhs@gmail.com

 

“Ông này phải bị đuổi khỏi trung tâm vì chỉ kỷ luật thôi là không đủ. Như vậy bà Cúc và chị Thắm có yên ổn được với loại người này không? Tôi thấy loại này mất hết nhân cách của con người rồi, trong khi làm việc trong TTBTXH phải là những con người có đạo đức. Đã không có đạo đức thì sa thải nhanh may ra còn kịp” – Viet Nam:  ngockhanhnb652448@gmail.com

 

“"Kỷ luật" là buộc thôi việc hay là chỉ để ‘răn đe’? Cứ nói cho có nói, để rồi đâu lại vào đó ư? Những người thế này nên cho đi lượm ve chai, chứ làm trong môi trường văn hóa có mà hại người, hại đời. Cần buộc thôi việc và có hình thức xử lý thích đáng với hạng người không biết tôn trọng người lớn tuổi. "Chuyên viên" như ông Hoài là loại chuyên viên gì vậy?!” – Cong Ly:  conglyladay@hotmail.com

 

“Ông ta có trái tim hay không vậy? Thật đau lòng cho bà cụ đã 78 tuổi rồi mà còn không được yên thân! Tại sao lại có những hạng người như vậy mà vẫn có thể được làm việc trong một tổ chức của NN, mà lại là TTBTXH nữa?” - Kevin:  kevin_nguyen0410@yahoo.com

 

“Loại người trên cần phải bị đuổi việc ngay, không nên chỉ kỷ luật đơn thuần. Vì lẽ chế độ ta không chấp nhận những con người vô cảm như vậy. Ôi buồn quá!” - Nguyen Van Huong:  huongnt2007@yahoo.com.vn

 

“Dù với bất kỳ lý do gì thì đánh 1 người lớn tuổi như thế là không thể chấp nhận được. Chuyên viên TTBTXH thì chí ít cũng phải là người có học thức, vậy mà hành xử như thế thật chẳng ra làm sao. Haizzzzz...” – TM Duyen: kucdzang@gmail.com

 

“… Phải bị xử lý hình sự vì đây là tội hành hạ, đánh đập, vu khống, hạ nhục, lợi dụng chức vụ… Nhiều tội lắm, phải xử lý hình sự. Rất vô nhân tính, đặc biệt khi nạn nhân là những người phụ nữ hoàn toàn không có khả năng tự vệ”  - Rose: rosev5@hotmail.com

 

Lại thêm một hồi chuông báo động nữa được gióng lên tại những nơi cần đến tình người, cái tâm, tấm lòng… nhất. Và công tác cán bộ của ta là một trong những khâu bị dân kêu nhiều nhất, đòi hỏi đổi mới nhiều nhất rồi đó. Đã đến lúc cần thực sự mạnh tay!
 
Kiều Anh