Vụ cháy tàu cánh ngầm: “Soi” tàu, “soi” người…

(Dân trí) - Những ngày cận Tết, nỗi lo ngại về cháy nổ càng gia tăng. Vụ cháy tàu cánh ngầm sông Sài Gòn chiều 20/1 thêm một lần nữa cho thấy vẫn kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”. Mặt khác lại khiến dư luận phải lên tiếng cả về cách cứu hộ, khen thưởng…

Vụ cháy tàu cánh ngầm: “Soi” tàu, “soi” người…
Hiện trường vụ tàu cánh ngầm bị cháy trên sông Sài Gòn chiều 20/1 (ảnh: Đình Thảo – Trung Kiên)

 

Đừng tham bát, bỏ mâm!

 

Hú vía là tâm trạng chung của bao người trước vụ cháy tàu mà lẽ ra hậu quả còn lớn hơn rất nhiều. Đồng thời cũng qua vụ thoát hiểm trong gang tấc chắc là hiếm có này, người dân lại buộc phải cảnh báo, nhắc nhở: Cẩn tắc vô áy náy!

 

“Các công ty kinh doanh có lãi nên đầu tư mua tàu mới, loại bỏ các tàu cũ. Đừng "tham bát, bỏ mâm" mà hối không kịp khi phải đứng trước vành móng ngựa!” - Bá Hoài:  hoaiba1985@gmail.com

 

“Không thể tưởng tượng được! Tàu cánh ngầm bị biết bao nhiêu là sự cố nguy hiểm từ hồi bắt đầu hoạt động tới giờ (chủ yếu do tàu cũ, bảo dưỡng, bảo trì kém...) mà sao các cấp quản lý vẫn để tình trạng mất an toàn tệ hại như thế xảy ra vậy? Thử hình dung  nếu tàu đang ở khu vực biển mà cháy thì sẽ  ra sao đây?” - Linh Hoang:  hoanglinh31@yahoo.com

 

“Gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn do tàu cánh ngầm - tàu cao tốc gây ra. Mong các cơ quan chức năng quan tâm đặc biệt để cho dân yên lòng khi sử dụng phương tiện này” -  Phan Cho Tan:  phanchotan@gmail.com

 

“Mới xử xong vụ chìm tàu cánh ngầm gây chết người xong, giờ lại đến vụ này. Cần suy nghĩ lại cách làm việc của các ngành chức năng nước mình, sao cứ để xảy ra sự cố rồi mới điều tra, xét xử? Mạng người là vô giá đó, mấy ngành có trách nhiệm ơi!” - Nguyen Toai:  toainguyen00@yahoo.com

 

“Theo tôi được biết, các tàu cánh ngầm phục vụ cho du lịch VN trên cả nước được các công ty du lịch nhập cùng một lô hàng của thế hệ tàu cánh ngầm do Liên Xô cũ sản xuất. Thời gian sử dụng đã hết hạn từ lâu trước khi về tới VN, nhưng đã được đối tác tân trang lại và cải tiến cho phù hợp với điều kiện sông nước VN, nên về mặt chất lượng rõ ràng có độ tin cậy kém. Rất may tai nạn xảy ra khi tàu còn trên sông rạch nên dễ cứu hộ, chứ ra ngoài biển rồi thì không hiểu điều gì nữa? Rất mong ngành du lịch rà soát lại phương tiện này trước khi cho tiếp tục lưu hành, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách” - Dang Huu Viet:  danghuuviethp@yahoo.com.vn

 

“Đúng là “bó tay chấm com"! Tại sao với nhiều nước khác vấn đề di chuyển, dịch vụ trên sông biển không thấy mấy khi xảy ra chuyện, còn VN thì nhiều vậy? Ví dụ lĩnh vực du lịch ở Thổ Nhĩ Kì (một nước có địa hình sông biển tương tự như VN) du khách đi trên sông, biển rất an toàn dù lượng tàu thuyền phục vụ của họ khá nhiều. Hay như Pháp, Đức ... họ tổ chức cho du khách du lịch trên sông biển, chưa bao giờ thấy có chuyện tàu thuyền bị cháy nổ, hay bị gió mưa lật ngang làm chết người như VN. Mà tàu thuyền của họ cũng 2-3 tầng ... Cứ tình hình này thì bao giờ ở VN mới có thể đi tàu từ mũi Cà Mau đến tận Hải Phòng được đây???” - Trần Hùng:  beanden@yahoo.com

 
Vụ cháy tàu cánh ngầm: “Soi” tàu, “soi” người…
Chị Thủy và chiếc thuyền nhỏ là phương tiện mưu sinh chính của cả gia đình (ảnh: Đình Thảo) 
 

Cứu 1 mạng người phúc đẳng hà sa

 

Trong cái rủi có cái may. Mừng cho toàn bộ hành khách tai qua nạn khỏi, đồng thời cư dân mạng cũng hết lời ngợi khen những người dân tốt bụng dũng cảm cứu người trong cơn hoạn nạn. Làm ơn không nên nhớ, nhưng chịu ơn chớ nên quên. Nhiều bạn đọc cũng đánh giá việc khen thưởng của TPHCM với những người dân đầu tiên có mặt tại hiện trường và tích cực tham gia cứu hộ tuy đã kịp thời và đáp ứng yếu tố CẦN, nhưng vẫn chưa ĐỦ bởi còn bỏ sót người tốt, việc tốt:

 

“Cuộc sống luôn cần những tấm lòng...” - Dương:  riodinhhuan@gmail.com

 

“Năm nào cũng thế, năm hết Tết đến thường có tai nạn lớn. Thật là phúc to cho 65 con người được hai gia đình cứu sống. Nếu chuyện không may hơn xảy ra với họ thì nỗi đau tinh thần và mất mát vật chất sẽ lớn đến mức nào? Bảo hiểm đền bù sao nổi? Tôi rất đồng ý với ý kiến các bạn: khen thưởng là động viên nhưng giá trị thưởng cũng là vấn đề. Cần thưởng thêm cho vợ chồng ông Ngô Văn Hồng và khen thưởng bổ sung cho vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Thủy kịp thời. (Ngoài tiền thưởng của UBND TPHCM thì Bảo hiểm hoặc công ty cho thuê cũng cần có thêm)” - Nguyễn Thị Thu Hà:  thuha25@gmail.com

 

“Trong khi không ít kẻ lợi dụng những người không may bị nạn để hôi của, thì tấm gương tốt, dũng cảm cứu người không chút so đo tính toán của những người dân vô cùng bình dị này thật đáng khen ngợi. Nhà nước nên biểu dương và khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho họ” - Ngoc Trang:  ngocho60@yahoo.com

 

“Tôi cảm thấy những người như anh Hồng, chị Thủy thật đáng trân trọng, họ là vốn quý của cộng đồng chúng ta, còn khen thưởng chỉ là hình thức. Nhưng chúng ta nên tôn vinh và lấy một ngày nào đó trong năm để hàng năm vinh danh những con người dũng cảm, yêu nước thương nòi… Còn với chị Thủy, tôi nghĩ khen thưởng hay không cũng không có gì là vấn đề cả. Tôi kính trọng chị và mong xã hội này có thêm rất, rất nhiều người như chị” – Nguyen Kim Son:  kimsonnghey@gmail.com

 

“Rất đáng biểu dương. Người nghèo thường  sống rất có tình có nghĩa… Trong khi với nhiều người khác hiện nay, có khi thấy trộm cướp ngay trước mắt mà còn phớt lờ huống chi là cứu người như vợ chồng chị Thủy…. Đề nghị thưởng nóng hoặc tặng bằng khen cho vợ chồng chị Thuỷ thì mới xứng đáng, chứ nói cảm ơn qua loa thì uổng tấm  lòng của họ lắm, các vị ơi!” - Hai Lua miet vuon:  hailuamietvuon@gmail.com

 

“Thật cảm động khi nhận thấy  "ngày công lao động" đó của họ thật là vô giá... không thể  tính được bằng tiền mặt” - Nông dân nghèo:  ngheo30@gmail.com
 
Vụ cháy tàu cánh ngầm: “Soi” tàu, “soi” người…
Ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TPHCM (áo xanh) - trao bằng khen và tiền thưởng cho cha con ông Hồng (ảnh: Trung Kiên)

 

“Mừng nhất là qua đây càng thấy xã hội ta vẫn có nhiều người tốt đấy, các bạn ạ. Đâu phải vì được khen tặng mà họ làm đâu nhé. Xin gửi tới hai anh chị lời chúc đầu năm an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống” - Lan Nguyễn:  Lanmap@yahoo.com

 

“Anh chị nghèo tiền nghèo bạc, nhưng tấm lòng thì lại giàu có hơn bao người. Chúc anh chị và gia đình sớm có được một con thuyền to hơn, chắc hơn để mưu sinh. Mong mọi người cùng ủng hộ…” - Hải Trần:  haitranvan69@yahoo.de

 

Khánh Tùng